Khúc này có cái gì đó sai sai. Chế độ sport bật lên thì hệ thống treo sẽ tự hạ thấp xuống, đồng thời sẽ cứng hơn để xe đỡ bồng bênh. Chưa kể nếu giữ nguyên tốc độ >80kmh trong 3p thì hệ thống treo cũng tự hạ thấp xuống để đảm bảo xe bám đường. Miêu tả như này là ko chính xác rồi
_______________________
Từ ngã 3 đoạn Ea Súp là đổi cảnh kiểu đua Rally như Úc Châu với đất đỏ nhưng mịn, 2 bên là những cánh đồng cháy vàng rộng đến tét mắt. Đường đất nhưng mịn nên chạy tầm 80-90kmh rất phấn kích. Lúc này chế độ tuỳ chỉnh trên GLC phát huy khả năng tối đa, nâng phuộc 5cm + chạy sport, nó phê chữ Ê kéo dài tới Hà Nội.
1. 4200km thì chắc phải chạy ra đến Hà Nội, rồi quay vào mới đủ.
2. Đi phượt thì chạy SUV là sướng nhất (Prado, Land, Ever..vv..). GLC/CRV/SantaFe...là CUV chạy trong phố hợp hơn.
3. Có thêm e gái nào đi cùng chuyến đi sẽ thú vị hơn. Tối tối tâm sự khoẻ người hôm sau còn lái xe tiếp 😂.
4. Nên chuẩn bị dụng cụ y tế, dụng cụ bơm vá di động...nếu đi những cung đường vắng.
5. Chuẩn bị những số cứu hộ cứu nạn ở mỗi địa phương mình đi qua.
Chúc các cụ vui vẻ.