Mình rất thích nhiếp ảnh và trước đây thì mình luôn mong muốn có một cái máy ảnh xịn xịn để được chụp thỏa thích (bây giờ cũng vậy), nên mình chẳng mấy khi được chụp ảnh cả, vì đơn giản thì cái máy ảnh xịn xịn thì nó cũng mắc mắc. Và với lý do đổ thừa là sinh viên thì làm gì để dành được chừng ấy tiền để mua máy ảnh nên mình quyết định thay vì chờ đợi mỏi mòn để mua một cái máy ảnh mắc mắc thì mình đã mua một cái điện thoại rẻ rẻ để chụp hình chơi. Cái điện thoại mà mình gắn bó hơn 1 năm nay là Sony Xperia Z1 cũ giá 2 triệu. Vì tuy là một máy cấu hình cũ nhưng Sony Xperia Z1 lại có camera 20.7 mp chụp ảnh rất tốt.
Dĩ nhiên là camera của cái điện thoại này cũng có nhiều điểm yếu khi chụp thiếu sáng, chênh sáng, lấy nét… vân vân nhưng vì bài viết này của mình chỉ muốn tập trung vào việc chia sẻ những khoảnh khắc thú vị mà mình “bắt” được trong cuộc sống và truyền thêm động lực cho anh em nào không có máy ảnh xịn xịn mà vẫn muốn chụp ảnh thì hãy cứ mạnh dạn giơ điện thoại của mình lên để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp trong cuộc sống thường nhật.
Những bức ảnh mà mình chia sẻ bên dưới một số tấm thì chỉ crop lại còn một số tấm khác thì mình có sử dụng công cụ VSCO hay Instagram để điều chỉnh, tuy nhiên mình cũng rất hạn chế điều chỉnh mạnh tay mà chỉ điều chỉnh sao để giữ được màu sắc tự nhiên của bức ảnh.
Về chụp cận cảnh, chim hoa bướm lá này nọ thì thời gian đầu cái camera làm việc rất tốt, giơ lên lấy nét là chụp nhanh luôn, nhưng sau một thời gian bị lỗi thì rất khó lấy nét dù mình có cài lại một số bản ROM nhưng không có kết quả. Mình có xem trên nhiều diễn đàn thì có vẻ đây là tình hình chung của anh em.
Ảnh: chú ong đi làm việc sớm, mình chụp ở một quán cà phê tại Thủ Đức.
Dĩ nhiên là camera của cái điện thoại này cũng có nhiều điểm yếu khi chụp thiếu sáng, chênh sáng, lấy nét… vân vân nhưng vì bài viết này của mình chỉ muốn tập trung vào việc chia sẻ những khoảnh khắc thú vị mà mình “bắt” được trong cuộc sống và truyền thêm động lực cho anh em nào không có máy ảnh xịn xịn mà vẫn muốn chụp ảnh thì hãy cứ mạnh dạn giơ điện thoại của mình lên để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp trong cuộc sống thường nhật.
Những bức ảnh mà mình chia sẻ bên dưới một số tấm thì chỉ crop lại còn một số tấm khác thì mình có sử dụng công cụ VSCO hay Instagram để điều chỉnh, tuy nhiên mình cũng rất hạn chế điều chỉnh mạnh tay mà chỉ điều chỉnh sao để giữ được màu sắc tự nhiên của bức ảnh.
Về chụp cận cảnh, chim hoa bướm lá này nọ thì thời gian đầu cái camera làm việc rất tốt, giơ lên lấy nét là chụp nhanh luôn, nhưng sau một thời gian bị lỗi thì rất khó lấy nét dù mình có cài lại một số bản ROM nhưng không có kết quả. Mình có xem trên nhiều diễn đàn thì có vẻ đây là tình hình chung của anh em.
Ảnh: chú ong đi làm việc sớm, mình chụp ở một quán cà phê tại Thủ Đức.
