Taipei 101 - Trung tâm Tài chính Thế giới Đài Bắc
Hồi 6 năm trước mình có ghé đây một lần, vào buổi tối, chỉ ấn tượng là có nguyên đội Pháp Luân Công đứng tuyên truyền các hình ảnh đàn áp của chính quyền Trung Quốc (giờ vẫn vậy) và ăn ở Din Tai Fung. Lần này quay lại ban ngày, may mắn là trước bão nên trời trong xanh, tha hồ mà chụp toà tháp chọc trời này.
Taipei 101 chính thức được xác định là cao nhất thế giới vào năm 2004, và duy trì vị thế này cho đến khi tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai khánh thành vào năm 2010. Giờ nó chỉ còn trong top thế giới thôi. Nhưng 20 năm trước làm được toà nhà cao nhất thế giới thì quả thật Đài Loan rất kinh khủng.
Toà nhà này thiết kế đẹp, hài hoà (không dưới to trên ốm đói như mấy toà nhà kia), lại đậm nét Á Đông. Nhìn rất hùng vĩ và vững chãi, đặc biệt là được thiết kế để chịu được động đất mạnh trong vòng 2500 năm. Ai mua vé lên trên tầng cao sẽ được nhìn thấy con lắc thép (khối cầu) nặng 660 tấn treo lơ lửng giữa toà nhà để giảm rung chấn động đất bằng cách lắc triệt tiêu lực.
101 là số tượng trưng cho vươn lên vượt qua cái cũ, vượt qua 100 - vốn là số hoàn hảo theo truyền thống. Tháp chính có 8 đoạn, mỗi đoạn có 8 tầng, nghĩa là số may mắn "phát" trong quan niệm người Hoa. Nói chung là thiết kế khá là "phong thuỷ".
Tầng thứ 101 có một câu lạc bộ VIP riêng tư mang tên Summit 101, rất bí mật và riêng tư. CLB này chỉ dành cho chính khách ngoại quốc, siêu sao Hollywood hay là người siêu giàu (mua sắm ở Taipei 101 trên 1 triệu đài tệ - 8 tỷ đồng). Để lên được tầng 101 phải chuyển 2 thang máy ở tầng 89 và 93. Còn du khách mua vé tham quan thì chỉ lên được tầng 89 thôi. Không biết Landmark 81 của VN có CLB VIP nào trên đó không nhỉ.
Nói chung thì toà nhà này sang xịn mịn, nhìn phê hơn hẳn toà nhà Petronas của Malaysia.
Nguồn: fb Anh An
Hồi 6 năm trước mình có ghé đây một lần, vào buổi tối, chỉ ấn tượng là có nguyên đội Pháp Luân Công đứng tuyên truyền các hình ảnh đàn áp của chính quyền Trung Quốc (giờ vẫn vậy) và ăn ở Din Tai Fung. Lần này quay lại ban ngày, may mắn là trước bão nên trời trong xanh, tha hồ mà chụp toà tháp chọc trời này.
Taipei 101 chính thức được xác định là cao nhất thế giới vào năm 2004, và duy trì vị thế này cho đến khi tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai khánh thành vào năm 2010. Giờ nó chỉ còn trong top thế giới thôi. Nhưng 20 năm trước làm được toà nhà cao nhất thế giới thì quả thật Đài Loan rất kinh khủng.
Toà nhà này thiết kế đẹp, hài hoà (không dưới to trên ốm đói như mấy toà nhà kia), lại đậm nét Á Đông. Nhìn rất hùng vĩ và vững chãi, đặc biệt là được thiết kế để chịu được động đất mạnh trong vòng 2500 năm. Ai mua vé lên trên tầng cao sẽ được nhìn thấy con lắc thép (khối cầu) nặng 660 tấn treo lơ lửng giữa toà nhà để giảm rung chấn động đất bằng cách lắc triệt tiêu lực.
101 là số tượng trưng cho vươn lên vượt qua cái cũ, vượt qua 100 - vốn là số hoàn hảo theo truyền thống. Tháp chính có 8 đoạn, mỗi đoạn có 8 tầng, nghĩa là số may mắn "phát" trong quan niệm người Hoa. Nói chung là thiết kế khá là "phong thuỷ".
Tầng thứ 101 có một câu lạc bộ VIP riêng tư mang tên Summit 101, rất bí mật và riêng tư. CLB này chỉ dành cho chính khách ngoại quốc, siêu sao Hollywood hay là người siêu giàu (mua sắm ở Taipei 101 trên 1 triệu đài tệ - 8 tỷ đồng). Để lên được tầng 101 phải chuyển 2 thang máy ở tầng 89 và 93. Còn du khách mua vé tham quan thì chỉ lên được tầng 89 thôi. Không biết Landmark 81 của VN có CLB VIP nào trên đó không nhỉ.
Nói chung thì toà nhà này sang xịn mịn, nhìn phê hơn hẳn toà nhà Petronas của Malaysia.
Nguồn: fb Anh An