Thằng bình chọn nó ngồi trên máy bay nhìn xuống mới thấy đẹp chớ ngồi ở trong tàu thì không thấy gì mấy đâu bà con, lừa nhau thôi.
Hai bên đường tàu nếu ko phải là nhà dân ăn ra sát mép thì là mấy cây cỏ bụi rậm cao quá cửa sổ tàu rồi.
Đường sắt chủ yếu chạy ở phía tây quốc lộ 1, chỉ có vài đoạn chạy sát biển mới ngắm được cảnh đẹp thôi. Nên cảnh vật rất là bình thường, toàn thấy ruộng, bãi đất hoang vu với mấy quả đồi trồng toàn cây keo đang được thu hoạch nham nhở. Chưa kể cửa sổ tàu khá dơ và tàu thì lúc nào cũng rung bần bật.
Bạn nào muốn trải nghiệm thì nên đi tuyến ngắn Đà Nẵng-Huế, tàu chạy chầm chậm qua đèo Hải Vân ngắm biển đẹp toẹt vời nha.