Mình mới đọc xong cuốn Inferno (hỏa ngục) của Dan Brown. Truyện của Dan Brown thường lồng ghép nhiều thông tin, sự việc và sự kiện trong đó, cũng như lên án một vấn đề nhất định. Với cuốn Inferno, tác giả đề cập tới tình trạng quá tải dân số (overpopulation) và cách mà tự nhiên giải quyết vấn đề thông qua các đại dịch, thiên tai, đói khát... Anh em nghĩ sao về một khía cạnh được đề cập trong Inferno: đại dịch là một giải pháp cho quá tải dân số?
Truyện lấy cảm hứng từ trường ca Thần khúc của Dante Alighieri, nói về việc tác giả đi qua các phần khác nhau để tới thiên đường, đầu tiên là hỏa ngục (inferno). Bức tranh bên trên là Divine Comedy của Botticelli dựa trên trường ca của Dante, xuất hiện trong truyện của Dan Brown.
Không phải vì Covid-19 mà mình tìm đến Inferno. Thực ra dạo này thích đọc sách của Dan Brown, sau khi đọc Pháo Đài Số thì tới Inferno, hiện tại đang đọc Thiên thần và Ác quỷ. Dan Brown nói về quả tải dân số và liên hệ nó với dịch hạch, một đại dịch được gọi là Cái chết đen vì nỗi ám ảnh về quy mô và số người chết trong quá khứ. Ông nói rằng trái đất này đang bị quá tải về dân số và thay vì dân số khoảng 6-7 tỉ người thì chỉ nên là 2 tỉ người, tức là 1/3 mà thôi. Vậy đâu là cách giải quyết?
Tác giả chỉ trích cả WHO (tổ chức y tế thế giới), tổ chức được cho chịu trách nhiệm chính về tình trạng dân số, sức khỏe của người dân trên toàn cầu. WHO bị chỉ trích vì không có hành động nào cụ thể và quyết liệt để giảm quá tải dân số, có chăng chỉ là phát bao cao su tới châu Phi nhưng họ không dùng.
Có một khía cạnh mà mình thấy thú vị. Quá tải dân số gây ra dịch bệnh, đói khát và đó là cách mà tự nhiên giải quyết vấn đề. Như trong quá khứ, trước khi Cái chết đen xảy ra thì thế giới cũng bị quá tải dân số và sau khi hoành hành, dân số giảm đáng kể, kéo theo là giai đoạn Phục Hưng tại châu Âu. Inferno lấy bối cảnh là Florence rồi Venice tại Ý nhưng cuối truyện thì đưa người đọc tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hagia Sophia, cửa ngõ mà dịch hạch được cho là lan truyền tới châu Âu.
Từ cách ly trong tiếng Anh là quarantine, thực ra nó bắt nguồn từ tiếng Ý, quaranta, tức là số 40. Khi đó tàu thuyền khi vào cảng phải neo đậu bên ngoài 40 ngày để đảm bảo không mang dịch bệnh vào đô thị. Từ đó từ cách ly ra đời.
Hiện tại thế giới cũng đang trải qua dịch bệnh và WHO cũng đang bị chỉ trích. Có chăng chỉ là đại dịch ngày nay giảm đáng kể về số người chết, so với Cái chết đen ngày trước. Số người chết mà Covid gây ra chưa thể làm giảm dân số thế giới như cách mà Dan Brown đề cập trong Inferno nhưng anh em nghĩ sao về cách giải quyết vấn đề như vậy?
Đây là death mask, mặt nạ chết của Dante. Sau khi ông chết thì người ta đúc thành mặt nạ này và được trưng bày trong một bảo tàng tại Florence, cũng là quê hương ông. Nói chung Dante là một người có cuộc đời buồn nhiều hơn là vui. Ông bị trục xuất khỏi quê hương Florence, ông cũng yêu say đắm một người con gái và trở thành một kẻ si tình. Có vẻ mấy người làm nghệ thuật nếu có cuộc đời buồn thì thường sẽ có những tác phẩm hay 😁
Nhìn chung thì Inferno là một tác phẩm đáng đọc (đọc thôi chứ đừng xem phim nha, phim Tom Hanks đóng). Anh em sẽ biết được rất nhiều kiến thức, tác phẩm nghệ thuật và các thời kỳ trong lịch sử. Nếu chịu khó suy ngẫm thì triết lý mà tác giả đề cập sẽ rất thú vị.
Truyện lấy cảm hứng từ trường ca Thần khúc của Dante Alighieri, nói về việc tác giả đi qua các phần khác nhau để tới thiên đường, đầu tiên là hỏa ngục (inferno). Bức tranh bên trên là Divine Comedy của Botticelli dựa trên trường ca của Dante, xuất hiện trong truyện của Dan Brown.
Tác giả chỉ trích cả WHO (tổ chức y tế thế giới), tổ chức được cho chịu trách nhiệm chính về tình trạng dân số, sức khỏe của người dân trên toàn cầu. WHO bị chỉ trích vì không có hành động nào cụ thể và quyết liệt để giảm quá tải dân số, có chăng chỉ là phát bao cao su tới châu Phi nhưng họ không dùng.
Có một khía cạnh mà mình thấy thú vị. Quá tải dân số gây ra dịch bệnh, đói khát và đó là cách mà tự nhiên giải quyết vấn đề. Như trong quá khứ, trước khi Cái chết đen xảy ra thì thế giới cũng bị quá tải dân số và sau khi hoành hành, dân số giảm đáng kể, kéo theo là giai đoạn Phục Hưng tại châu Âu. Inferno lấy bối cảnh là Florence rồi Venice tại Ý nhưng cuối truyện thì đưa người đọc tới Thổ Nhĩ Kỳ và Hagia Sophia, cửa ngõ mà dịch hạch được cho là lan truyền tới châu Âu.
Từ cách ly trong tiếng Anh là quarantine, thực ra nó bắt nguồn từ tiếng Ý, quaranta, tức là số 40. Khi đó tàu thuyền khi vào cảng phải neo đậu bên ngoài 40 ngày để đảm bảo không mang dịch bệnh vào đô thị. Từ đó từ cách ly ra đời.
Hiện tại thế giới cũng đang trải qua dịch bệnh và WHO cũng đang bị chỉ trích. Có chăng chỉ là đại dịch ngày nay giảm đáng kể về số người chết, so với Cái chết đen ngày trước. Số người chết mà Covid gây ra chưa thể làm giảm dân số thế giới như cách mà Dan Brown đề cập trong Inferno nhưng anh em nghĩ sao về cách giải quyết vấn đề như vậy?
Đây là death mask, mặt nạ chết của Dante. Sau khi ông chết thì người ta đúc thành mặt nạ này và được trưng bày trong một bảo tàng tại Florence, cũng là quê hương ông. Nói chung Dante là một người có cuộc đời buồn nhiều hơn là vui. Ông bị trục xuất khỏi quê hương Florence, ông cũng yêu say đắm một người con gái và trở thành một kẻ si tình. Có vẻ mấy người làm nghệ thuật nếu có cuộc đời buồn thì thường sẽ có những tác phẩm hay 😁
Hình cover: Britannica