Chụp 1 bức ảnh có hồn, có "thần thái" hay k, k nhất thiết cần phải đặt câu hỏi
Đối tượng mình chụp là ai?
Mình biết gì về người này?
Họ có những thói quen hay sở thích gì?
Họ làm công việc gì?
Tính cách của họ như thế nào?
=> vô nghĩa.
Đơn giản chụp làm sao nắm bắt được khoảnh khắc, thông qua bức ảnh nói lên dc nội dung của bức ảnh, thông qua biểu cảm, ánh sáng, mầu sắc......v.v, ví dụ đơn giản chả có ông nhiếp ảnh nào đi lên vùng cao rồi tìm hiểu cặn kẽ người mình chụp như thế nào cả.
nhiếp chuyên họ tìm đc góc và bắt thần thái cũng chuyên, mẫu chuyên diễn xuất có hồn hoặc xinh xinh dễ chụp.... mình thì tay mơ gặp mẫu gà mờ mà lại kém xinh... chụp xong nó chê rùi lấy đt selfie... lần sau khỏi chụp đỡ mệt
Bạn nhìn thấy gì ở 2 bức ảnh này? Đó chính là khoảnh khắc, tài năng ko phải là rành máy, ảnh đẹp, mà chính là biết chụp lấy ~ khoảnh khắc ý nghĩa, chân thật, tự nhiên, có 102 trên cuộc đời này, bạn đạt trình đến mức này sẽ ra ~ bức ảnh có hồn và thần thái giống như ý của bạn.