Tản mạn chuyện "bắt gặp tình cờ" & Ảnh đường phố

tuanlionsg
25/10/2019 10:47Phản hồi: 15
Tản mạn chuyện "bắt gặp tình cờ" & Ảnh đường phố
Đường phố là nguồn tài nguyên bất tận cho anh em thích chụp hình theo kiểu "bắt gặp tình cờ". Ở đó là một không gian trình diễn cuộc đời của đa dạng con người, là vở kịch sống động của nhiều tầng tầng lớp lớp, là mở màn và đóng màn sân khấu của biết bao thân phận làm người. Những khách bộ hành tản bộ, những người bán hàng, những sinh hoạt dịch chuyển dọc ngang, thượng lưu lẫn hạ lưu, có cả các cặp tình nhân cũng như la cà ... tất cả họ đều không luôn chú ý đến sự xuất hiện của cái máy ảnh trên tay bạn. Việc chụp gì và chụp như nào là phần còn lại của bạn nhé!

Thường thì những người chụp ảnh đường phố, họ tập trung quan sát xa-gần, trước-sau, phải-trái, trên-dưới... mọi thứ trên đường. Phát hiện một điều gì bất ngờ, hoặc dự đoán cho một sự chờ đợi điều bất ngờ xảy đến, họ bấm máy ghi lại một lát cắt thật sự thú vị trong dòng đời ấy. Đôi khi, một số phép tắc trong giao tế xã hội sẽ bị bỏ qua khi xuất hiện một điều gì đó phải nhanh để có bức ảnh hay tức thời. Những cái chau mày, ánh mắt, lớp phấn son, vài cử điệu thú vị, dáng dấp dịch chuyển hay những mảng màu đồng chất hay dị biệt ... đều quý báu cho người chụp đường phố. Có người thì nhạy với những điều phù phiếm và tật xấu ngoài phố như một cảm hứng thúc đẩy họ cầm máy lên và bước ra khỏi nhà; nhưng có những người khoái những sự kỳ quái là cảm hứng bất tận của họ.

article-2129634-0038bfa400000258-59-964x868_orig.jpg

Xem ảnh của họ, người chụp ảnh đường phố như làm cho ta như kẻ nhìn trộm một động tác hay khoảnh khắc thú vị rất lạ từ bức hình. Họ luôn tin vào sự bôc phát của những khoảnh khắc, cảm nhận từ trải nghiệm cuộc sống cá nhân bất chợt xuất hiện ở một gặp gỡ tình cờ nào đó nơi toàn người xa lạ. Một số người phản đối việc ghi hình họ khi họ phát hiện, nhưng dường như không có thay đổi sự lôi cuốn chụp ảnh đường phố.


robert-doisneau-6_orig.jpg
Robert Doisneau 1912-1994

robert-doisneau-violoncelle-sous-la-pluie-1957.jpg
Pha trộn sự hài hước và cảm xúc trong ảnh phố của Robert Doisneau -
Bức Cello trong mưa chụp năm 1957
Nếu chúng ta thấy ảnh đường phố mang mác sự tĩnh lặng nhẹ nhàng trong dòng chảy xô bồ của đô thị như của Robert Doisneau (Pháp), mà ở đó toàn là những cảm giác vui buồn lẫn lộn rất thú vị qua ảnh của ông, thì trái lại là ảnh đường phố u ám ngả nghiêng bất ổn, như kiểu ảnh của Daidō Moriyama (Nhật), toàn ảnh nhìn vào thấy sự ghê tởm của văn minh vật chất lấn át tinh tuý linh hồn. Nếu xem ảnh của Daidō Moriyama, người xem bị cuốn hút vào để diễn dịch theo một câu chuyện tạm thời thoát ly ra khỏi sự lạnh lùng của phố, thì ảnh của Moriyama tóm chặt lấy một khoảnh khắc bộc lộ điều gì đó như thể phơi bày toạc ra một sự dữ và chán ngán của cuộc đời.

Daido-Moriyama-_.jpg
Ảnh của Daido Moriyama
Daidō Moriyama là một nhiếp ảnh gia Nhật Bản được chú ý vì những bức ảnh của anh miêu tả sự tương phản của các giá trị truyền thống và xã hội hiện đại ở Nhật Bản sau chiến tranh. Anh đã nhận được giải thưởng Infinity cho thành tựu trọn đời từ Trung tâm nhiếp ảnh quốc tế ở New York và giải thưởng Hasselblad.


