[The Big Picture] Một tuần sau thảm họa động đất sóng thần ở Nhật

levuongthinh
19/3/2011 9:8Phản hồi: 129
[The Big Picture] Một tuần sau thảm họa động đất sóng thần ở Nhật
Như vậy đã một tuần trôi qua kể từ khi thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng tàn phá đất nước Nhật Bản. Dù hy vọng tìm thấy người sống sót là rất mong manh nhưng việc tìm kiếm không vì thế mà dừng lại. Các con đường hư hỏng nặng gây cản trở giao thông, khiến cho máy móc hạng nặng không thể tiếp cận được với các khu vực cần tìm kiếm người mất tích. Đội cứu hộ thậm chí đã phải dọn dẹp đống đổ nát bằng tay để tìm kiếm những người xấu số. Trong khi đó, cuộc sống của những người may mắn sống sót sau thảm họa kép cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Hàng trăm nghìn người, trong đó nhiều người già đang phải sống trong các khu tạm trú và chống chọi với giá lạnh, trong khi thức ăn, nước uống, thiết bị sưởi ấm đều rất hạn chế.

Tuy không phải sống trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay như người dân trong vùng bị động đất sóng thần, cùng với cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Nhật ở nước ngoài vẫn luôn hướng về đất nước thân yêu của mình, nơi đang xảy ra thảm họa tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ II. Cộng đồng người Nhật tại nước ngoài cũng như người dân trên khắp thế giới vẫn luôn cầu nguyện và quyên góp giúp người dân Nhật Bản. Hi vọng với sự chung sức đồng lòng của cả thế giới, xứ sở hoa anh đào sẽ sớm vượt qua thời điểm khó khăn này.


Bà Momoko Onodera chắp tay cầu nguyện sau khi nhận được hung tin là chồng bà đã thiệt mạng khi sóng thần tràn vào vùng Kesennuma, Nhật Bản. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang có nguy cơ xảy ra khi có gần 1 triệu người bị mất nhà cửa, rơi vào cảnh thiếu lương thực, nước uống, điện năng và khí đốt khi thời tiết đang rất giá lạnh.


Một cụ già và người thân được đoàn tụ tại một trung tâm dành cho những người mất nhà sau trận động đất sóng thần tàn phá thị trấn Otsuchi, Iwate.



Một đứa bé 2 tháng tuổi được đưa đi sơ tán an toàn cùng với cha mẹ ở thị trấn Okuma, quận Fubata ở Fukushima nơi có nhà máy hạt nhân TEPCO Fukushima Daiichi, đang được tắm bởi tình nguyện viên Junko Sakamoto ở thành phố Koriyama, quận Fukushima.


Các nạn nhân ở một trung tâm tạm trú thư giãn thoải mái khi được tắm trong một bồn tắm nước nóng lần đầu tiên kể từ sau thảm họa ngày 11/03 tàn phá thành phố Ofunato, quận Iwate. Nhà tắm này mở cửa tự do cho mọi người.


Một người đàn ông tìm kiếm người thân ở một trung tâm cộng đồng ở thị trấn Otsuchi.


Một người đàn ông kiểm tra danh sách những người đang có mặt ở một trại sơ tán ở Rikuzentakata.


Những người sống sót ăn mì gói thay cho bữa trưa tại một trại sơ tán ở Rikuzentakata, quận Iwate.

Quảng cáo



Những nạn nhân phải nằm ngủ trên các tấm bìa các-tông tại trại sơ tán cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 60km.


Một người đàn ông nhìn vào album ảnh gia đình ông được tìm thấy trong đống đổ nát một tuần sau thảm họa tấn công vùng Rikuzentakata, quận Iwate.


Một cụ già đi lấy nước ở một dòng kênh nhỏ tại thị trấn Otsuchi. Nước sạch cũng đang là một vấn đề đối với người dân Nhật ở những vùng bị ảnh hưởng.


Mọi người xếp hàng để chờ mua xăng ở ngôi làng Ofunato, quận Iwate. Việc ngưng hoạt động của 5 nhà máy điện hạt nhân 6 nhà máy lọc dầu đã khiến nước Nhật rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu.

Quảng cáo



Lực lượng phòng vệ Nhật và những người sống sót lăn những thùng phi khi đốt ở thị trấn Minamisanriku, quận Miyagi.


Một người phụ nữ cố tìm kiếm những vật dụng cá nhân còn sót lại ở ngôi nhà đã đổ nát của cô ở Kesennuma.


Người dân phải nấu ăn ở ngoài trời ngay trước những căn nhà đã đổ nát của họ ở thị trấn Otsuchi.


Một phụ nữ đi bộ qua cây cầu đầy rác ở Minamisanriku, Miyagi.


Một người đàn ông nhỏ bé giữa đống đổ nát, hoang tàn.


Những chiếc quan tài trong một khu tập trung ở thị trấn Rifu, Miyagi. Cho đến nay con số người thiệt mạng đã vượt quá 7.000 và vẫn đang tiếp tục tăng.


Các nhân viên kiểm tra mức độ phóng xạ đang kiểm tra lẫn nhau khi chuẩn bị đổi ca ở Koriyama, quận Fukushima, cách nhà máy hạt nhân Fukushima 60km về phía Tây.


Người dân ở Koriyama đang được đo mức phóng xạ.


