Đúng là Lăng Cô hoang sơ thật, nhưng cũng chính vì vậy mà LC đẹp và khác với các biển khác, kinh nghiệm của mình nếu đến nghỉ dưỡng tốt nhất nên book những résort chất lượng, 5 sao thì dịch vụ ăn nghỉ chơi bời đầy đủ, có cả hồ bơi sân golf nữa, còn ks khác thì thiếu thốn lắm, ko net ko cap thậm chí còn dơ, ko có đồ ăn mà ra ngoài mua thì ko có bán gì luôn.
Quả thật trên mạng mô tả cực đúng về bãi biển Lăng cô.
Nước cực trong, ven bờ trong như nước máy. Cát không hẳn là trắng phớ, nhưng cũng chẳng phải vàng. Bờ cát trên 1 cái nền rất cứng và chắc chắn, không bị sụt lún, đi bộ và đi ra xa không lún, không vẩn cát lên
Nói chung em chưa thấy nơi nào nước trong như ở đây. Xanh thì không bằng biển Nha trang nhưng mà trong veo hơn nhiều. tầm tháng 5 nên sóng rất hiền hòa. Biển cũng thuộc diện sâu nhưng không sâu quá như đồn đại.
Ở đây không đông kẹt như bãi biển khác nên môi trường còn rất sạch. Không có hàng rong. Nước trong như này, ko có cọng rác lun
Gần chợ Cầu hai có khu du lịch sinh thái Nhị hồ. Cách QL 1 chỉ 3km nhưng 1/2 đường qua đồi xấu, xóc, phi xe máy được vào chân thác. Ơ đó có 1 cái thác mà hạ nguồn là con suối đầy đá khô ít nước, nhưng thượng nguồn nhiều nước, có cái hồ nhỏ nước trong veo. Dân phượt mà tìm được vào đến đây thì cũng được trải nghiệm tắm suối hay phết
đi Lăng Cô chỗ ở thì e 1 vote cho Laguna resort còn ăn thì ăn trong resort luôn đồ cũng ngon lắm, còn ko thích ra ngoài thì đến quán Bé Thân, cách đầm Lập An 2km
Ghẹ ở Lăng cô ngon tuyệt nhé, bé bé thôi nhưng ngọt lịm 😃 Cảnh đẹp nhất với mình là đứng trên đèo hải vân nhìn xuống Lăng cô, mà tháng này mây mù, đường trơn nên đi đèo cũng không hẳn là lựa chọn tốt. Tùy thời tiết mà quyết định vậy. Đi Huế có món ốc hút, khác với ốc len xào dừa trong miền nam, dành cho những bạn nào ăn cay được. Ốc được chặt đuôi, xào với ruốc, ăn với rau sống và nước chấm cay xè, trời lạnh mà ngồi khêu cái món đó thì nhất
Cho mình hỏi nếu đi máy bay rồi ô tô vào đến LC thì trong đó phương tiện di chuyển để tham quan các địa điểm như các bạn nói là núi Bạch Mã, đầm Lập An thì có tãxi hay dv thuê xe ko nhỉ
trước mình ở Laguna resort thì có dv xe đưa đón đến các điểm tham quan luôn, ko thì bạn thuê xe máy chứ taxi khó di chuyển đường đồi núi mà xe ôm thì mắc lắm
Nếu đi Lăng Cô bạn có thể đi từ Huế hoặc Đà Nẵng. Nếu đi từ Đà Nẵng bạn lại có 2 lựa chọn tiếp theo là đi theo lối đường hầm hoặc qua đèo Hải Vân. Nếu có thời gian, mượn được xe máy thì theo tớ nên đi qua đèo Hải Vân, cảnh đẹp lắm.
He he, e đi qua LC đợt trước, thấy khoái quả đầm Lập An quá mà ko nghỉ ở LC để đi xe máy khám phá nó được, đi phượt mà vảo resort ở để đốt tiền à các bác nhỉ , riêng quả đi xe máy đường đèo thì e thích lắm. e thuê một con future Neo gì đó, tha hồ chụp ảnh và ngắm các miếu dọc đèo
Biển, mây trời nước mênh mông, ăn trưa xong chơi chán thì lại chạy xe về ĐN, lúc đang bò đèo phía ĐN sang thì có con rắn bò loằng ngoằng ở giữa đường trông phát khiếp, may mà sau đó nó luồn xuống phía dưới đường bên biển 😁