[The Big Picture] Những bức ảnh tiêu biểu của năm 2010 (P3)

levuongthinh
27/12/2010 16:24Phản hồi: 65
[The Big Picture] Những bức ảnh tiêu biểu của năm 2010 (P3)
Tiếp tục với Những bức ảnh tiêu biểu của năm 2010 phần 3 và cũng là miếng ghép cuối cùng. Các bức ảnh trong phần này sẽ là những lời tổng kết ngắn gọn nhưng rất rõ ràng về các sự kiện đã xảy ra trong năm. Vụ giải cứu 33 thợ mỏ Chile; những tiết lộ chấn động thế giới từ WikiLeaks, những cuộc biểu tình, đình công trên khắp thế giới và nhiều những sự kiện khác sẽ có trong phần này.


Julian Assange, người sáng lập trang web WikiLeaks, trang đã cho công bố hàng chục ngàn các tài liệu mật về cuộc chiến tranh ở Iraq, Afghanistan, những bí mật ngoại giao của nhiều người trên thế giới, trong đó đặc biệt nhắm đến Mỹ. Các tiết lộ của WikiLeaks đã thực sự gây chấn động thế giới. Hiện tại Assange đang được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục đối với 2 phụ nữ Thụy Điển.


Một nữ vũ công Trung Quốc biểu diễn trong Lễ khai mạc Á Vận Hội lần thứ 16 tại Quảng Châu.


Tổng thống Chile Sebastian Pinera cầm trên tay những lá thư được gửi lên từ các thợ mỏ đang mắc kẹt ở độ sâu khoảng 700m cho biết họ vẫn ổn. Cho đến lúc những lá thư này được gửi lên mặt đất, các thợ mỏ đã bị kẹt 17 ngày.


Hình ảnh các thợ mỏ bị mắc kẹt bên dưới khu mỏ đồng và vàng ở Copiapo, Chile. Ảnh chụp vào ngày 01/09/2010.


Thợ mỏ Osman Araya được vợ anh là Angelica chờ đón khi được đưa từ dưới hầm lên bằng chiếc lồng cứu hộ Phượng Hoàng. Araya là người thứ 6 trong số 33 thợ được cứu sống sau khi mắc kẹt 10 tuần trong hầm ở độ sâu khoảng 700m.


Nữ VĐV bóng chuyền người Ba Lan Anna Werblinska thực hiện cú phát bóng trong trận gặp đội tuyển Nga ở giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản.


Một nhân viên cứu hộ người Hungary trong bộ độ phòng độc đi giữa lớp bùn đỏ độc hại tràn vào thành phố. Ảnh chụp vào ngày 05/10/2010. Xấp xỉ 1 triệu mét khối bùn đỏ đã tràn ra ngoài sau khi bể chứa ở nhà máy chế biến nhôm bị vỡ. 10 người đã thiệt mạng, ông chủ quản lý nhà máy đã bị bắt sau đó và bị kết tội làm việc cẩu thả.


Khung cảnh đau thương sau một vụ đánh bom đẫm máu ở thành phố Quetta, Pakistan vào ngày 03/09/2010. Kẻ tấn công đã cho phát nổ khối bom mang theo, làm ít nhất 22 người chết.

Quảng cáo




Một chú cá rồng (dragonfish) với hàm răng sắc nhọn, thậm chí răng của nó còn mọc trên lưỡi. Tuy vậy, kích cỡ của chú cá dữ tợn này chỉ bằng một trái chuối.


Một phụ nữ bị nhiễm khuẩn tả đang được điều trị tại một bệnh viện công cộng ở làng Limbe gần Cap Haitian, Haiti ngày 22/11/2010. Nạn dịch tả đã khiến hàng chục ngàn người dân Haiti phải nhập viện để điều trị, ít nhất 1.100 người đã chết.


Cảnh sát chống bạo động che chắn khi những người biểu tình ném pháo hoa về phía họ. Ảnh chụp vào ngày 23/10/2010 ở Terzigno, Italy. Người dân ở đây đang biểu tình chống lại việc xây dựng một bãi chứa rác mới.


Umm Eyad, 45 tuổi, người Palestine đang đổ những quả ô-liu vào giỏ sau khi hái xong, trước khi nhặt những chiếc lá lẫn trong đó ra. Ảnh chụp ở khu ngoại ô Bờ Tây, thành phố Ramallah ngày 27/09/2010.

Quảng cáo




Một binh sĩ người Ý thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đang làm nhiệm vụ trong khi một cậu bé người Afghanistan chĩa súng về phía anh. Ảnh chụp ở khu nhà tù Herat, phía tây Afghanistan vào ngày 14/09/2010.


