Tàu thăm dò sao Hoả Opportunity của NASA đang bị "hôn mê", chưa rõ số phận

MinhTriND
15/6/2018 8:21Phản hồi: 50
Tàu thăm dò sao Hoả Opportunity của NASA đang bị "hôn mê", chưa rõ số phận
Tàu tự hành Opportunity với sứ mạng thăm dò sao Hoả được NASA phóng lên vào năm 2003 hiện đã cạn kiệt năng lượng và không thể liên lạc với mặt đất. Một cơn bão bụi trên hành tinh Đỏ quét qua và ngăn ánh sáng chiếu vào các tấm pin năng lượng Mặt Trời được cho là nguyên nhân dẫn đến sự việc. Tuy nhiên, Opportunity không biến thành đống sắt vụn bởi nó chỉ đang rơi vào trạng thái “ngủ sâu”. Các kỹ sư ở Cơ quan Vũ trụ Hoa Kỳ tin rằng họ có thể đánh thức con tàu sau khi cơn bão đi qua nhưng ở khía cạnh nào đó, họ vẫn tỏ ra lo lắng.

“Chuyện này giống như người thân của bạn phải nhập viện”, John Callas, người đứng đầu dự án Opportunity đang làm việc tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực thuộc NASA, cho biết. “Bạn sẽ gặp những bác sĩ nói với bạn rằng: ‘Mọi chuyện đã ổn, bạn cần cho cô ấy thời gian và cô ấy sẽ tỉnh dậy’”. Tất cả những tín hiệu đều tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đã hoàn toàn trải qua khó khăn, theo ông.

sao_hoa_tinhte_02.gif

Đến nay, lần cuối cùng mà người ta nhận được tín hiệu từ Opportunity là vào sáng ngày 10 tháng 6. Tín hiệu vô tuyến truyền về lúc bấy giờ cho thấy năng lượng của con tàu đang ở mức thấp kỷ lục. Điều đó ngay lập tức thúc giục NASA đưa con tàu vào “tình trạng khẩn cấp”, nghĩa là mức năng lượng của nó không còn đủ để có thể thực hiện cả những chức năng cơ bản nhất. Ngày 12/6, các chuyên gia ở NASA cố liên lạc với Opportunity nhưng không nhận được hồi đáp, nói cách khác, tàu thăm dò đã đi vào chế độ năng lượng thấp.

Mọi thứ cần làm tại thời điểm này chỉ còn có thể là chờ cho bão tan và ánh sáng có thể chạm tới các tấm pin năng lượng trên Opportunity. Ngay khi nhận được năng lượng Mặt Trời, pin bên trong tàu sẽ được sạc và nó sẽ tự khởi động trở lại. Nếu mọi chuyện đi theo hướng như vậy, tín hiệu sẽ nhanh chóng trở về Trái Đất.

Được biết, cơn bão bụi nói trên đã hình thành và phát triển nhanh chóng trong suốt vài tuần qua và hiện tại, nó đã bao phủ gần 1/4 bề mặt sao Hoả. Thời gian cơn bão lan ra khắp hành tinh được cho là không lâu và phải mất ít nhất 1 tháng thì mới tan. Hoạt động của bão bụi khiến cho ngày trên sao Hoả biến thành đêm và dĩ nhiên là Opportunity không được cung cấp đủ năng lượng để hoạt động.

sao_hoa_tinhte_01.jpg
Hình ảnh mô phỏng góc nhìn từ bề mặt sao Hoả khi cơn bão bụi quét qua

Điều mà các nhà khoa học ở NASA quan ngại nhất chính là nhiệt độ của Opportunity. Di chuyển và làm nhiệm vụ giúp giữ cho nhiệt độ của con tàu luôn nóng, trong khi đứng yên một chỗ khiến nó ngày một trở nên lạnh hơn. Và nếu lạnh quá mức, nguy cơ hỏng sẽ rất cao. May là con tàu được trang bị 8 một sưởi được làm từ Plutonium giúp sản sinh một lượng nhiệt nhỏ. Hơn nữa, vị trí hiện tại của Opportunity đang dần bước sang mùa Hè và bão bụi cũng đang khiến cho nhiệt độ của sao Hoả trở nên nóng hơn. Nhiệt độ thấp nhất mà con tàu có thể chống chịu được là -55 độ C, trong khi NASA ước tính nhiệt độ mà con tàu phải trải qua chỉ ở mức -36 độ C.

