Tàu không gian không người lái X-37B về trái đất an toàn

Didu
18/6/2012 16:15Phản hồi: 45
Tàu không gian không người lái X-37B về trái đất an toàn

Ngày 16/6 vừa qua, con tàu không gian không người lái siêu bí mật của Không lực Hoa KỳX-37B Orbital Test Vehicle đã về trái đất một cách an toàn và thành công sau một nhiệm vụ không tưởng lên tới 469 ngày trong quỹ đạo. Tổng thời gian mà con tàu phiêu lưu đã lâu hơn 200 ngày so với kế hoạch ban đầu và gấp đôi so với nhiệm vụ vào năm 2010 với 224 ngày. X-37B là một trong hai con tàu không gian mà Không lực Hoa Kỳ điều hành, nó được phóng lên từ trung tâm Cape Canaveral vào tháng 3 năm ngoái.

"Việc những tàu con thoi dần không được sử dụng, chương trình chế tạo tàu không gian không người lái có thể tái sử dụng như X-37B là một bước quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghệ không gian", Tom McIntyre - trưởng dự án X-37B cho biết. Ngoài ra, một con tàu không người lái trở về trái đất an toàn sẽ cho phép Không lực Hoa Kỳ có thể tiếp tục thử nghiệm những công nghệ mới với độ rủi ro thấp nhất.

X-37B là dự án ban đầu được điều hành bởi NASA vào năm 1999 nhưng sau đó thì được chuyển giao cho cơ quan nghiên cứu dự án quốc phòng tiên tiến (DARPA). Con tàu này lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2006 với trọng lượng gần 5 tấn, kích thước chỉ bằng 1/4 so với tàu con thoi. Với mục tiêu ban đầu là phóng và cho hạ cánh an toàn thì việc X-37B hạ cánh tại căn cứ không quân Vandenberg, California vào ngày 16 vừa rồi có thể coi là một thành công.


45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lại thêm 1 bước tiến nữa của con người vào không gian 😁

bao giờ lên mặt trăng du lịch cũng dễ như từ HN vào tp HCM đây :p
@voldemot Câu trả lời là bây giờ :D quan trọng bạn đủ tiền chi trả ko thui à.;)
@voldemot Vài năm nữa thôi. Khi đó lên du lịch mặt trăng cũng dễ như bạn .... "trồng cây chuối" từ HN vào TP HCM =))
browser
ĐẠI BÀNG
12 năm
😁
@browser :D
@dxpro1991 :D:D:D
@dxpro1991 :D :D
469 ngày, khiếp, con này mà làm tàu do thám thì khỏi chê. Mà ko chừng thời gian qua nó đang do thám ở nước nào rồi ấy chứ
ostar
TÍCH CỰC
12 năm
Với dự án phóng tàu con thoi không người lái như thế này, có thể trong một tương lai không xa, hoàn toàn có thể đưa con người ở trạng thái ngủ đông tới một hành tinh cách trái đất nhiều năm ánh sáng sau đó hồi tỉnh lại và xây dựng quê hương mới ở đó.

Ai đăng ký vé nào??? ;) 😁 :p
@ostar vẫn phải có người điều khiển con tàu chứ, chả lẽ ngủ hết à...thiệt cho mấy người đấy :D
treble
TÍCH CỰC
12 năm
@ostar Lỡ lên tới đó mà ngủ luôn thì hơi mệt đấy 😁
ostar
TÍCH CỰC
12 năm
@nhq1485 Đã là tàu không người lái thì cần gì nữa. Yên tâm ngủ một giấc, tới nơi nó tự động đánh thức dậy. Công nghệ mang tính nhân bản. ;)
@ostar ong nay coi qua nhieu phim vien tuong rui nek
chắc sợ thất bại nên phải siêu bí mật và đỡ quê với Nga + Trung Quốc
dinhduoc
ĐẠI BÀNG
12 năm
@chumzuizui đối với ngành công nghệ vũ trụ thì Nga với Trung Quốc có mà đi liếm đế giày cho Mỹ
@dinhduoc Trung Quốc thì nói vậy được chứ Nga thì phải xem lại à...Chưa kể đến cái bí mật lên mặt trăng của Mỹ đến giờ vẫn chưa rõ thật hay là chém gió lấy oai với Liên Xô cũ
@chumzuizui Cái này thì khó nói lắm. Chỉ khi nào bọn Mỹ và Nga đưa ra bằng chứng xác thực thì may ra biết được sự thực.
@chumzuizui Ngay cả Liên Xô cũng không dám bảo là Mỹ chém gió, bởi vì Mỹ không chỉ lên được Mặt Trăng duy nhất 1 lần mà tới 6 lần qua hàng 18 phi vụ đặc biệt dành cho việc thám thính, khảo sát, và cuối cùng là đưa người lên đó. Thời gian trước đây có những kẻ bài Mỹ mới chế ra cái vụ "gỉa tạo" đầy tính phi khoa học, nhưng lại cố tình "quên" là Mỹ đã lên tới Mặt Trăng nhiều lần. Liên Xô chỉ có thể gửi robot lên thám thính và khảo sát, nhưng đa phần chẳng thành công gì mấy.