Một người thợ đang đứng bên cạnh chiếc máy khoan "Sissi" sau khi nó khoan xuyên qua những lớp đá cuối cùng, hoàn tất việc khai thông con đường hầm giao thông dài nhất thế giới xuyên qua vùng núi Alpes của Thụy Sĩ. Đường hầm Gothard, dài 57 km nằm ở độ sâu 2000m dưới mặt đất đã ghi tên Thụy Sĩ vào bộ sách kỷ lục Guiness và sẽ giúp đẩy phát triển ngành giao thông đường sắt châu Âu. Công trình đào con đường hầm Gothard đã khởi sự từ cách nay gần 15 năm, và sau khi được khai thông vào hôm 15/10/2010, đã trở thành đường hầm giao thông dài nhất thế giới, vượt qua các đối thủ nổi tiếng khác là đường hầm qua eo biển Manche giữa Anh và Pháp, chỉ dài 50,5 km, hay đường hầm Seikan của Nhật Bản nối liền hai hòn đảo Honshu và Hokkaido, dài 53,8 cây số.


Tay đấm người Ukraina Vitaly Klitschko (phải), người đang nắm giữ đai vô địch của WBC tung một cú đòn trời giáng vào mặt võ sĩ người Mỹ Shannon Briggs trong trận đấu tranh đai WBC hạng nặng tổ chức ở Hamburg, Đức vào ngày 16/10/2010. Klitschko đã thắng Briggs bằng điểm số sau 12 hiệp đấu.


Bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình của phóng viên ảnh Luis Carlos Santiago làm việc cho nhật báo Diario de Juarez bật khóc trong lễ tang của anh, sau khi anh bị bắn chết bởi các tay súng khi đang trên đường đi ăn trưa. Tuy nguyên nhân của vụ sát hại này không được tiết lộ nhưng rất có thể là Santiago bị giết vì đã cho đăng những thông tin có liên quan đến các tập đoàn ma túy ở Mexico. Sau vụ sát hại thảm khốc này, câu hỏi đặt ra là liệu còn có ai dám cung cấp tài liệu về tình trạng hỗn loạn tại Ciudad Juárez - thành phố của buôn lậu - đang bị ít nhất hai tổ chức tội phạm lớn giằng xé. Tại Ciudad Juárez, hàng nghìn người bị giết mỗi năm, hàng chục nghìn người dời bỏ thành phố, những người dân sống trong sợ hãi trước những cái chết bất đắc kỳ tử.


Một tài xế người Israel tông vào một thanh niên trẻ người Palestine khi anh ta cùng nhóm bạn đứng xung quanh ném đá vào những chiếc xe hơi của người Israel ở miền Đông Jerusalem. Ảnh chụp vào ngày 08/10/2010.


Một người đàn ông Bắc Triều Tiên (phải) đang vẫy tay chào trong khi người đàn ông Nam Triều Tiên rơi nước mắt sau khi dự cuộc đoàn tụ lần thứ 17 cho các gia đình Triều Tiên bị ly tán trong chiến tranh, diễn ra ở khu du lịch núi Kumgang từ ngày 30/10 đến 01/11/2010. 436 người miền Nam Triều Tiên đã đến Kumgang để gặp 97 người thân sống ở miền Bắc sau khi họ bị ly tán kể từ cuộc chiến tranh 1950-1953.


Vệt bánh xe của chiếc xe tự hành Opportunity in trên bề mặt của Sao Hỏa. Opportunity là sản phẩm của NASA và được gửi lên Sao Hỏa để nghiên cứu về hành tinh này. Ban đầu, các nhà khoa họ dự kiến Opportunity sẽ làm việc được khoảng 90 ngày, thế nhưng cho đến nay, nó đã làm việc được 6 năm trên Sao Hỏa. Tính đến ngày 10/12/2010, Opportunity đã đi được một quãng đường dài 26km trên bề mặt Sao Hỏa và vẫn đều đặn gửi số liệu cũng như hình ảnh về trái đất hàng ngày.


Người dân ở làng Balerante, Klaten, Indonesia đang trên đường rời khỏi khu vực nguy hiểm khi núi lửa Merapi phun mây tro bụi lên trời vào ngày 01/11/2010. Không lâu sau đó, núi lửa Merapi đã phun trào dữ dội, làm chết ít nhất 140 người.


Một người lính Mỹ đang dùng khẩu AT-4 để chống trả lại cuộc tấn công của phiến quân Taliban ở ngoại ô thị trấn Jellawar, thuộc thung lũng Arghandab, Afghanistan vào ngày 11/09/2010.