Hiện giờ, bất kỳ nguồn năng lượng nào dù nhỏ nhất mà con tàu nhận được đều sẽ chuyển đến chiếc đồng hồ bên trong nó. “Các linh kiện điện tử đều đã ngắt kết nối với pin, ngoại trừ chiếc đồng đồng vẫn chạy ở chế độ nền”, Mike Seibert, người từng đứng đầu bộ phận bay của sứ mệnh Opportunity giải thích. Nguyên nhân bởi vì Opportunity cần nhận biết thời gian mà Mặt Trời chiếu sáng. Ngay khi các tấm pin nhận đủ ánh sáng, năng lượng sẽ cung cấp cho các thiết bị điện tử bên trong và đánh thức con tàu dậy.

sao_hoa_tinhte_03.jpg
Mức năng lượng mà con tàu nhận được phụ thuộc rất nhiều vào độ quang của trời

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nếu Opportunity không thể duy trì hoạt động của chiếc đồng hồ bên trong. Nếu khả năng nhận biết thời gian của con tàu không còn, nó có thể sẽ “thức dậy” vào không đúng thời điểm. Chẳng hạn như nó có thể tự đánh thức mình vào lúc không có Mặt Trời vì nghĩ đó là buổi trưa. Nếu điều đó xảy ra, Opportunity sẽ nhận thấy xung quanh nó không có ánh sáng và lại bắt đầu đi vào chế độ ngủ để duy trì năng lượng. Một ngày sau đó, Opportunity cũng sẽ tự thức dậy nhưng vào thời điểm khác để hy vọng nó nhận được ánh sáng Mặt Trời. Con tàu sẽ thực hiện lặp đi lặp lại việc này cho đến khi kết nối được với trung tâm ở Trái Đất.

Điều đó đồng nghĩa với việc các nhân viên ở NASA phải luôn túc trực để chờ tín hiệu từ Opportunity. Hiện tại, họ cũng đã làm việc với Deep Space Network, một hệ thống ăng-ten truyền thống quốc tế nhằm hỗ trợ kết nối lại với Opportunity.

Sau tất cả, NASA tin rằng họ có thể tái kết nối với tàu thăm dò này. Seibert cho biết khi cơn bão kết thúc, rất có thể các ống kính của hệ thống camera sẽ bị vấy bẩn và ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò của con tàu. Opportunity đã hoạt động 14 năm trên bề mặt sao Hoả và hành trình của nó có thể vẫn chưa kết thúc.

Quảng cáo




Nguồn: NASA
50 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bền thật, 15 năm rồi.

