Hôm qua tình coi phim Pokemon Mewtwo Strikes Back trên Netflix được dựng lại theo kiểu 3D hiện đại. Coi thì bao nhiêu kỉ niệm ùa về từ thời mình còn học cấp 1. Và mình nhận thấy rằng, những thứ có trong phim cũng giống như những thứ mà mình theo đuổi: công nghệ, phiêu lưu, và sự thoải mái của óc sáng tạo.
Nói trước về công nghệ đi. Đây là cái mà mình tin rằng nhiều anh em Tinh tế cũng giống mình. Trong phim Pokemon, bạn có thể thấy các căn nhà, các phòng thí nghiệm, những trạm Day Care Center, hay căn cứ của mấy nhân vật xấu... đều có ít nhiều công nghệ trong đó. Thậm chí cái PokeDex, thứ mà các nhân vật chính cầm trong tay để đọc thông tin về Pokemon, về cơ bản là một cái smartphone ngày xưa có khả năng dùng AR để nhận diện con thú 😁
Mình còn nhớ một tập phim dài tên là Destiny Deoxys, nơi đó bối cảnh diễn ra là một thành phố cực hiện đại, có hệ thống smart city, có đường đi bộ tự động, có mọi thứ mà chúng ta vẫn thường ước mơ về một thành phố trong tương lai.
Với một đứa trẻ thích vọc, thích công nghệ, thích mấy cái gì lạ lạ viễn tưởng, thì các bộ phim như thế này chẳng phải là quá tuyệt vời và xứng đáng để nó đắm chìm vào hay sao?
Về tính phiêu lưu, bản chất của tất cả mọi tập phim hay phim dài, cứ dính tới Pokemon là sẽ có phiêu lưu. Khởi đầu là cuộc phiêu lưu của cậu bé Ash đi trở thành Pokemon Master, sau đó là cuộc phiêu lưu giải cứu thế giới, hay chỉ đơn giản là cuộc phiêu lưu sang những vùng đất mới để khám phá các loại Pokemon huyền thoại... Những thứ này đã góp phần xây dựng nên tính cách thích đi du lịch và thích khám phá của mình và nó vẫn còn duy trì tới tận bây giờ.
Cái hay của bộ phim Pokemon trong việc xây dựng tính phiêu lưu đó là cứ mỗi khi phim chiếu tới một vùng đất mới, những thứ về cây cỏ, đồi núi, biển... nói chung là thiên nhiên luôn được đề cao. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy các tập phim bối cảnh thành phố, nhưng trong đó cũng có nhiều mảng xanh, có hồ nước và tất cả những gì chúng ta đòi hỏi ở một thành phố xanh, đẹp. Mình thích những chi tiết như vậy, vì nó giúp mình cố gắn làm cho cuộc sống của mình trở nên giống như thế.
Và cuối cùng là sức sáng tạo. Các tập phim Pokemon luôn có một số chi tiết mới về các con thú, về những nhân vật xung quanh, hoặc về các kĩ năng của thú. Mình nghĩ rằng điều này giúp nuôi dưỡng trí sáng tạo của con nít rất tốt, thậm chí cho cả người lớn nữa. Mà chắc phần sáng tạo này là tính cách của mấy anh em làm phim rồi :D
Hiện tại bộ phim Pokemon Mewtwo Strikes Back đang chiếu trên Netflix, anh em nào muốn quay lại tuổi thơ thì xem nhé. Hoặc cho trẻ con trong nhà xem cũng được.
Nói trước về công nghệ đi. Đây là cái mà mình tin rằng nhiều anh em Tinh tế cũng giống mình. Trong phim Pokemon, bạn có thể thấy các căn nhà, các phòng thí nghiệm, những trạm Day Care Center, hay căn cứ của mấy nhân vật xấu... đều có ít nhiều công nghệ trong đó. Thậm chí cái PokeDex, thứ mà các nhân vật chính cầm trong tay để đọc thông tin về Pokemon, về cơ bản là một cái smartphone ngày xưa có khả năng dùng AR để nhận diện con thú 😁
Mình còn nhớ một tập phim dài tên là Destiny Deoxys, nơi đó bối cảnh diễn ra là một thành phố cực hiện đại, có hệ thống smart city, có đường đi bộ tự động, có mọi thứ mà chúng ta vẫn thường ước mơ về một thành phố trong tương lai.
Với một đứa trẻ thích vọc, thích công nghệ, thích mấy cái gì lạ lạ viễn tưởng, thì các bộ phim như thế này chẳng phải là quá tuyệt vời và xứng đáng để nó đắm chìm vào hay sao?
Về tính phiêu lưu, bản chất của tất cả mọi tập phim hay phim dài, cứ dính tới Pokemon là sẽ có phiêu lưu. Khởi đầu là cuộc phiêu lưu của cậu bé Ash đi trở thành Pokemon Master, sau đó là cuộc phiêu lưu giải cứu thế giới, hay chỉ đơn giản là cuộc phiêu lưu sang những vùng đất mới để khám phá các loại Pokemon huyền thoại... Những thứ này đã góp phần xây dựng nên tính cách thích đi du lịch và thích khám phá của mình và nó vẫn còn duy trì tới tận bây giờ.
Cái hay của bộ phim Pokemon trong việc xây dựng tính phiêu lưu đó là cứ mỗi khi phim chiếu tới một vùng đất mới, những thứ về cây cỏ, đồi núi, biển... nói chung là thiên nhiên luôn được đề cao. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy các tập phim bối cảnh thành phố, nhưng trong đó cũng có nhiều mảng xanh, có hồ nước và tất cả những gì chúng ta đòi hỏi ở một thành phố xanh, đẹp. Mình thích những chi tiết như vậy, vì nó giúp mình cố gắn làm cho cuộc sống của mình trở nên giống như thế.
Và cuối cùng là sức sáng tạo. Các tập phim Pokemon luôn có một số chi tiết mới về các con thú, về những nhân vật xung quanh, hoặc về các kĩ năng của thú. Mình nghĩ rằng điều này giúp nuôi dưỡng trí sáng tạo của con nít rất tốt, thậm chí cho cả người lớn nữa. Mà chắc phần sáng tạo này là tính cách của mấy anh em làm phim rồi :D
Hiện tại bộ phim Pokemon Mewtwo Strikes Back đang chiếu trên Netflix, anh em nào muốn quay lại tuổi thơ thì xem nhé. Hoặc cho trẻ con trong nhà xem cũng được.