Mấy năm trở lại đây, cái tên “làng hoa Sa Đéc” đã không còn quá xa lạ với anh em. Mình ghé lại đây lần thứ 3, cảm giác vẫn rất thích. Mình thích phần vì sự trong lành và khung cảnh đặc trưng, phần còn lại chủ yếu đến từ người dân nơi đây. Mình có cảm giác thân thuộc mỗi lần về đây.
Mình chia sẻ vài hình ảnh chụp nhanh sáng nay. Nơi anh em đang sống không khí Tết đã như thế nào? Hãy cùng comment hình bên dưới nhé.
Trên đường xuống Sa Đéc.
Mình chưa ăn quán nào khác nhưng quán này rất ngon. Tô xí quách thêm đuôi heo của mình chỉ có 50k thôi. Tuy nhiên những bạn không hảo ngọt có lẽ cần nêm lại 1 chút xíu.
Mình chia sẻ vài hình ảnh chụp nhanh sáng nay. Nơi anh em đang sống không khí Tết đã như thế nào? Hãy cùng comment hình bên dưới nhé.
Trên đường xuống Sa Đéc.
Mình chưa ăn quán nào khác nhưng quán này rất ngon. Tô xí quách thêm đuôi heo của mình chỉ có 50k thôi. Tuy nhiên những bạn không hảo ngọt có lẽ cần nêm lại 1 chút xíu.
Có anh em nào biết hoa hồng này là giống gì không? Nhìn lạ lạ.
Đây là ngôi nhà bán hoa mình thích nhất tại khu làng hoa. Nhà nhỏ xinh xinh, cây và đồ trang trí cũng xinh không kém. Tiếc là nhà khoá cửa không bán.
Mình tính mua mấy cây nhỏ nhỏ này về làm quà nhưng chắc đành phải hẹn lại thôi.
Xe kéo khắp nơi.
Mọi người tất bật chất cây để chở giao cho kịp.
Quảng cáo
Ngoài công dụng chở hoa thì cũng có thể đón con đi học về. Không an toàn nhưng với mình nó là tuổi thơ.