[The Big Picture] Châu Phi hoang dã

levuongthinh
8/12/2013 14:6Phản hồi: 49
[The Big Picture] Châu Phi hoang dã
bp27.jpg

Nhiếp ảnh gia Essdras M Suarez của Boston Globe Staff đã có 2 tuần làm việc ở vùng xavan thuộc Kenya và Tanzania trong năm nay. Anh đã cố gắng ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên hoang dã ở những vùng xavan rộng lớn của châu Phi. Trong cuộc sống của loài người thì con người chính là loài động vật săn mồi bậc cao nhất và cuộc sống là an toàn, nhưng trong hoang dã, các loài vật luôn phải đấu tranh để sinh tồn, để giành giật sự sống. Khi bạn hoà mình vào cuộc sống hoang dã, khi bạn không còn là loài săn mồi cao nhất, bạn sẽ có cơ hội được nhìn nhận cuộc sống ở một góc khác, mà bạn cũng có thể là một phần trong chuỗi thức ăn. Dưới đây là một số hình ảnh mà Essdras M Suarez đã chia sẻ sau thời gian làm việc ở châu Phi.


Một ngày sắp kết thúc tại công viên quốc gia Serengeti, ở Tanzania, một đàn hưu cao cổ xếp hàng rời khỏi vùng xa-van (Savannah) đến các khu rừng cây bụi an toàn, nơi chúng sẽ trú ẩn qua đêm.


Vẻ mặt đáng sợ của con sư tử nhìn về phía đoàn xe sau khi ai đó trong xe đã quên rằng họ không được đứng dậy hoặc có những di chuyển đột ngột. Ảnh chụp ở khu vực rìa công viên quốc gia Serengeti, Nam Tanzania.


Đàn sư tử, mà theo nhân viên kiểm lâm Joseph là có đến 20 con, đã giết chết con trâu trong đêm ở rìa công viên quốc gia Serengeti, Nam Tanzania.


Con sư tử cô độc này gặm nhấm những gì còn sót lại sau khi đàn sư tử đã bỏ đi. Các nhân viên kiểm lâm cho biết vì một số lý do nào đó, con sư tử cái này đã bị loại khỏi đàn và phải sống đơn độc.


Sau khi mệt nhoài vì đùa chơi với những anh em, chú sư tử nhỏ này quyết định “săn” mẹ nó, người trông chừng chúng ở Trại Klein, một khu bảo tồn tư nhân ở Nam Tanzania.


Một con kỳ nhông tắm nắng trên đỉnh ngọn đồi đá vào lúc giữa trưa ở công viên quốc gia Serengeti.


Một đàn linh dương gazen thong thả gặm cỏ gần những tảng đá ở công viên quốc gia Serengenti, Tanzania.

Quảng cáo


Con đà điểu châu Phi cái hạ thấp đầu và dang rộng cánh mỗi khi con đực tới gần.


Một con hươu cao cổ giống như đang chơ trò trốn tìm với du khách khi nó ló cái đầu ra từ phía sau một đám cây bụi ở khu bảo tồn Masai Mara, Kenya.


Một đàn ngựa vằn gặm cỏ ở khu bảo tồn Masai Mara, Kenya.


Một con ngựa vằng tắm bụi đất để làm sạch lông và loại bỏ các loài vật sống ký sinh trên thân thể nó.

Quảng cáo


Linh dương wildebeest và ngựa vằn thường đi ăn cùng nhau ở khu Tam giác Masai Mara thuộc Kenya và Tanzania. Các loại động vật có vú cùng nhau vượt sông Grumeti để tìm kiếm những vùng đồng cỏ xanh ngon hơn.


Một con cá sấu sông Nile lớn từ từ lặn xuống dòng nước đục ngầu của dòng sông Grumeti, tại công viên quốc gia Serengeti, Tanzania, khi nó phát hiện một đàn động vật có vú chuẩn bị vượt sông.


Một con ngựa vằn cái trưởng thành dẫn đứa con vượt sông Grumeti ở Tanzania.


Một con cá sấu sông Nile ngậm chặt con ngựa vằn xấu số ở giữa dòng nước đục ngầu của dòng sông Grumeti. Con mẹ chạy đi chạy lại trên bờ sông và cất tiếng kêu đứa con của nó.


Sau khi vượt sông Grumeti thành công, đàn linh dương nhanh chóng tháo chạy khỏi khu vực có nhiều cá sấu.


Những tia nắng đầu ngày rọi qua những đám mây bụi khi đàn voi đi qua, ảnh chụp từ một chiếc khinh khí cầu.


Một cặp voi trưởng thành đi sát để canh chừng những đứa con nhỏ khi tiếng rít từ chiếc khinh khí cầu làm đàn voi hoảng sợ.


Một chú voi con tìm kiếm sự chở che từ mẹ nó ở gần trại Battleleur, Kenya.


Một con trâu thong thả gặm cỏ ở gần trại Klein, Tanzania.


Một con chim sả rừng xà xuống và bắt gọn một con côn trùng.


Một con báo thư giãn bằng cách cọ mình xuống lớp đất, trước khi sẵn sàng cho chuyến đi săn tại vùng đất có nhiều con mồi là khu bảo tồn Masai Mara, Kenya.


Những con khỉ đầu chó tại Trại &Beyond Grumeti Tented Camp.


Một đàn linh dương châu Phi nhỏ gặm cỏ trên cánh đồng ở khu bảo tồn Masai Mara.


