Sau một năm ở Sài Gòn thì mấy ngày cuối năm mình đã bay hơn một nghìn cây số để về quê ăn Tết. Hà Nội với mình vẫn luôn đẹp, dù nó có đông đúc, ô nhiễm hay thế nào đi chăng nữa. Hà Nội sắp vắng vẻ trong mấy ngày tới, không khí Tết đang ngập tràn khắp mọi nẻo đường. Ai ai cũng hối hả kết thúc việc cuối năm, đi mua sắm để về nhà ăn Tết. Mấy ngày vừa rồi, mình đến một số địa điểm để dạo chơi Tết, và cũng để chụp ảnh, cảm nhận không khí Tết Hà Nội.
- Thăm mộ
Trước khi đến nghĩa trang, nhà mình dừng ở dọc đường để mua hoa cúc thắp hương. Ở đây là làng hoa Mê Linh nên có rất nhiều loại hoa được bày bán như cúc đại đóa, hồng đỏ, hồng trắng, thược dược, lay ơn, thạch thảo, cẩm chướng…
Rất nhiều gia đình đi viếng mộ người thân. Nghĩa trang Thanh Tước ngập tràn sắc hoa.
- Đi du xuân và mua sắm
Anh này kể bao nhiêu người đến chụp ảnh mà chả ai mua hoa cho anh, có khi mấy ngày tới thu phí chụp ảnh 😁
Chợ hoa Hàng Lược và phố Hàng Mã tấp nập người đi chơi và mua sắm. Mấy ngày này trời lạnh và có mưa phùn, nhiệt độ từ khoảng 14-17 độ, thế là đã thấy không khí Tết rồi.
Mua xong thì đi biếu quà và chở về :D
Mua xong thì đi biếu quà và chở về :D
- Về nhà ăn Tết
Quảng cáo
Đối với mình, Tết chính là những ngày này. Cứ đợi đến giao thừa, khi xem pháo hoa bắn xong là mình lại nghĩ trong đầu: "Thế là hết Tết!".
Nhìn mọi người chuẩn bị, lau dọn nhà cửa, mua đào, mua quất, ai cũng tất bật,... là thấy không khí Tết rất rộn ràng rồi. Tết thì trẻ con là thích nhất vì chúng nó được lì xì còn người lớn "hơi" khổ vì phải làm rất nhiều thứ, như kiểu mọi người hay nói là: "Đang yên đang lành tự dưng lại Tết!". Dù có thế thì Tết đối với rất nhiều người và có lẽ cả mình nữa là một điều gì đó rất ấm áp, vì được sum họp với gia đình. Mỗi năm, nhìn ông bà, ba mẹ già đi cứ trộm nghĩ không biết đời này mình còn được nhìn thấy họ bao nhiêu lần nữa, vì thời gian là thứ không thể nắm bắt. Vậy nên, Tết vẫn là Tết, nhất là với những người con xa quê.
Còn anh em, anh em đã về nhà ăn Tết chưa?