[The Big Picture] Người da trắng tại Nam Phi

bk9sw
10/7/2010 16:44Phản hồi: 54
[The Big Picture] Người da trắng tại Nam Phi
Khi nhắc đến châu Phi, hầu hết chúng ta nghĩ rằng đa phần người nghèo đói là người da đen. Nhưng sự thật không phải vậy, phóng viên đài Reuters - Finbarr O'Reilly trong một chuyến tác nghiệp tại Nam Phi đã có dịp đến thăm một khu lụp xụp mà dân cư ở đây phần đông là người gốc Âu. Qua những bức ảnh chụp được, O'Reilly đã chứng minh rằng nghèo đói không phân biệt sắc tộc, chủng tộc. O'Reilly nói: "Trong khi hầu hết người da trắng tại Nam Phi vẫn sống với những đặc ân và trong sự giàu có, nhưng số lượng người da trắng nghèo đói đã tăng rất nhanh kể từ 15 năm trước. Số người da trắng tại Nam Phi vào khoảng 4,5 triệu người, tuy nhiên, theo thống kê có đến 450.000 người phải sống dưới mức đói nghèo và 100.000 người đang cố gắng sống qua ngày tại những khu vực như Coronation Park - nơi mà một căn nhà lưu động là nơi cư ngụ của hơn 400 người. Từ xưa, những người châu Phi gốc Âu đã bị buộc phải sống ngoài rìa xã hội. Họ cảm thấy mình là nạn nhân "ngược" của nạn phân biệt chủng tộc Apartheid và phải hứng chịu nhiều bất lợi hơn so với hàng triệu người da đen nghèo đói ở Nam Phi.


Ông Andre Coetzee, 57 tuổi, đang uống một cốc cafe trong chiếc lều tạm bợ dành cho người da trắng nghèo đói tại Coronation Park, thành phố Krugersdorp, Nam Phi.


Những đứa trẻ đang chơi đùa với 1 chiếc lốp xe được dùng để ngăn đường vào khu trại định cư của người da trắng tại Coronation Park.


Những người phụ nữ đang nói chuyện với nhau qua chiếc cửa sổ hoen gỉ trong một căn nhà cũ tại Coronation Park, Krugersdorp.


Một người đàn ông đang nhận một túi thức ăn từ hội cứu trợ thực phẩm đối với những hộ nghèo tại Coronation Park.


Một người phụ nữa đẩy chiếc giỏ mua hàng với túi đồ cứu trợ cùng 2 đứa con tại Coronation Park.


Leone Smit, 41 tuổi, đang chuẩn bị bữa ăn trong khi con trai và đứa bạn đang ngủ trên một chiếc giường chật hẹp tại Krugersdorp.


Bà Mara Udwesthuizen, 64 tuổi, đang ngồi bên ngoài căn lều của mình tại Krugersdorp.


Lukas Gouws, 29 tuổi, đang phân công một cậu bé xới tìm những con rắn tại Krugersdorp, Nam Phi.

Quảng cáo




Lukas đang ngồi hút một điếu thuốc gần ngôi nhà anh sống tại Krugersdorp.


Những cậu bé đang chơi crickê giữa những ngôi nhà tạm bợ tại Krugersdorp.


Những cô bé đang chơi trò gia đình trong vườn nhà, xung quanh chúng là rác và những thứ bỏ đi.


Một người đàn ông đang sửa lại chiếc xe hơi cũ tại Krugersdorp.

Quảng cáo




Cậu bé Rudolph, 12 tuổi, đang làm bài tập về nhà trong căn nhà lụp xụp của mình tại Krugersdorp.


Donovan Durant, 23 tuổi, bật khóc khi nhìn mảnh vải thấm máu đang dần cháy thành than. Sáng ngày 7 tháng 3, bạn gái anh bị sinh non và đứa trẻ đã chết ngay sau đó vài giờ.


Người dân đang tham dự lễ Afrikaans Sunday trong một nhà thờ tạm tại Krugersdorp.


Desmond Thomas (ngoài cùng bên phải), 40 tuổi, đang bật lửa để hút điếu thuốc, bên cạnh phần còn lại của nhà lưu động bị cháy thành tro chỉ sau 1 đêm vì cây nến bắt lửa.


Vincent Abbott, 42 tuổi, đang hút dở điếu thuốc trong khi vợ ông, bà Esther Botha, 41 tuổi, nằm đan len trên giường trong một căn phòng nhỏ bằng gỗ tại Coronation Park.


Một cô bé đang cột tóc đuôi gà trước khi đi bộ đến trường vào buổi sáng tại Krugersdorp.


Những bé gái đang đi bộ chân không đến trường tại Krugersdorp, xung quanh chúng vẫn là rác thải.