Một chú báo gêpa nhỏ chạy về phía những đám cây bụi để tìm chỗ trú ẩn an toàn sau khi bị nhìn thấy ở giữa khoảng trống vào cuối giờ chiều. Báo gêpa là
loài động vật bốn chân chạy nhanh nhất trên mặt đất với tốc độ tối đa có thể lên tới 120km/h.


Góc nhìn từ khu trại &Beyon ở Tanzania.


Mặt trời mọc sau một cây keo ở khu bảo tồn Masai Mara.
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

caoanh666
ĐẠI BÀNG
10 năm
nếu không nhanh và mạnh nhất thì chắc chắn sẽ chết
phi châu hoang dã thật đẹp nhưng đó cũng là điều kiện để ta rèn luyện sức khỏe mỗi ngày !! 😁 mtqun_zps3f578e44.jpg
kingkong991
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Nothing is impossible wwas sợ bác này =))
vitkon
CAO CẤP
10 năm
Co khi phai di Tazania mot chuyen ms dc
Ayo Won
ĐẠI BÀNG
10 năm
thế giới hoang dã đẹp thật
Con người có mỗi trí khôn làm vũ khí mà nó quá vượt trội nên động vật ko có cơ hội. Xem ảnh xong nhớ truyện cổ tích "trí khôn của ta đây" 😁
em là em k muốn là 1 phần trong chuỗi thức ăn của thiên nhiên đâu nhé
đừng có lôi em vào
hôm trước vừa mua thịt con này trong siêu thị về ăn, nói chung là không ngon, chẳng biết sao mà mọi người cứ xúm lại mua
bp13.jpg
@nguyenthanhhieuthanson Cái ngon còn tuỳ khẩu vị từng người nên từ bản thân mình đâu thể kết luận được bác, với lại là nghe bảo thịt cá sấu tuỳ chỗ mới ngon, ví dụ như thịt phần đuôi là ngon nhất, còn những chỗ khác lại không ngon bằng, nhưng khi thịt 1 con đương nhiên người ta sẽ phải bán hết, biết đâu bác mua trúng chỗ nào đấy ngoài đuôi nên thấy không ngon chăng?
@nguyenthanhhieuthanson Ăn lai giữa gà và bò 😆 cũng được mà bác. Nhưng cái thịt của con mình ăn là hàng nuôi =))) chắc không ngon bằng hoang dã =))
bibipro621
ĐẠI BÀNG
10 năm
@nguyenthanhhieuthanson
😁 thì bác cũng thế còn gì ! mọi người cũng như bác thôi !
@nguyenthanhhieuthanson Thịt cá sâu ngon mà bác :eek: , Bác phải mua cái phần đuôi của nó ấy, ăn cứ thạch thạch sụn sụn mùi như cá nhưng thịt lại giống gâ, rán lên ngon số zách :rolleyes:
trungqt1b
ĐẠI BÀNG
10 năm
E thích cái sự hoang dã của châu Phi!
nhìn con cá sấu hung tợn gớm
Ảnh đẹp quá. Nhìn mà thèm...
Mỗi sáng ở châu Phi,1 con linh dương thức dậy,
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất nếu ko nó sẽ bị giết chết.
Mỗi sáng 1 con sư tử thức dậy,
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói
Điều quan trọng ko phải bạn là linh dương hay sư tử
Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy.
(Thế Giới Phẳng – Thomas L.Friedman )
mắt con cá sấu nhìn ớn quá.
Con sư tử nhìn quá ngầu, súng ống của mấy bác này toàn hàng khủng long bạo chúa 😁
Ứng dụng xem chương trình thế giới động vật.
https://play.google.com/store/apps/details?id=project.gameappandroidfree.thegioidongvat
tanpro8xx
ĐẠI BÀNG
10 năm
Giá như mình có được 1 bộ da cá Sấu.
Nhìn con cá sấu cứ như cục đá tảng vậy, kiểu này mà nó nằm im khéo lại tưởng gò đá nổi ấy chứ. Một trong những đặc sản của vùng Phi châu chính là các loài động vật hoang dã, và những chương trình về nó luôn là điều thu hút mình nhất.
taituan83
ĐẠI BÀNG
10 năm
@fanyingni Từ nhỏ (năm 1995) đến giờ mình vẫn thích xem các chương trình thế giới động vật, tuy rằng bây giờ không có nhiều thời gian để xem thường xuyên như trước nữa. Mình khoái chương trình này đến mức còn lấy cả nhạc hiệu chương trình thế giới động vật trên kênh VTV2 ngày trước làm nhạc chuông điện thoại 😁
@taituan83
Giống mình vậy. Mình còn nhớ bản nhạc đó. Cho mình cái tên đi
taituan83
ĐẠI BÀNG
10 năm
@etelus Đó là bài Alouette của Paul Mauriat bạn nhé. Hồi đó, rất nhiều bài nhạc của ông này được lấy làm nhạc hiệu chương trình trên radio và trên ti vi (ví dụ: Love is blue, Besame Mucho, El bimbo, I like Chopin, Toccata, Vox Paradise, v.v.). Nói chung, nhạc hòa tấu thì mình thích nhạc của ông này nhất.
@taituan83 Cám ơn bạn. Mình cũng rất thích nghe nhạc không lời và hay sưu tập mấy bài hay. Nhưng mà bài Alouette giờ mới biết. hehe
Shot này đẹp quá
Hình đẹp quá. Tuyệt vời thiện nhiên hoang dã.
Bộ ảnh đẹp thật, các nhiếp ảnh gia thật kỳ công 😃
Minhnq0702
ĐẠI BÀNG
10 năm
Tấm cuối đẹp quá 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019