[The Big Picture] Cuộc chiến cà chua ở lễ hội Tomatina 2011

levuongthinh
1/9/2011 9:58Phản hồi: 117
[The Big Picture] Cuộc chiến cà chua ở lễ hội Tomatina 2011
Vào ngày thứ Tư cuối cùng của tháng Tám hàng năm, người dân Tây Ban Nha ở thị trấn Bunol cùng khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới lại có dịp chìm đắm trong màu đỏ của cà chua chín tại lễ hội La Tomatina. Trong dịp lễ hội này, người ta sẽ dùng cà chua chín để ném vào nhau. Theo ước tính, năm nay có khoảng 40.000 người đã tham gia lễ hội diễn ra ở quảng trường Plaza Mayor và các con phố của làng Bunol, gần thành phố Valencia. Nguồn gốc của Tomatina vẫn đang là một vấn đề gây tranh cãi nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng nó bắt đầu vào năm 1940, dưới thời kỳ đầu chế độ độc tài của tướng Francisco Franco. Hãy cùng xem những bức ảnh sau đây và mơ về một ngày được đắm chìm trong lễ hội đặc biệt này.


Một người tham gia lễ hội đắm chìm trong biển cà chua đỏ ngầu sau lễ hội Tomatina thường niên diễn ra ở làng Bunol, gần Valencia, 31/08/2011.


Nhóm người đi trên xe tải ném cà chua vào đám đông bên đường.


Một người tham gia lễ hội bơi trong biển cà chua trên đường phố Bunol.


Đã có khoảng 120 tấn cà chua chín mọng được người tham gia lễ hội dùng để chiến đấu.


Nếu dùng tay là chưa đủ thì có thể dùng xô để múc cà chua và ném về phía đối thủ. Năm nay là thứ 66 lễ hội Tomatina được diễn ra.


Một chiếc xe tải chở "hàng đỏ" đến cung cấp cho những "chiến binh" đang đứng chờ.


Thân thể của người tham gia lễ hội Tomatina dính đầy xác cà chua.


Một người tham gia lễ hội đeo kính hình quốc kỳ Tây Ban Nha trượt trên lớp cà chua ở Bunol.

Quảng cáo




Đám đông cuồng nhiệt ném cà chua vào nhau. Thân hình của anh chàng có hình xăm trên lưng (ở trên, giữa) thật khó hiểu.


Cặp tình nhân trao nhau nụ hôn có màu đỏ và vị chua trên một con phố ở Bunol, Tây Ban Nha.


Bạn sẽ có nhiều lợi thế khi đứng ở vị trí cao hơn đối thủ.


Cô gái này ắt hẳn đã bị tấn công liên tục.

Quảng cáo




Người tham gia lễ hội nhảy múa trong lớp cà chua nhầy nhụa.


Cà chua dính cả vào mắt.


Cà chua bay tứ tung khi người tham gia lễ hội chiến đấu.


Một khách tham gia nằm trên lớp cà chua.


Cô gái này có lẽ đến từ Nhật Bản, đắm chìm trong biển cà chua. Cảm giác thật tuyệt!


Những bức tường dính đầy xác cà chua ở Bunol, Tây Ban Nha.


Nếu có cơ hội, hãy đến Bunol để được một lần tham gia lễ hội Tomatina đầy hấp dẫn này.​

