#Tet21: Cảnh tượng trăm năm có một ở sân bay TSN năm nay, rất nhiều người tự giác bọc kín bản thân và gia đình bằng những bộ đồ bảo hộ, với niềm tin tự bảo vệ mình và mọi người, trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
Thoạt nhìn sẽ nhiều lời khen tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng, nhưng mình lại thấy không ổn lắm. Thứ nhất là chất lượng các bộ đồ bảo hộ này tới đâu, có đảm bảo phòng vệ trước Covid không, giá cả thế nào, mua ở đâu là đúng tiêu chuẩn bộ y tế?
Không ít bài báo đã chia sẻ vấn đề này từ tận tháng 4 năm ngoái, khi đồ bảo hộ y tế ở đâu cũng thiếu, phải tập trung cho đội ngũ y bác sỹ sử dụng, lấy đâu ra mà bán tràn lan 100-200k trên sàn TMĐT như vậy.
Rồi giả sử chất lượng đảm bảo đi, thì liệu người dùng có nắm đầy đủ qui trình mặc vào, cởi ra, rồi tiêu hủy không? Hay cứ mặc đại, cảm giác kín người là được, rồi khi đến nơi thì cởi bỏ vứt lung tung, vừa thêm rác nhựa/y tế (vì nhìn sơ không khác gì áo mưa 5.000 VNĐ bán đầy ngoài đường), vừa có khả năng lan truyền dịch bệnh, không khác gì quăng bừa bãi khẩu trang đã qua sử dụng.
Nói dông dài vậy thôi, chứ tội nhất vẫn là mấy em nhỏ, chặng đường về quê đã dài và mệt mỏi từ máy bay đến xe đò, lại phải mặc thêm bộ đồ bảo hộ vừa nóng vừa bí thế này, không khéo lại lên cơn sốt thì khổ 😔
Chỉ mong dịch bệnh sớm qua cho mọi người trở lại những ngày tháng vui tươi cũ 😊
#Tet21: Cảnh tượng trăm năm có một ở sân bay TSN năm nay, rất nhiều người tự giác bọc kín bản thân và gia đình bằng những bộ đồ bảo hộ, với niềm tin tự bảo vệ mình và mọi người, trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
Thoạt nhìn sẽ nhiều lời khen tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng, nhưng mình lại thấy không ổn lắm. Thứ nhất là chất lượng các bộ đồ bảo hộ này tới đâu, có đảm bảo phòng vệ trước Covid không, giá cả thế nào, mua ở đâu là đúng tiêu chuẩn bộ y tế?
Không ít bài báo đã chia sẻ vấn đề này từ tận tháng 4 năm ngoái, khi đồ bảo hộ y tế ở đâu cũng thiếu, phải tập trung cho đội ngũ y bác sỹ sử dụng, lấy đâu ra mà bán tràn lan 100-200k trên sàn TMĐT như vậy.
Rồi giả sử chất lượng đảm bảo đi, thì liệu người dùng có nắm đầy đủ qui trình mặc vào, cởi ra, rồi tiêu hủy không? Hay cứ mặc đại, cảm giác kín người là được, rồi khi đến nơi thì cởi bỏ vứt lung tung, vừa thêm rác nhựa/y tế (vì nhìn sơ không khác gì áo mưa 5.000 VNĐ bán đầy ngoài đường), vừa có khả năng lan truyền dịch bệnh, không khác gì quăng bừa bãi khẩu trang đã qua sử dụng.
Nói dông dài vậy thôi, chứ tội nhất vẫn là mấy em nhỏ, chặng đường về quê đã dài và mệt mỏi từ máy bay đến xe đò, lại phải mặc thêm bộ đồ bảo hộ vừa nóng vừa bí thế này, không khéo lại lên cơn sốt thì khổ :pensive:
Chỉ mong dịch bệnh sớm qua cho mọi người trở lại những ngày tháng vui tươi cũ :blush:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
#Tet21: Cảnh tượng trăm năm có một ở sân bay TSN năm nay, rất nhiều người tự giác bọc kín bản thân và gia đình bằng những bộ đồ bảo hộ, với niềm tin tự bảo vệ mình và mọi người, trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
Thoạt nhìn sẽ nhiều lời khen tinh thần tự giác và ý thức cộng đồng, nhưng mình lại thấy không ổn lắm. Thứ nhất là chất lượng các bộ đồ bảo hộ này tới đâu, có đảm bảo phòng vệ trước Covid không, giá cả thế nào, mua ở đâu là đúng tiêu chuẩn bộ y tế?
Không ít bài báo đã chia sẻ vấn đề này từ tận tháng 4 năm ngoái, khi đồ bảo hộ y tế ở đâu cũng thiếu, phải tập trung cho đội ngũ y bác sỹ sử dụng, lấy đâu ra mà bán tràn lan 100-200k trên sàn TMĐT như vậy.
Rồi giả sử chất lượng đảm bảo đi, thì liệu người dùng có nắm đầy đủ qui trình mặc vào, cởi ra, rồi tiêu hủy không? Hay cứ mặc đại, cảm giác kín người là được, rồi khi đến nơi thì cởi bỏ vứt lung tung, vừa thêm rác nhựa/y tế (vì nhìn sơ không khác gì áo mưa 5.000 VNĐ bán đầy ngoài đường), vừa có khả năng lan truyền dịch bệnh, không khác gì quăng bừa bãi khẩu trang đã qua sử dụng.
Nói dông dài vậy thôi, chứ tội nhất vẫn là mấy em nhỏ, chặng đường về quê đã dài và mệt mỏi từ máy bay đến xe đò, lại phải mặc thêm bộ đồ bảo hộ vừa nóng vừa bí thế này, không khéo lại lên cơn sốt thì khổ 😔
Chỉ mong dịch bệnh sớm qua cho mọi người trở lại những ngày tháng vui tươi cũ 😊
@TYA
Bác có nhầm gì ko ạ, em đang nói câu chuyện người dân tự trang bị và đi lại trong nước mà, đâu phải từ vùng dịch về đâu 😅 nếu cảng hàng không mà bắt buộc thì phải trang bị hết chứ người có người không thế này thì phòng dịch kiểu gì 😁
@liam.hoanglam
Ờ mình nhầm do ko coi hết các ảnh. Tự giác thế càg tốt. Khi bay về nc mình nếm cái bộ xanh lè kia rồi, lắp quạt chạy pin vào bên trong mới sống nổi bay chặng dài. Sau đó bay nội địa về HN thì ko bắt buộc