Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Lý Đình P
18/4/2020 18:43Phản hồi: 0
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?

Tuổi thơ của bạn gắn liền với những món đồ nào, ống lon, những viên bi, sấp ảnh hay con quay bằng gỗ. Với thôi thì đó là những món chiếc dép bị đứt hay bị chó gặm, những ống lon nước ngọt mà tôi chỉ kịp cầm trên tay có vài phút đồng hồ.
Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao món đồ tuổi thơ mà lại ngắn như thế. Đơn giản chúng chính là đơn vị tiền tề của tuổi thơ tôi.

Ở quê tôi, những ngày bé muốn được ăn kem thường phải vào thị trấn, và chỉ những xe kem kêu bì bọp vào những buổi trưa hè nắng gió Lào 43 độ mới mang lại làn tươi mát cho tuổi thơ tôi. Rồi từng đứa từng đưa đi kiếm những chiếc dép hỏng, những lon nước đã uống lần lượt kéo ra trước xe của ông bán kem.
- "1 đôi dép hoặc 3 lon bia đổi 1 que kem nha, ai muốn ăn kem gì nào?"

Và cứ thế những món đồ bỏ đi đó, chúng trở thành tiền tệ lưu hành nội bộ mà chỉ chúng tôi mới có.
Thú thật là bây giờ để mua một món đồ không phải là khó, kể cả nó rất lớn về mặt giá trị, nhưng rốt cuộc bạn có giàu đến mấy cũng chẳng mua lại được tuổi thơ.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019