Từ bé, có lẽ tết là khoảng thời gian duy nhất trong năm mình được chơi game một cách thoải mái nhất và tết năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mình không được về quê ăn tết với cha mẹ nên loanh quanh trong nhà và làm bạn với những món đồ công nghệ mượn được là lựa chọn duy nhất của mình. Sau một hồi nghịch thì cuối cùng mình cũng lắp được một hệ thống mà đối với mình, đây là dàn chơi game hành động nhập vai đã nhất mà mình từng được chơi: combo màn hình LG OLED C1 55 inch và một chiếc PC.
Tựa game mình chọn chơi là Final Fantasy VII Remake. Trò chơi này đã được phát hành từ khá lâu, tuy nhiên mãi tới giờ thì mình mới có dịp để chơi bản được làm lại này sau một khoảng thời gian dài "chơi trên Youtube". Thú thật với anh em, nó để lại cho mình quá nhiều cảm xúc lẫn lộn về cái hay của game, cách nhà sản xuất dựng hình, cách chơi, độ đỉnh cao của các nhân vật và cả nhiều suy nghĩ về hệ thống chơi game lần này với tiềm năng mạnh mẽ của LG C1. Xin được chia sẻ với anh em thành 3 phần bên dưới đây.
Trước đây mình đã thử vài lần cắm máy tính vào TV để chơi game nhưng mãi tới giờ mới có dịp đầu tư thời gian setup và chơi hẳn một tựa game từ đầu tới cuối
Tựa game mình chọn chơi là Final Fantasy VII Remake. Trò chơi này đã được phát hành từ khá lâu, tuy nhiên mãi tới giờ thì mình mới có dịp để chơi bản được làm lại này sau một khoảng thời gian dài "chơi trên Youtube". Thú thật với anh em, nó để lại cho mình quá nhiều cảm xúc lẫn lộn về cái hay của game, cách nhà sản xuất dựng hình, cách chơi, độ đỉnh cao của các nhân vật và cả nhiều suy nghĩ về hệ thống chơi game lần này với tiềm năng mạnh mẽ của LG C1. Xin được chia sẻ với anh em thành 3 phần bên dưới đây.
Setup hệ thống để chơi
Trước đây mình đã thử vài lần cắm máy tính vào TV để chơi game nhưng mãi tới giờ mới có dịp đầu tư thời gian setup và chơi hẳn một tựa game từ đầu tới cuối
Như mình đã đề cập, thiết bị trung tâm của hệ thống là LG C1 OLED 55 inch. Chúng ta đã nói quá nhiều về đặc điểm tuyệt vời của OLED với độ tương phản vô cực từ bản chất những điểm ảnh hữu cơ tự phát sáng. Chúng ta cũng có dải màu sắc, độ tương phản động, khả năng HDR và các profile màu sắc được cân chỉnh sẵn một cách tự nhiên, sống động và cho ra kết quả cuối cùng là hình ảnh theo chuẩn rất "điện ảnh".
Tuy nhiên, một trong những điểm để mình tự tin lắp PC chơi chính là các thông số rất gaming của nó: tốc độ làm tươi 120 Hz của tấm nền OLED, HDMI 2.1, hỗ trợ G Sync và VRR. Chúng ta còn có hẳn những cài đặt tùy chọn để phục vụ tốt hơn việc chơi game sau khi cắm vào PC.
Đối với PC, mình dùng RTX 3070 Nocture của ASUS và hình ảnh được xuất từ cổng HDMI ra LG C1.
Sau khi cắm vào 1 trong các cổng HDMI 2.1 của LG C1, mình chỉnh lại một chút các tùy chọn trên máy tính như chọn chế độ xuất hình PC trong NVIDIA Control Panel, bật G-Sync và sau đó là bật luôn cả HDR thông qua cài đặt của Windows. Vậy là coi như hệ thống đã sẵn sàng để bắt đầu chiến game.
Quảng cáo
HIệu năng khi chơi game
Trong khuôn khổ bài viết này mình không bàn quá sâu vào phần cứng máy tính. Đối với 3070 Nocture, có thể nói một trong những lợi thế của nó chính là chạy cực kỳ mát trong thời gian dài chơi game. Toàn bộ quá trình chơi đều diễn ra một cách mượt mà và không hề xuất hiện vấn đề gì. Tuy nhiên, độ phân giải để đạt max 120fps và ổn định ở mọi tình huống dừng lại ở 2K.