Đối với chương trình thám hiểm sao Hỏa thì Liên Xô thua Mỹ hoàn toàn. Bao nhiêu lần Liên Xô/Nga đã gửi tàu đi sao Hỏa đều bị thất bại từ lúc phóng đi, hoặc không thể vào quỹ đạo, hoặc đến nơi rồi thì mất liên lạc, v.v..

Thời hoàng kim của Liên Xô đã qua rồi và ngay cả trong thời ấy cũng đã thua trong nhiều lãnh vực. Liên Xô từng đi trước Mỹ trong vài lãnh vực nhưng khi Mỹ bắt kịp lãnh vực đó thì lại có những chuyện LX không làm được.
Con này nhìn giống tàu con thoi hiện đại nhưng phí cao quá đến Mỹ cũng ko chịu nổi phải cho về hưu sớm
kfat86
TÍCH CỰC
12 năm
đúng là đỉnh thật 🆒
Con này về trái đất mấy hôm nó lại cho vào bảo tàng thôi,hết Date rồi,chỉ còn giá trị lịch sử thôi 😁
HNT24681
TÍCH CỰC
12 năm
Tối hôm nọ iem thấy con này bay vù vù trên giời, tưởng cái giè hóa ra là tàu không người lái của không lực hoa kỳ ơc đới
😁:D:D
vitxiem02
TÍCH CỰC
12 năm
@HNT24681 Vãi cả bác :D, hôm nào bác mà nhìn thấy nó nữa nhớ lấy cục đá chọi cho nó rơi xuống nhá, biết đâu UFO thì sao, :p
Thật là tuyệt vời. I love America
thegianvn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hay nhỉ.những con tàu này tự bay lên bay xuống bằng nhiên liệu cảu nó hay có tên lữa đẩy hỗ trợ vậy mấy bác
😁:D:D:D
nghe
giống phm avatar thế😃
hgbinh
TÍCH CỰC
12 năm
Liên Xô nó làm từ lâu rồi. Tiếc là sụp đổ để lại cho bố Nga đám đầu tiên toàn lũ dật dẹo chả làm nên cơm cháo gì, thế là chả có tiền để mà tiếp tục. Có 2,3 con như rầy thì phải
@hgbinh Nhắc đến LX, bên cạnh những thành tựu đáng nể là khả năng copy cũng đáng nể ko kém. Họ gần như sao chép & phóng đại mọi dự án tốn kém của phương Tây: mb TU-144 copy từ mb Concorde, Tu-160 từ B-1, tàu vũ trụ Buran từ tàu con thoi.. quan điểm copy của LX đã có từ lâu và từ cấp cao nhất: khi chuẩn bị chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên, các nhà khoa học hàng đầu của LX hỏi lãnh tụ nên chế tạo quả bom theo thiết kế nội địa hay tkế của Mỹ, họ đc trả lời rằng, theo thiết kế của Mỹ. 😃

Về X-37, ký hiệu X cho thấy nó vẫn là mẫu thử nghiệm cho một thiết kế khác. Sự bí mật của nó được lý giải phần nào trong một bài phân tích khá hay mà mình đọc thấy trên báo Người Lao Động.
Con người có quyền hi vọng một ngày nào đó có thể lướt gió trong vũ trụ bao la
vừa xem Prometheus cách đây mấy ngày, bị ám ảnh mấy vụ bay vào không gian quá. Liệu mình có cơ hội đc ngủ đông và bay vào vũ trụ tìm hành tinh mới để ở không nhỉ? 😁
ối !!!!!!!!!!!!!! việt nam nhìn thấy mà thèm quá.chẹp chẹp :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019