117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

HUYAUG
ĐẠI BÀNG
13 năm
Hao tiền tốn của, bẩn hết chỗ nói. xong chỉ tội mấy anh chị lao công thôi
bác đang cố tỏ ra nguy hiểm à! 💣:timebomb: lễ hội đậm nét văn hóa của người ta vậy mà :banghead:
Nhưng nhờ vậy mà nước nó thu hút khách du lịch đấy , lúc đó tha hồ lấy lãi lại
Tính ra người dân có lợi
Nhìn vui quá.Mong được 1 lần tham gia lễ hội này
1 trong những lễ hội phát huy truyền thống rất hay của người Tây Ban Nha! 😃
1 lễ hội tràn đầy nụ cười sảng khoái,thật là vui vẻ quá :X
Nhìn không vui bằng lễ hội té nước bên Thái Lan...vui vẽ,vệ sinh hơn nhìu........chơi cái này tốn kém và mất vệ sinh đường phố quá ...( ý kiến cá nhận,ném e nhẹ tay nha mấy a....)
anhhungso0
ĐẠI BÀNG
13 năm
thú vị đấy nhỉ! mõi quốc gia, mõi dân tộc có nét văn hóa riêng thật đặc sắc! nếu có dịp mình đi cho biết!kaka
Nhìn mấy bức ảnh Big Picture này thật thèm, đẹp không gì chê được.
vitcon1805
ĐẠI BÀNG
13 năm
Thế giới mỗi ngày có hơn 25000 người chết vì đói. Mỗi lần đi chợ, mình chỉ mua nửa kí cà chua về là ăn được một ngày rồi. Trong khi đó 120 tấn cà chua=> bao nhiêu người có thể được ăn no trong một ngày? Nước phát triển với nước đang phát triển đang có một sự chênh lệch về lượng thức ăn cung và cầu. Cái đó cũng không thể trách người ta đc, vì mỗi nơi sự phát triển không đồng điều. Nếu cứ cho là 120 tấn có thể giúp cho 25000 người ăn no trong 3 ngày. Nhưng sang tới ngày thứ 4 thì sao? Với lại trên đời này, không có món ăn nào được ăn miễn phí cả. Cho nên kết luận một điều là xã hội này rắc rối quá!
binhpk
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nói chuyện quề vốn, Nếu ai cũng như anh thì thiếu gì cách để cứu những người đang đói, đâu cần phải những quả cà chua này. Họ làm việc phải cho họ giải trí chứ, Nếu sang Việt nam đừng uống cafe buổi sáng thì cứu được nhiều người hơn nữa.
Nói chung là truyền thống của người ta rồi. Nó thể hiện sự ấm no đầy đủ vì đc mùa của người nông dân khu ấy mà. thế nên ko thể có lý do gì ta nói họ đc. Có nhiều việc còn tốn kém hơn nhiều mà chẳng mang lại lợi ích gì mà bác. Ai cũng nghĩ đc nhu bác thì đâu có lũ quan tham thối nát nữa. Nói chung là lễ hội này thật thú vị. Ước gì mình 1 lần có mặt ở đó
Thời này mà còn 25000 người chết vì đói mỗi ngày à bạn.Nguy hiểm quá
ông này vớ vẩn thiệt, lễ hội của người ta mang tính truyền thống mà ông này lại bê kái lý luận đời sống vào đây, những nước giàu là do họ giỏi, mình nghèo là do mình ko giỏi bằng họ thôi, đó là ý kiến cá nhân 😕
Nhìn đến là kinh, nhầy nhụa trong đống cà chua, chả biết hay ở chỗ nào nhỉ?
pacman10116
ĐẠI BÀNG
13 năm
khiếp quá, mình ghét cà chua 😔
sướng nhất mấy bác bán cà chua rồi. Nếu mơ thì mình mơ ngày nào đó mang cà chua từ Việt Nam xuất khẩu sang đó làm giàu cho nước ta 😁
Kanzz.Elf
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mấy bác lo vui vẻ đi, lo nhiều chiện quá chi.
Jutkin
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mình thấy lạ mấy bạn chưa hoặc ko tham gia lễ hội thì sau bít được nó vui cỡ nào ! Mình thấy rất vui đấy ! Đây là 1 văn hóa lễ hội đặc sắc riêng của quốc gia !Một lễ hội đã cuốn hút hàng ngàn khách du lịch tới tham dự thì 120 tấn cà chua chẵng nhằm nhò với số siêu lợi nhuận kinh doanh du lịch cho một thị trấn ( từ nhiều mặt ) , đấy là họ biết cách hái ra tiền ở chỗ này! Hãy nhìn lại mình trước khi chê nhé .
Nhìn ghê gớm ! 😃.............
tham gia lễ hội này rồi da đẹp hơn đấy
đấy là 1 nét văn hóa của người ta, cà chua, cam ...thế giới có nhiều lễ hội tương tự lắm..

..sao bên mình mà tổ chức lễ hội củ đậu nhỉ, chắc nổi tiếng thế giới hơn tất cả đấy chứ . .:showoff:
trungbaby
ĐẠI BÀNG
13 năm
Sau khi chơi quả lễ hội củ đậu thì các bệnh viện hết chỗ chứa 😆
Trời mưa nước xuống cống thoát nước còn nghẹt lên ngẹt lên nghẹt xuống nói chi cà chua 😔 ở đây bác còn chơi củ đậu thì ôi thôi 😆
Lễ hội rất là hay! lưu truyền được cái truyền thống, qua lễ hội mọi ng gần nhau hơn, hòa đồng hơn, và xả stress một cách thoải mái nhất!
Thích quá! I like it! Ăn cà chua đã luôn!
Cái này là truyền thống của nước người ta mà. Thiết nghĩ khi xong lễ hội, hốt cái đống cà chua đó rồi trét lên pizza đem nướng ăn chắc ngon lém, haha.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019