Ảnh: bông hoa đỏ rực nở trong khoảng sân râm mát, mình chỉnh ISO 50 nên hậu cảnh rất tối, làm nổi bật bông hoa, địa điểm như trên.
bên dưới đây mình cũng chỉnh ISO 50
hay một quả dứa mini bố mình trồng làm cảnh, loại dứa này trái chính chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con, cuống quả dài trên 30 cm nhìn rất vui mắt
nút bấm bên thân máy rất lợi hại, nhờ nó mà mình có thể bấm lụi những tấm như thế này (từ bên dưới chậu hoa sứ của ba)
Quảng cáo
hay như bên dưới đây. Chỉ có thể ngồi xa xa chồm tay tới bấm lụi nếu không muốn chú mèo hoang này chạy mất (chú mèo này sống ở ký túc xá của mình, sống nhờ nguồn trợ cấp của sinh viên và các quán ăn). Độ phân giải cao nên ở vùng nét trung tâm, có thể zoom được từng cọng lông mèo.
Mình rất thích chụp ngược sáng, trong một vài trường hợp canh sáng tốt thì camera của Sony Xperia Z1 sẽ cho ra những khoảnh khắc có tia sáng rất đẹp.
Ảnh: tia nắng sau chiếc lá xanh non
Quảng cáo
nắng sớm ở cây cổ thụ bên hồ Hoàn Kiếm
nắng gần trưa trên đỉnh Pha Luông (Sơn La) cao hơn 2000m, bên dưới là biển mây rất đẹp và hùng vĩ
nắng trưa trên cột cờ Mai Châu
và nắng chiều hoàng hôn ở Hội An (tấm này có nhận được lời khen nhẹ của Instagram Sony Xperia) tuy nhiên vùng trời mây thì mình cảm thấy không được ổn lắm
Trong những chuyến đi bụi một mình, việc cầm trên tay cái điện thoại di động để chụp ảnh có ưu điểm là gọn gàng và nhẹ nhàng nhưng nhược điểm thì không thể nào lưu lại được những khoảnh khắc đẹp tinh tế nên mình cũng rất hạn chế chụp toàn cảnh có chiều sâu mà chỉ chụp con người, khoảng trời…
Biển xanh, rất xanh ở Phú Yên
trời Hà Nội cũng rất xanh, chụp ở cổng đền Ngọc Sơn
đây là khoảnh khắc đáng yêu của ba mẹ con đi dạo cuối tuần dọc bờ hồ Hoàn Kiếm mà mình vô tình bấm máy khi đang chạy xe máy (không khuyến khích làm theo nha)
và chùm ảnh đen trắng các em bé ở Mộc Châu, Sơn La. Những khoảng khắc tự nhiên, mộc mạc mà mình nghĩ nếu là cầm theo máy DSLR thì khó mà bắt được tự nhiên như vậy
Và cuối cùng là chụp thiếu sáng buổi tối. Đây không phải là điểm mạnh của camera Sony Xperia Z1 nói riêng và của camera điện thoại nói chung, song trong một vài thời điểm thì mình thấy đẹp quá nên phải cầm lên bật M để bấm máy thôi. Trong các trường hợp thiếu sáng này, thì tay phải cầm chắc để chống rung và chỉnh ISO thấp nhất 50 để tránh việc màu sắc bị ám vàng quá nhiều (thật ra là không ám vàng thì sẽ bị ám xanh dương, nhưng ám xanh dương thì nó đẹp hơn)
Khi trời bắt đầu tối, chất lượng tạm ổn (bầu trời Sài Gòn tháng 6)
trời tối hẳn nhưng có ánh đèn lờ mờ, phải ghìm tay thật chặt (Hội An)
Trời tối đen, nhưng có mấy cái trái tim rất sáng để làm điểm lấy nét (tượng Cá chép hóa Rồng, cầu Tình yêu, và cầu Rồng ở Đà Nẵng)
Cám ơn anh em đã theo dõi. Với mình thì cái camera điện thoại là một cái gì đó hết sức bình dân và tiện lợi cho nhu cầu chụp ảnh đời thường của mình, nên mình luôn cố gắng sử dụng nó tốt nhất trong khả năng để không phải ngồi hối tiếc những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống nếu mải mê ngồi trông ngóng cái camera xịn xịn chưa nằm trong khả năng tài chính của mình. Hãy làm tốt cái mình có!
Chúc anh em năm con Gà nhiều thành công và tốt đẹp!.
Cảm ơn anh @tuanlionsg khích lệ em.