Phó chủ tịch Samsung Electronics, Jay Y. Lee đang phải đối mặt mức án 98 năm tù giam trong những rắc rối pháp lý mới nhất mà vị giám đốc này phải đối mặt. Đây cũng là một trong số những vụ cáo buộc hối lộ đã khiến cho vị tổng thống trước đó, bà Park Geun-hye bị phế truất, bắt giữ và xét xử. Các công tố viên Hàn Quốc cho rằng, mức án này là thích đáng, xét tới quyền lực của Samsung, chaebol lớn nhất Hàn Quốc hiện giờ.
Tờ Korea Herald đưa tin, dẫn lời các công tố viên trong phiên xử hôm thứ 4, 30/12 vừa rồi: “Samsung là một tập đoàn với quyền lực quá khủng khiếp, tới mức có người nói rằng tất cả những công ty Hàn Quốc có thể được chia thành hai dạng, của Samsung và không thuộc Samsung.” Phiên xét xử cuối cùng vị thái tử nhà Samsung sẽ được diễn ra vào ngày 18/01 tới.
Vụ xử những cáo buộc hối lộ này hoàn toàn không liên quan tới một vụ khác liên quan tới những cáo buộc gian lận kế toán và thao túng thị trường cổ phiếu. Vụ việc này đã bắt đầu được đưa ra tòa án từ tháng 10 năm ngoái, mình cũng đã đưa tin cho anh em đọc.
Trong khi đó, những phiên tòa xét xử ông Jay Y. Lee về cáo buộc hối lộ đã bắt đầu từ năm 2017, khi ông Lee bị kết án đưa hối lộ cựu tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil, rồi bị kết án 5 năm tù giam. Các công tố viên cho rằng những khoản tiền hối lộ này được thái tử nhà Samsung đưa cho vị tổng thống khi ấy để giành lấy sự ủng hộ của chính phủ Hàn Quốc khi ông này cố gắng giành quyền kiểm soát cả tập đoàn Samsung từ tay cha mình, ông Lee Kun-hee, khi ấy là chủ tịch tập đoàn. Ông Lee Kun-hee mất vào ngày 25/10/2020 vừa rồi, hưởng thọ 78 tuổi. Vụ án đút lót này cũng là một nhân tố quan trọng khiến bà Park Geun-hye bị phế truất, khởi tố và nhận án tù 25 năm.
Ông Lee được thả tự do vào năm 2018 khi án tù được rút ngắn và được tòa án ra lệnh hoãn thi hành án. Ông quay trở lại để tiếp tục quản lý tập đoàn Samsung, vị trí ông đảm nhiệm từ năm 2014 sau khi cha mình lên cơn đau tim vào năm 2014. Đến tháng 8/2019, tòa án tối cao Hàn Quốc bác bỏ lệnh hoãn thi hành án, cho rằng lệnh này quá nhẹ tay và yêu cầu vụ án được xét xử lại ở tòa án tối cao Seoul.
Theo TechCrunch
Tờ Korea Herald đưa tin, dẫn lời các công tố viên trong phiên xử hôm thứ 4, 30/12 vừa rồi: “Samsung là một tập đoàn với quyền lực quá khủng khiếp, tới mức có người nói rằng tất cả những công ty Hàn Quốc có thể được chia thành hai dạng, của Samsung và không thuộc Samsung.” Phiên xét xử cuối cùng vị thái tử nhà Samsung sẽ được diễn ra vào ngày 18/01 tới.
Vụ xử những cáo buộc hối lộ này hoàn toàn không liên quan tới một vụ khác liên quan tới những cáo buộc gian lận kế toán và thao túng thị trường cổ phiếu. Vụ việc này đã bắt đầu được đưa ra tòa án từ tháng 10 năm ngoái, mình cũng đã đưa tin cho anh em đọc.
Trong khi đó, những phiên tòa xét xử ông Jay Y. Lee về cáo buộc hối lộ đã bắt đầu từ năm 2017, khi ông Lee bị kết án đưa hối lộ cựu tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil, rồi bị kết án 5 năm tù giam. Các công tố viên cho rằng những khoản tiền hối lộ này được thái tử nhà Samsung đưa cho vị tổng thống khi ấy để giành lấy sự ủng hộ của chính phủ Hàn Quốc khi ông này cố gắng giành quyền kiểm soát cả tập đoàn Samsung từ tay cha mình, ông Lee Kun-hee, khi ấy là chủ tịch tập đoàn. Ông Lee Kun-hee mất vào ngày 25/10/2020 vừa rồi, hưởng thọ 78 tuổi. Vụ án đút lót này cũng là một nhân tố quan trọng khiến bà Park Geun-hye bị phế truất, khởi tố và nhận án tù 25 năm.
Ông Lee được thả tự do vào năm 2018 khi án tù được rút ngắn và được tòa án ra lệnh hoãn thi hành án. Ông quay trở lại để tiếp tục quản lý tập đoàn Samsung, vị trí ông đảm nhiệm từ năm 2014 sau khi cha mình lên cơn đau tim vào năm 2014. Đến tháng 8/2019, tòa án tối cao Hàn Quốc bác bỏ lệnh hoãn thi hành án, cho rằng lệnh này quá nhẹ tay và yêu cầu vụ án được xét xử lại ở tòa án tối cao Seoul.
Theo TechCrunch