Ban đầu mình thử chọn 4K và bật max mọi setting đồ họa, tốc độ khung hình dao động ở mức 50-60fps và mình không thích dừng lại ở đây bởi nếu vậy thì chơi PS5 cho rồi. Lý do mình chọn chơi PC chính là mình được tùy chỉnh thoải mái hơn để cho tốc độ khung hình cao hơn, đã hơn và tất nhiên là mượt mà hơn ở những cảnh chuyển động nhanh, cháy nổ,... Do đó cuối cùng mình chấp nhận đánh đổi hạ độ phân giải xuống còn 2K, giữ lại mọi thiết lập chất lượng dựng hình khác như độ chi tiết của vật thể, chất lượng vùng tối, set tốc độ khung hình tối đa 120fps, bật HDR,... Với tùy chọn này, hầu hết quá trình chơi game tốc độ khung hình đều trên 110fps (ngoại trừ một vài đoạn lỗi game khiến tốc độ khung hình chỉ còn 30fps).
Mình nghĩ rằng nếu có 3070Ti hoặc 3080, 3090 thì độ phân giải khi chơi trên hệ thống này sẽ có thể lên 4K và mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Mình sẽ tìm cơ hội mượn thử các GPU này về nghịch thử rồi báo với anh em khi chơi những tựa game 4K khác trên chiếc màn hình này sau nhé. Bây giờ quay trở lại vấn đề chính thôi: chơi game!
Không còn là chơi game, đó là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật
Quảng cáo
Sơ một chút về cốt truyện cho anh em nào lỡ quên FF VII là gì nha. Câu chuyện xoay quanh hành trình của nhân vật chính là Cloud Strife - anh chàng hero cầm cây kiếm siêu to khổng lồ và hành trình của anh với tổ chức gọi là Avalanche. Bối cảnh trong game, hành tinh đang chết dần chết mòn do siêu tập đoàn Shinra đã hút cạn Mako - huyết mạch của thế giới để lấy năng lượng và kiếm tiền. Avalanche đặt ra sứ mệnh của họ là phải phá hủy các lò phản ứng chuyên hút năng lượng Mako, ngăn chặn hành vi của Shinra, mở ra một cơ hội chiến đấu cho thế giới.
Các hình ảnh bên dưới mình chụp bằng Nikon D5, chỉnh qua Lightroom một chút. Toàn bộ các thiết lập cố gắng tái tạo lại cho anh em khung cảnh, ánh sáng và hiệu ứng mà mình ngồi trước TV nhìn thấy được cho anh em dễ hình dung cái mình thấy và cảm nhận được.
Trong câu chuyện, Cloud sẽ đồng hành cùng kế hoạch của Avalanche với các đai diện là anh chàng lực điền với cây súng gắn vào tay Barret, em gái thanh mai trúc mã Tifa siêu hot và em bán hoa Aerith mang dòng dõi của người cổ,... Rồi, quá trình đi kiềm chế lòng tham của Shinra bắt đầu, qua đó Cloud - một cựu binh còn đi giải quyết một số chuyện từ thời anh còn trong quân đội nữa.
Là một tựa game nhập vai chiến thuật hành động, FF VII Remake hay các tựa game hành động, nhập vai cực kỳ thích hợp để chơi bằng tay bấm, ngồi ngả lưng vào ghế, trên sofa và chơi trong thời gian dài. Lúc này, mình cần một màn hình lớn để ngồi từ xa chơi cho đã, đồng thời cảm nhận được hình ảnh game như đang xem một bộ phim. Và tất cả những trải nghiệm chơi game đã đúng với những dự đoán của mình.
Tựa game bắt đầu với khung cảnh cả bọn đang tiến hành nhiệm vụ đầu tiên là đi phá hủy lò phản ứng đầu tiên.
Chúng ta sẽ được giới thiệu sơ sơ các nhân vật ban đầu của Avalanche và tất nhiên là vài màn chiến đấu để làm quen với cách chơi của game.
Không lâu sau đó là sẽ được gặp em gái bán hoa Aerith - nữ thần trong lòng biết bao anh em là đây đây.
Và tiếp tục là một nữ thần khác trong game - Tifa - người bạn thanh mai trúc mã với Cloud từ nhỏ.
Mình sử dụng cặp loa Logitech G605 với đèn đánh lên bức tường ở phía sau TV. Loa đang để chế độ screen sampler và màu sắc sẽ thay đổi tương ứng với hình ảnh trong game nhằm cho cảm giác hòa trộn hơn một chút.
Ở cảnh này, việc chênh sáng cực mạnh giữa lò bên trong và thành lò bên ngoài, anh em sẽ thấy khả năng HDR của TV thể hiện rất ấn tượng.
Phân đoạn Cloud gặp lại Aerith và hành trình cùng em gái này. Cảnh này đang chui ra từ một ống dẫn. Nếu không có dải thông số và bản đồ 2 bên thì trong phòng tối chơi game, mọi thứ xung quanh trên TV hòa trộn hết vào không gian xung quanh, cực kỳ ấn tượng.