P/s: có khi nào họ bịp mình không nhỉ? Chẳng có sao hỏa, mặt trời quay xung quanh trái đất và trái đất hình con khủng long chứ không phải hình cầu 😁
@Yan20142297 ko lầm thì nasa thiết kế con này chỉ để hoạt động vài tháng thôi thì phải,nhưng xài đến tận bh. bền vãi
@Yan20142297 Vâng. Vẫn có một số thổ dân ở đảo và ở trên rừng vẫn không tin là hai người ở tận đâu đó vẫn nói chuyện và nhìn được thấy nhau.
@hackieuhoang Bác ra vẻ cho ai xem thế? Ai nhìn thấy sao hỏa đâu, máy còn sống hay chết thì bố ai biết được. Khéo vài ba năm nữa lại có bài bóc phốt "tàu thăm dò sao hỏa thực chất không hoạt động" 😆) . Biết vụ giáo sư Hàn Quốc bịp cả thế giới không? Vâng, hãy tin 100% vào "khoa học". P/s: Đùa thôi mà cũng phải giải thích nữa. Mệt mỏi....
99v9.9999
TÍCH CỰC
6 năm
14 năm trước công nghệ đã hiện đại tới mức vậy
trunglb
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chắc người sao hỏa trôm cục pin của nó mất rồi
cả 1 kiến thức kỹ thuật của nhân loại trong 1 con tàu...có thể nói như vậy không ạh?
M.A.T
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đúng là đọc bài này thì thấy NASA công nghệ quá đỉnh , đoán trước dc các trường hợp khẩn cấp
MrHải999
TÍCH CỰC
6 năm
Điều khiển từ trái đất thế nào nhỉ?
Bùi Định
ĐẠI BÀNG
6 năm
@XBlue nước mình cũng bịa cho vui các bác nhỉ. 😆
MrHải999
TÍCH CỰC
6 năm
@XBlue Vì chua đạt đến trình bịa
chienfz
TÍCH CỰC
6 năm
@MrHải999 Họ có bằng chứng và các dữ liệu gửi về . có muốn bịa cũng chỉ nói điêu đc ít .
MrHải999
TÍCH CỰC
6 năm
@chienfz Nhung cung k ai có thể kiểm chứng....
Dễ mà cho 1 đội Anh hùng Hollywood lên đó xem thử 😁
Thật sự đối với những ng làm việc với con robot này suốt ngần ấy thời gian thì nó như một người thân trong gia đình.
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
H 2018 chắc tàu nasa còn hiện đại hơn bn lần. Thuật toán làm ngon vl
Hihi bác nào quan tâm chủ đề này xem Martian hay lắm 😆
@Yan20142297 Cho m xin link nhé bạn
@ducquang009 Bác cứ google 'The Martian vietsub' là ra
hanvt67
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tại sao bão tới thì con tàu không bị gió thổi bay mất
Bùi Định
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hanvt67 e nghĩ cái bác thắc mác thì cũng đc mấy ông kỹ sư tính toán cả rùi.
hanvt67
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Bùi Định Chắc là tính rồi, mình chỉ thắc mắc cơ chế như nào mà hay vậy ak
Sao ko làm mấy cái trạm như trong mấy phim viễn tưởng rồi ở sao hỏa nghiên cứu luôn nhỉ. Tàu này chỉ chạy và chụp hình thôi
iamcuong
TÍCH CỰC
6 năm
@khải đập chai Thế mới gọi là "viễn tưởng" bác. Rồi sẽ có trong tương lai không xa
Tony_Tony
ĐẠI BÀNG
6 năm
Klq nhưng có khi nào người ngoài hành tinh thì đang cố bảo vệ trái đất khỏi thế lực đen tối . Còn con người thì lại bơi móc các thế lực đen tối ko ta
Hình như có gì đó sai sai. Con tàu Phượng Hoàng phóng năm 2007 mà thọ có 90 ngày.
@hackieuhoang Phượng Hoàng hk có nước hk có oxi sao sống nỗi bác ơi...😁
Greycloud
TÍCH CỰC
6 năm
Còn Thỏ Ngọc của anh Tàu trên mặt trăng ra sao rồi nhỉ? toàn cứ lo cướp đất cướp biển của người ko thôi.
Darwinism
ĐẠI BÀNG
6 năm
Có thể nó bị người sao Hoả bắt cóc rồi.
xyzmen
CAO CẤP
6 năm
Không biết bão vậy thì con tàu Curiosity có bị giống như vầy k?
Con tàu bền thật...
Cơ mà lỡ cát phủ hết tấm pin thì sao ta..
phanjantho
TÍCH CỰC
6 năm
@nguyenly2016 Con tàu cần phải biết tự vệ sinh.
@phanjantho Nó sắp hết pin rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019