Anna Snyders (ở giữa), 20 tuổi, thẫn thờ đứng bên cạnh bạn trai - Donovan Durant sau cái chết của đứa con bị sinh non.


Donovan Durant tay ôm chiếc quan tài nhỏ đựng thi hài đứa con bị sinh non trong khi Anny Snyders bật khóc trong vòng tay của người thân trong lễ mai táng.


Vernon Nel, làm nghề kế toán, đang kiểm tra e-mail trên chiếc máy tính chạy bằng máy phát điện và sử dụng chung mạng không dây với 6 người khác.


Người dân đến nhận thức ăn trong một bữa ăn công cộng tại Krugersdorp.


Và để đến lượt mình, họ phải đứng xếp hàng rất lâu.


Một cô bé ngồi khóc sau khi bị bố đánh đòn.


Một người phụ nữ quan sát phía sau khi đang lái xe tại Krugersdorp.


Một người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ trong chiếc lều bằng gỗ tại Coronation Park, Krugersdorp, Nam Phi.

Nguồn: Boston.com
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mỗi nước mỗi nơi có 1 cái nghèo riêng. cách khác nhau. và đâu cũng có người và cảnh khổ.
Think more about other people in this world........and think of ourselves.......let's satisfy with what we have!
jing
CAO CẤP
14 năm
ko ai muốn nghèo đói cả, thế giới đầy sự bất công và cạnh tranh (nhiều khi là cạnh tranh ko lành mạnh)
aloloaalo
ĐẠI BÀNG
14 năm
Một bức tranh khác về Nam Phi
ejum
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cuộc sống mà.... Có nhiều số phận còn khó khăn hơn mà mình chưa biết. Dù sao cũng hiều và cảm thông.
PingMD
CAO CẤP
14 năm
Sao mấy đứa bé đó đi chân đất ko nhỉ.
Mình nghèo dữ lắm rồi mà còn thấy nó nghèo hơn.
đâu đâu cũg vậy: 1 quốc gia da đen có người da trắg sinh sốg và 1 quốc gia da trắg có người da đen sinh sốg thì sẽ như thế nào, như nhau cả thôi...
Nhữmg hình ảnh quá đẹp và mang đậm chất nhân văn
Hic....................................................................................... hic hic
1234
ĐẠI BÀNG
14 năm
ảnh chụp đẹp thật. :rolleyes:
Nghèo đói và bệnh tật không phân biệt màu da, sắc tộc ... Trách nhiệm của nhân loại là để những hình ảnh này ngày càng ít đi ...

Bức ảnh nói lến tất cả... đó h toàn người da trắng phát đồ tiếp tế... h thì ngược lại :redcarded:
Một cách nhìn khác về thế giới thui. Chứ tui thấy kiểu này cũng chưa gọi gì là nghèo cả. Nghèo với dân da trắng thui. Ai xem tác phẩm "kền kền chờ đợi" chưa. Thương tâm hơn nhiều. Lên Tây Nguyên có chỗ còn thảm hơn nhiều. Mọi người thấy ai đi mỗi cái dép nhựa 5k mà 2 năm vẫn mới chưa? Thấy "người nghèo" ở đây vẫn phong độ lắm. 😁
Lúc xem cái ảnh "kền kền chờ đợi" mà tớ ghê hết cả người.
Sensation
TÍCH CỰC
14 năm
O'relly vẫn là o'relly, góc chụp đời thường bình dị nhưng sống động, nội dung đơn giản nhưng lại rất có ý nghĩa.
hình ảnh nói lên nhiều điều nhỉ
Chụp đẹp thật! Hiểu hơn cái nghèo đói của Nam Phi.
cdmababy
TÍCH CỰC
14 năm
5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn, xã hội có người giầu kẻ nghèo, đó là quy luật muôn đời
siriusdn
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cuộc sống mà...
tất cả đều có thể xảy ra...😔
shizuaka
ĐẠI BÀNG
14 năm
Khá bất ngờ khi được xem những hình ảnh như vậy. Không rõ điều gì đã làm nên những hình ảnh như vậy nhỉ?
raptor983
TÍCH CỰC
14 năm
Người da đen làm chủ đất nước sau chế độ phân biệt chủng tộc nặng nề chắc chắn k thể đối sử công bằng với dân da trắng đc. Có sự phân biệt ngược nhưng mức độ đến đâu.
Tác phẩm Disgrace – ô nhục (tựa sách của nhà xb phụ nữ là: Ruồng bỏ) của nhà văn coetzee từng đoạt giải noben cũng có đề cập đến vấn đề này dưới chế độ hậu apacthai

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019