Ngày lễ Halloween được nhiều người biết đến với những bữa tiệc rùng rợn và trong đó không thể không nhắc đến hình ảnh những chiếc quả bí ngô được điêu khắc bày trí ngoài vườn hay trong nhà, thậm chí ở một số nơi còn có cả cuộc thi ném bí ngô. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao lại xuất hiện chiếc đèn bí ngô trong ngày này chưa?
Đèn bí ngô hay còn được gọi là “Jack-o' - lantern" là một quả bí ngô được chạm khắc hình khuôn mặt đáng sợ. Trên thực tế “Jack-o' - lantern" là tên gọi chung của các loại đèn chạm khắc dùng trong Halloween, tuỳ vào từng vùng, người dân sẽ sử dụng củ cải, khoai tây để chạm khắc chứ không chỉ riêng bí ngô. Theo đó, ở phần đỉnh thường được cắt ra để tạo thành một chiếc nắp, một chiếc đèn hoặc nến sẽ được đặt vào trong phần ruột đã được làm sạch tạo nên ánh sáng ma mị.
Nhiều người tin rằng sự hiện diện của chiếc đèn bí ngô “Jack-o' - lantern" có nguồn gốc từ một câu chuyện dân gian của người Ireland kể về một người đàn ông có tên là “Jack keo kiệt”. Theo đó, Jack là một thợ rèn lười biếng nhưng ranh mãnh, ông ta đã lừa Satan trèo lên cây sau đó đặt thánh giá xung quanh để Satan không thể xuống.
Đèn bí ngô hay còn được gọi là “Jack-o' - lantern" là một quả bí ngô được chạm khắc hình khuôn mặt đáng sợ. Trên thực tế “Jack-o' - lantern" là tên gọi chung của các loại đèn chạm khắc dùng trong Halloween, tuỳ vào từng vùng, người dân sẽ sử dụng củ cải, khoai tây để chạm khắc chứ không chỉ riêng bí ngô. Theo đó, ở phần đỉnh thường được cắt ra để tạo thành một chiếc nắp, một chiếc đèn hoặc nến sẽ được đặt vào trong phần ruột đã được làm sạch tạo nên ánh sáng ma mị.
Nhiều người tin rằng sự hiện diện của chiếc đèn bí ngô “Jack-o' - lantern" có nguồn gốc từ một câu chuyện dân gian của người Ireland kể về một người đàn ông có tên là “Jack keo kiệt”. Theo đó, Jack là một thợ rèn lười biếng nhưng ranh mãnh, ông ta đã lừa Satan trèo lên cây sau đó đặt thánh giá xung quanh để Satan không thể xuống.
Một số phiên bản khác lại kể rằng Jack mời Satan đi uống rượu với mình nhưng với bản tính bủn xỉn, Jack không muốn trả tiền, vì thế Jack đã thuyết phục Satan biến thành đồng xu để trả tiền rượu. Nhưng khi Satan biến hình, Jack quyết định giữ lại đồng xu đó và đặt vào túi cạnh cây thánh giá để Satan không thể thoát ra. Sau đó, Jack đưa ra điều kiện để giải thoát Satan, đó là Satan không được quấy phá Jack và sau khi Jack chết, Satan không được bắt linh hồn của Jack.
Với bản tính xấu xa của mình, khi Jack chết đi, Thiên chúa đã không cho phép ông ta vào thiên đàng và quỷ cũng giữ lời hứa không để ông ta vào địa ngục. Quỷ đưa ném cho Jack một hòn than, Jack nhặt nó và bỏ vào ruột một chiếc củ cải rỗng ruột để thắp sáng rồi đi lang thang trên trái đất và doạ trẻ em. Tên gọi “Jack-o' - lantern" cũng bắt nguồn từ đó. Kể từ đó, người dân ở Ireland bắt đầu có thói quen chạm khắc lên củ cải những khuôn mặt đáng sợ để xua đuổi những linh hồn lang thang như cái cách Jack làm. Dần dần khi người Ireland di cư đến Mỹ và thay đổi sử dụng bí ngô có sẵn ở địa phương thay cho củ cải. Qua thời gian, đèn bí ngô đã trở thành phong tục văn hoá của người dân trong mỗi dịp Halloween.
Có thể bạn chưa biết rằng có đến 30 giống bí ngô, nhưng trong số đó chỉ có một loại phổ biến để tạo thành chiếc đèn “Jack-o' - lantern" chính là loại được trồng tại tiểu bang Connecticut ở Mỹ. Lý do là bởi thịt của giống bí này rất xơ, có nhiều sợi, không phù hợp dùng để chế biến trong các món ăn.
Không phải tất cả bí ngô đều có màu cam, một số giống có màu trắng, nâu, cam hoặc thậm chí là màu xanh. Ngay cả đến kích cỡ cũng rất đa dạng, có loại nhỏ chưa đến một bàn tay có loại thì khổng lồ có thề nặng đến 1 tấn.
Theo Halloween, Britannica