Tầm 3h chiều ngày 30 Tết, mẹ mình nhờ đi chợ mua thêm ít trái cây về trưng mâm ngũ quả. Từ hôm về đến giờ mình mới đi chợ, không khí ngày cuối cùng của năm nô nức và tấp nập. Năm nào cũng vậy, dù Tết lớn hay Tết nhỏ thì chợ vào những ngày cuối năm đều đông đúc.
Gian hàng trái cây mà mình hay mua.
Tết ở quê anh em trưng gì?
Ở quê mình làm gì làm cũng phải có vài trái quýt hồng trưng lên bàn thờ tổ tiên. Quýt hồng là trái cây đặc trưng của Lai Vung quê mình.
Gian hàng trái cây mà mình hay mua.
Tết ở quê anh em trưng gì?
Ở quê mình làm gì làm cũng phải có vài trái quýt hồng trưng lên bàn thờ tổ tiên. Quýt hồng là trái cây đặc trưng của Lai Vung quê mình.
Tết là dịp mà người nông dân trồng gì sẽ mang ra chợ bày bán nấy, những sạp hoa, trái cây nhỏ lẽ được khách ưa chuộng hơn.
Các cô bạn hàng trò chuyện với nhau.
Người người tranh thủ mua sắm để trang hoàng nhà cửa ngày cuối năm.
Sạp nào cũng đông đúc khách.
Quảng cáo
Bùa dựng nêu ngày Tết, đêm giao thừa nhà nào ở quê mình cũng sẽ treo trước cửa nhà. Theo truyền thuyết và ông bà truyền lại thì cây nêu sẽ giúp xua đuổi tà ma, những điều xui xẻo,…
Tất nhiên là không thể nào thiếu bánh mứt các loại. Ở quê không khó để tìm mứt được làm thủ công.
Chợ quê tấp nập, đông đúc, không khí rộn ràng.
Quảng cáo
Năm nay quê mình ít dưa hơn so với các năm.
Chợ hoa đến 30 mà vẫn còn khá nhiều, năm nay mình nghe các cô chú bán hoa bảo là bán chậm và sức mua giảm so với các năm. Thương những người nông dân vì hết hôm nay là nọ phải chở về hoặc bỏ.
Mua thêm ít chậu bông để nhà cửa thêm ít sắc xuân.
Có những người đi làm ăn xa, đến hôm nay mới về quê nghỉ Tết. Tết là đoàn viên mà, ai mà không muốn về bên gia đình, đúng không!?
Khung cảnh Tết ở xóm mình nè, ở quê tuy không khá giả, khang trang nhưng không khí Tết luôn đầy.
Còn đây là mèo ở quê mình nè.
Tết ở quê hương của anh em như thế nào, chia sẻ hình ảnh với mình nhé!