Hôm nọ trên Group Camera Tinh Tế, có một thành viên đăng ảnh bạn ấy chụp bạn gái và nhờ anh em góp ý và tư vấn là bạn ấy chụp như thế đã được chưa, có cách nào để cải thiện - chụp ra được tấm ảnh mà trông bạn gái bạn ấy có thần thái hơn không? Nhân tiện có câu hỏi, mình xin chia sẻ một số suy nghĩ của bản thân, đồng thời cũng muốn hỏi kinh nghiệm của anh em.
Đặt câu hỏi
Theo mình, để chụp một ai đó mà toát lên được cái "thần thái" của họ, thì trước hết mình phải tự đặt ra những câu hỏi:- Đối tượng mình chụp là ai?
- Mình biết gì về người này?
- Họ có những thói quen hay sở thích gì?
- Họ làm công việc gì?
- Tính cách của họ như thế nào?
Nhiếp ảnh gia người Nhật - Araki Nobuyoshi chụp vợ ông.
Tập chụp những người gần gũi mình nhất
Đương nhiên để làm được việc này không phải đơn giản, vì có những người mình chỉ gặp trong thoáng chốc rồi phải đi luôn, ví dụ như những người ta gặp ngoài đường. Vậy để bắt đầu luyện tập chụp, người mà anh em có thể biết được hết câu trả lời cho những câu hỏi trên không ai khác chính là những người gần gũi nhất với chúng ta: ba mẹ, anh chị em, vợ/chồng, con cái, người yêu, bạn thân. Đây là những người ta sống và sinh hoạt cùng, gặp hàng ngày nên có thể nói ta biết khá rõ về họ. Không ai là hiểu ai 100% nên việc này cũng sẽ có sự tương đối. Ngoài việc biết và hiểu về người thân, vì tiếp xúc nhiều nên ta cũng sẽ có những cảm nhận, cách nhìn của riêng bản thân về họ, đây chính là góc mà anh em sẽ chụp và mang nó lên ảnh.
Anh Phong Nguyễn chụp vợ và con gái.
Hải Ô chụp mẹ.
Hải Ô chụp mẹ.
Mình chụp mẹ khi đang xem pháo hoa năm mới.
Anh Misuto Phạm chụp con trai và con gái.
Anh Misuto Phạm chụp con trai và con gái.
Chụp ở đâu?
Không nhất thiết phải đi đâu mới chụp được ảnh. Anh em cứ có cái máy và chụp bất cứ lúc nào, đặc biệt khi người thân đang sinh hoạt: đang nấu ăn, đang chơi với con, đang đọc sách, đang chơi game, đang trò chuyện với bạn bè, đang ăn,... Đây là những lúc họ rất tự nhiên, là chính bản thân họ và không đứng trước áp lực phải cười hay tạo dáng cho ta chụp ảnh. Có thể lúc đầu họ chưa quen với việc ta cứ cầm cái máy và chụp, thành ra gượng ép nhưng khi ta chụp thường xuyên, họ sẽ dần quen với sự có mặt của cái máy ảnh và không còn bận tâm nữa, ta trở nên vô hình. Đây chính là lúc ta sẽ thoải mái chụp và ghi lại được những bức ảnh tốt.Anh Tấn Ngọc chụp vợ đang mang thai em bé.
Mình chụp Hải Ô.
Có một lần, mình tình cờ gặp một bạn nữ rất cá tính và mình xin phép được chụp ảnh bạn ấy nhưng bạn ấy từ chối và nói một câu mà mình nhớ mãi: "Tớ sợ nhất là khi ai chụp tớ mà trong ảnh họ, tớ biến thành 'vật thể' chứ không phải là tớ." Mình học được rất nhiều từ câu nói này và suy nghĩ nhiều hơn khi chụp một ai đó. Nghĩa là sao? Chắc chắn anh em sẽ muốn chụp được một bức ảnh mà nhân vật trong đó trông có hồn hơn là đơn thuần nêu lên hay "mô tả" những đặc điểm ngoại hình của người ta như: gương mặt đẹp, tóc đẹp, quần áo đẹp,... Ta sẽ muốn nhân vật trong ảnh toát lên được thần thái của riêng họ, khi họ là chính họ và không lẫn vào với ai khác. Tất cả những điều này chỉ có thể làm khi ta biết và hiểu về họ. Mình chụp Hải Ô.
Quảng cáo
Vì thế, tương tự áp dụng với chụp người lạ, nếu có thể, anh em hãy trò chuyện với nhân vật đôi câu để giữa hai người có sự kết nối. Người được chụp sẽ an tâm hơn về sự xuất hiện của anh em và chiếc máy ảnh.
Và hãy chụp thật nhiều! Chụp nhiều không có nghĩa là chụp bừa. Chụp nhiều ở đây đi đôi với suy nghĩ, cân nhắc cho bức ảnh của mình. Càng luyện tập nhiều sẽ càng lên tay và từ đó, rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình, đó là cách học tốt nhất.
Bên trên là những suy nghĩ của bản thân mình sau một quá trình chụp và quan sát, học hỏi từ người khác. Anh em có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với mọi người nhé 😁
Ảnh: Tấn Ngọc
Ảnh: Phong Nguyễn
Ảnh: Phong Nguyễn
Quảng cáo