Ông Bolsonaro thì liên tục hạ thấp tính nghiêm trọng của dịch bệnh này và gọi đây chỉ là "cúm nhỏ nhặt". Ngoài ra, ông cũng liên tục coi thường các chỉ dẫn y tế địa phương về việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thậm chí sau khi một thẩm phán ra lệnh cho ông làm như vậy hồi cuối tháng 6. Ông Jair Bolsonaro ngoài ra cũng chống lại các quy định về giãn cách xã hội vốn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ủng hộ. Ông à nhầm ĐẠI CA trước đó đã có những câu nói ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI như sau:
Anh em có thích thú với những cách chống dịch thế này không? Hay là ráng ở nhà một thời gian, chịu khó đeo khẩu trang khi ra đường. Cmt cho mình biết nhé
- Giãn cách xã hội là GIAM CẦM HÀNG LOẠT, ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC TỚI NỀN KINH TẾ, LÀM NGƯỜI DÂN CHẾT ĐÓI.
- Bắt buộc đeo khẩu trang là VI PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA NGƯỜI DÂN
- Ca nhiễm tăng thì KỆ MẸ NÓ, THỬ XEM NÓ LÀM GÌ ĐƯỢC MÌNH (và rồi đại ca cũng đã bị tấn công), CỨ VIỆC MỞ CỬA HẾT ĐÊI, TỪ VUI CHƠI GIẢI TRÍ ĐẾN CÔNG ĂN VIỆC LÀM, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TẠM DỪNG.
Còn sinh viên ở thành phố Tuscaloosa thuộc bang Alabama (Mỹ) chọn cách tham gia "bữa tiệc Covid-19" để xua tan không khí ảm đạm mùa dịch.
Anh em có thích thú với những cách chống dịch thế này không? Hay là ráng ở nhà một thời gian, chịu khó đeo khẩu trang khi ra đường. Cmt cho mình biết nhé