Dẫu sao thì người chụp ảnh phố đều là người ngoài cuộc. Nhưng tại nơi đó, dường như in dấu vết tâm tư khắc khoải của cá nhân họ trong khoảnh khắc của đời phố. Như sự bất mãn nổi loạn của Moriyama, ta thấy kiểu như tâm trạng "buồn nôn" của Jean-Paul Sartre - xoáy sâu cái nhìn, xuyên thủng qua những lần vỏ ngoài bao bọc, để thấy rõ đích thực về bản chất của thực tại. Mọi thứ được nhìn thấy mang tính chất lầm lì, dày đặc, bất khả giải ngộ và ngẫu nhiên. Chính cái tính cách bất tất (contingence) của sự vật là chất men gợi dậy cơn Buồn Nôn. Người ta bị đẩy vào trong cõi bao la đồng nhất của hiện hữu, một hiện hữu thoát vượt ra ngoài mọi tương quan để chỉ còn giữ lại mối tương quan duy nhất là tính chất “dư thừa” của những sự vật với nhau. Tất cả là dư thừa nên tất cả đều là phi lý. Mọi sự đều phi lý: đây không phải là tiếng kêu phẫn hận với cuộc đời mà là một nỗi cay đắng âm thầm phát sinh từ trực giác về hiện hữu của sự vật. Sống cho tận cùng nỗi cay đắng ấy, con người lại tìm thấy sinh lộ giải phóng: trực giác về hiện hữu dẫn đến sự khước từ Thượng đế và tự do trong trách nhiệm để tự thể hiện lấy vận mệnh của mình (Buồn nôn - Jean-Paul Sartre). Bởi vậy, nhiều người xem nhiếp ảnh đường phố là một cách lối thể hiện khắc khoải cá nhân, ở đó hiếm khi có mục đích nào khác ngoài việc đưa ra những cảm nhận riêng lẻ, một giằng co đấu tranh hoặc khắc khoải của tâm khảm mà chỉ có sâu thẳm người đó thấu hiểu hết.

original_daido-moriyama_003-jpg.jpg
Ảnh của Daidō Moriyama - Ánh mắt

"Đối với tôi, nhiếp ảnh không phải là một phương tiện để tạo ra nghệ thuật thị giác đẹp, mà là một cách độc đáo để bắt gặp thực tại chân thật nhất như nó vốn là nó" - Daidō Moriyama.

Quảng cáo

15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cảnh xe thùng làm mình rơi lệ, hic hic hic.
@thanh.vohong Chưa rõ nguyên nhân vì sao lại ngồi trong thùng 😁
@Lý Đình P Chắc là chụp ảnh nghệ thuật ý mà bác
Góp vui....tránh nắng
image.jpg
@phuocthanh234566 bác cũng ở daklak ah.ảnh chất quá
Ioecmc
TÍCH CỰC
4 năm
@phuocthanh234566 đây là vợ của mình mà, bác chụp ảnh ko xin phép mình à :v
khoảnh khắc chỉ gặp 1 lần.bắt kịp thì quá tuyệt
Giơ máy lên đủ nhanh để bắt kịp khoảnh khắc thì không khó, nhưng để ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc mà còn mang tính nghệ thuật thì rất khó
nmduc073
TÍCH CỰC
4 năm
Cái bức xe thùng như là sắp đặt ấy nhỉ?
@nmduc073 99% là diễn rồi 😁
Buratino2002
ĐẠI BÀNG
4 năm
Quan trọng nhất là sự may mắn
hai tmt
TÍCH CỰC
4 năm
Hôm trước vừa đọc được 1 bài rằng có 1 anh thợ chụp ảnh chụp 1 đôi đang hun nhau sau đó bị nhân vật chính kia đánh cho te tua... cho nên chụp cái gì và chụp như thế nào là cả một vấn đề ko hề nhỏ
Cần một cái máy ảnh tốt đầu tiên và sau đó là người chụp Tinh Tế!? 😁 :p

Mình thấy máy ảnh Ricoh chụp ra ảnh có chất "đường phố" rất ổn áp!? :D :p

Được may mắn đi tham dự một buổi Offline của Ricoh Việt Nam nên rất hiểu điều ấy! :D
Mình cũng có nhiều ảnh tình cờ đẹp cực kỳ luôn,
.
.
Có điều là mình không chụp kịp thôi ý. chứ đẹp lắm
Trong khi các cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối đầy lãng mạn thì có 1 anh thợ ảnh lãng xẹt đi qua nháy 1 cái.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019