Một khung cảnh Cloud và Aerith đang tìm cách cứu Tifa trong tình huống kinh điển "công chúa bị quái vật bắt cóc cưới làm vợ". Cảnh này làm mình nhớ lại các phim thập niên 60-70s hồi xưa, cũng đèn tròn trang trí trên sâu khấu kiểu này.
Khung cảnh pháo hoa bắn sau màn biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Mình gần như câm nín khi coi cảnh này.
Ông chủ nhà hát.
Thêm một cảnh quan từ trên cao xuống với độ sâu màu đen của OLED được thể hiện khá rõ.
Sự kết hợp của OLED và tốc độ làm tươi cao cho các hành động, cháy nổ và khung ảnh tổng thể rất đã.
Các hành động đều diễn ra mượt mà, hòa trộn.
Cảnh này gần cuối game rồi, ngồi trước TV xem cảnh này, cảm giác như cây katana đang chĩa ra ngoài TV vậy ah. Mình nhớ lúc đó là 3h sáng rồi, đã lắm.
Một khung cảnh ấn tượng trong game.
Những thứ thỏa mãn: chơi game trên một màn hình OLED kích thước lớn và 120fps
Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những hình ảnh đẹp, đầy tính nghệ thuật mà mình đã được nhìn thấy trong suốt tổng cộng 30 tiếng chơi tựa game nổi tiếng này. Quá trình chơi dấy lên trong mình rất nhiều suy nghĩ để viết ra bài viết này. Trên thực tế, các tựa game như FF VII Remake hay những tựa game AAA dưới góc độ nào đó đều là những tác phẩm nghệ thuật bởi chất lượng đồ họa, dựng hình, âm thanh, kỹ xảo đều được chăm chút một cách cực kỳ tỉ mỉ.
Do đó, nếu được xem nó như một bộ phim điện ảnh thông qua một chiếc màn hình kích thước lớn thì sẽ có giá trị "thưởng thức" hơn rất nhiều. Lúc này, chúng ta sẽ có thêm cảm xúc tập trung vào cốt truyện hơn, theo dõi các tuyến nhân vật tập trung hơn và cuối cùng, cảm nhận được nhiều hơn những gì mà biên kịch của tựa game muốn gởi gắm cho người chơi.
Bởi thế, một màn hình OLED với kích thước 55 inch như C1 đã đáp ứng được điều đó. Hơn hết, nó còn giải quyết được một trong những rào cản lớn của khái niệm từng một thời được mang ra nói rất nhiều lần: làm sao dùng TV để chơi game PC được! Bằng cách trang bị tốc độ làm tươi 120fps cùng loạt công nghệ hỗ trợ chơi game, điều đó đã được giải quyết gần như triệt để nhằm thỏa mãn hơn việc trải nghiệm game PC trên chiếc màn hình này.
So với PS5 hay Xbox Series X thì sao?
PS5 hay Xbox Series X có điểm mạnh chính là tính đơn giản. Chúng ta chỉ cần cắm HDMI vào, bật máy, mở TV lên là có thể chơi game một cách thoải mái. Mặt khác, combo này có giá thành không quá cao, chỉ chưa tới 20 triệu đồng cho một bộ console và các game là có thể chơi thoải mái.
Tuy nhiên, hiện các tựa game hỗ trợ 120fps trên PS5 vẫn chưa nhiều (bọn mình đã rất chật vật để tìm game test thử trên các TV chơi game có tốc độ làm tươi cao cũng vì lý do này). Đáng chú ý hơn, các tựa game mà mình muốn chơi lại hiếm khi hỗ trợ tốc độ làm tươi cao trên PS5. Như FF VII Remake bản PS5 chỉ dừng lại ở 60fps tại độ phân giải 4K.
Trong khi đó, đối với PC, mình có nhiều cách tinh chỉnh hơn và nó mở ra cho mình nhiều kịch bản để khai thác triệt để tiềm năng của chiếc TV LG C1 nói riêng hay những chiếc TV khác nói chung. Trên PC, mình có thể thoải mái setting, nhiều hướng tùy chọn theo phần cứng để vừa ý mình hơn. Mặt khác, các game trên PC cũng có mod hình ảnh này nọ để mình nghịch đã hơn.
Dù vậy, để setup được một hệ thống 2K hoặc 4K max setting của các tựa game AAA nhằm chơi tối đa trên chiếc TV kích thước lớn này, số tiền bỏ ra cho dàn PC chắc chắn sẽ mắc hơn rất nhiều lần một chiếc PS5, đồng thời lắp đặt ban đầu cũng sẽ rắc rối và phức tạp hơn rất nhiều. Biết là thế, nhưng dù sao đi nữa thì trải nghiệm chơi FF VII Remake lần này với dàn PC và LG OLED C1 là quá tuyệt vời - tựa game mà hơn 20 năm trước, mình chỉ biết tới nó qua những lần ra tiệm điện tử coi cọp mấy anh lớn lớn chơi.