Một nhân viên cứu hộ bước đi giữa những đống đổ nát ở Minamisanriku, Miyagi.


Một nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm người sống sót bên dưới những tấm bê tông đổ nát ở Minamisanriku, Miyagi.


Một nhân viên đang cố gắng kêu gọi mọi người bình tĩnh khi đang chen lấn nhau để mua vé máy bay ở sân bay quốc tế Narita. Lo ngại thảm họa hạt nhân có thể xảy ra, người nước ngoài đang cố gắng rời khỏi Nhật Bản.


Ban đêm, người dân ở thành phố Misato, quận Saitama tắt đèn để tiết kiệm điện, theo lời kêu gọi của chính phủ.


Một bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy mức độ thiệt hại ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-Ichi ở thị trấn Okuma, Fubata, Fukushima. Hiện tại vẫn còn đang có hàng trăm "cảm tử quân" ở lại làm việc tại nhà máy để hy vọng ngăn chặn việc phóng xạ thoát ra ngoài. Họ thực sự là những người hùng của đất nước Nhật Bản.


Hai người Nhật bước đi trên một con đường giữa đống đổ nát ở Rikuzentakata, quận Iwate.

Dù đứng trước muôn vàn khó khăn nhưng chắc chắn người dân Nhật Bản với tinh thần bất khuất sẽ cùng nhau chung tay xây dựng lại đất nước. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.

129 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nước Nhật hãy mau hồi sinh....!
"Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ" mượn câu cuối của bác chủ 😃
TuDragon76
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nhìn thương quá ! Mà cái đống rác đó muốn dẹp thì vứt đi đâu nhỉ ? Nhìn thấy hết muốn dọn
chetvislo
ĐẠI BÀNG
13 năm
dễ
áp dụng như VN
cái nào xài đc thì xài
k đc thì để đó =]]
Nhật cho VN nhập cảnh vào khoảng 1 tháng là đống đổ nát đó được dọn dẹp liền.VN mua hết về bán ve chai:bounce:
1 tuần rồi mà vẫn chưa dọn dẹp được bao nhiêu nhỉ

cho đội quân ve chai qua Nhật là mau thôi, cả 2 cùng có lợi :p
Đọc cái đoạn cảm tử quân mình nhớ cái bài phóng sự vụ nổ nhà máy điện nguyên tử checnobuyn, cảm động hết sức 😔
Nước Nhật là nước giàu thứ 2 thế giới sau Mỹ vậy mà bị như thế này đây, cố lên người Nhật, thương họ ghê !
Nó giàu nhất nhìe thế giới nên người ta khác biết phải làm gì .đâu cần các bố rủ lòng thương xuông . Nó vốn dĩ là đất nước của thiên tai rồi vậy mà vẫn khẳng định đc đẳng cấp của họ trên thế giới . không như ông vn rừng vàng biển bạc dân đói khổ cán bộ giàu sang . trả làm đc cái d gì
tinh thần võ sĩ đạo

người Nhật với tinh thần võ sĩ đạo sẽ không bao giờ đầu hàng với số phận. cầu mong những chuyện tốt đẹp sẽ đến với đất nước của họ.
bigmi
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bác cứ đùa,thằng Nhật là trùm tái chế,nc nó ko có tài nguyên,nên ko có gì là nó ko xài đc,như kiểu nó qua VN hốt lá rụng,lá khô về làm chất đốt trong lò sưởi ấy ^^
Người Nhật với tinh thần quật cường và lòng tự hào dân tộc cao sẽ sớm vượt qua hậu quả của thảm họa này.
tamdesktop
ĐẠI BÀNG
13 năm
người Nhật ý chí cao lắm...họ sẽ nhanh hồi phục thui...
Với bản chất, nghị lực kiên cường, ý thức tốt thì họ sẽ phục hồi mau thôi
Thiệt hại về mặt vật chất tuy lớn nhưng Nhật vốn là một nước giàu. Họ sẽ sớm khắc phục được.
shunshine
ĐẠI BÀNG
13 năm
Nhìn cảnh người Nhật xếp hàng mua xăng mà tự hỏi không biết bao giờ ở nước mình mới xếp hàng đi xe bus văn minh như vậy được
hỡi tinh thần Sammurai hãy đứng dậy , chúc người dân Nhật sớm đc sống bình thường trở lại và nhà máy Hạt nhân sớm đc sửa chữa
accualic
ĐẠI BÀNG
13 năm
hảy chung tay khắc phục hiện tại và ngỉ đến tương lai tươi sáng
cố lên nước nhật..................lỡ mua mấy cái đò điện tử bên ấy gửi về cong ty no mà sập thì biết lấy đâu chỗ bảo hành bây h
Ha_TM68
TÍCH CỰC
13 năm
Ý chí và lòng kiên cường Nhật Bản thật tuyệt vời - họ sẽ vượt qua thử thách này một cách nhanh nhất thôi. Cầu mong những điều tốt đẹp đên với nhân dân Nhật Bản.
ủng hộ nhân dân ,đất nước Nhật Bản
trong khi còn hồn loạn như thê...người dân Nhật vẫn xếp hàng lấy nước đồ ăn thức uông....còn VN ta thì dán vé xe buýt cũng chen nhau.....thật là đáng để chúng ta suy nghĩ.......
Cố lên....!
Chúng tôi luôn hướng về bạn....!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019