Một bức ảnh chụp từ vụ giẫm đạp kinh hoàng trên cây cầu Vồng nối với đảo Kim Cương, Campuchia, khiến ít nhất 375 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Hàng nghìn người đã giẫm đạp lên nhau khi đang chen lấn qua cầu để tham dự lễ hội té nước truyền thống Bon Om Thook. Đây thực sự là một thảm kịch.


Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner chào những người cảm thông với bà trong lễ đưa tang chồng bà là cố tổng thống Nestor Kirchner, từ cung điện Casa Rosada đến sân bay địa phương để về quê nhà Santa Cruz ở Buenos Aires vào ngày 29/10/2010. Ông Nestor Kirchner đã đột ngột qua đời vào ngày 27/10/2010 do bị trụy tim.


Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il và con trai Kim Jong Un đang tham dự buổi duyệt binh ở Pyongyang vào ngày 10/10/2010.


Cảnh sát chống bạo động đang kiềm chế những sinh viên biểu tình ở cầu Westminter, phản đối dự thảo tăng học phí lên 3 lần vào ngày 09/12/2010 ở London, Anh. Dự luật này sao đó đã được thông qua.


Một VĐV điền kinh đang tham gia phần thi chạy marathon dành cho nam ở Vijay Chowk trong ngày thứ 11 của Đại hội thể thao khối thịnh vượng chung, diễn ra ở Delhi, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 14/10/2010.


Một người thợ mỏ khai thác vàng nở 1 nụ cười khi leo xuống một hầm mỏ ở tỉnh Manica, gần biên giới Zimbabwe vào ngày 18/09/2010.


Một nhân viên an ninh sân bay quốc tế Denver đang di chuyển đôi tay đến phần ngực của một nữ du khách để khám xét. Trước những bất ổn và nguy cơ khủng bố máy bay, các phi trường quốc tế ở Mỹ đã cho sử dụng các máy quét toàn thân cộng với khám xét bằng tay thân thể của hành khách.


Một cảnh sát đi qua bức tường với lá cờ Brazil dính lỗ chỗ các vết đạn trong một chiến dịch tấn công những kẻ buôn ma túy ở khu ổ chuột Complexo do Alemão, thuộc Rio de Janeiro và ngày 28/11/2010.


Jill Warren, người mẹ kế của sĩ quan quân đội Kyle Warren, ôm lấy chiếc áo mà anh để lại ở ngôi nhà ở Long Beach, California. Kyle đã thiệt mạng, khi đoàn xe tuần tra của anh cán phải một quả bom trên đường ở vùng Tsagay, Afghanistan vào ngày 29/07/2010, lúc đó Kyle mới 28 tuổi. Ảnh trên chụp vào ngày 03/08/2010.


Một học sinh trung học hô to để phản đối luật cải cách hưu trí của chính phủ Pháp. Ảnh chụp ở Paris ngày 14/10/2010. Điều khoản gây tranh cãi nhất trong dự luật là nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 60 lên 62. Tổng thống Sarkozy coi đây là biện pháp cần thiết nhằm cắt giảm mức thâm hụt ngân sách hiện đang ngày càng gia tăng. Bất chấp sự phản đối của người dân, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật này.​

65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hình chụp đẹp quá. Cám ơn bác nhiều. Chiến tranh làm cho thế giới rối tung lên 😔.
QPR
TÍCH CỰC
13 năm
Cảm ơn bạn vì những bức ảnh ý nghĩa.
thanhchaua6
ĐẠI BÀNG
13 năm
Bài viết rất hay, thanks bạn
thế giới này...thật diệu kỳ biết bao
năm 2010, một năm đầy bất ổn do thiên tai, và xung đột giữa người với người. Hy vọng rằng năm 2011 sẽ bớt đi những hình ảnh buồn, mà thêm nhiều những bức hình có nụ cười rạng rỡ.
cho em con cá này chắc em cũng không dám ăn, nhìn ghê quá ;)





bọn khủng bố thật tàn ác, sao tụi nó cứ giết những người dân vô tội vậy ?😕


Cám ơn bạn đã mang đến những khoảnh khắc thật nhân bản trong năm. Mong thế giới 2011 luôn an lành, hạnh phúc.
Ảnh này



ý nghĩa không nhiều nhưng khoảng khắc đúng là rất ấn tượng, trông chú bị đấm hệt như chàng béo trong chuyện Popeye hoặc chàng người Nga trong Street Fighter.
Nhìn cái mỏ anh mập tức cười thật =))...
bantayden
TÍCH CỰC
13 năm
Chiến tranh làm gì nhỉ?................?
đó là sự tham lam và ham thích quyền lực, muốn mọi người phải phục tùng dưới chân mình, để khi nằm xuống vẫn trở về với cát bụi thui, vậy sao lúc còn trên cõi đời này, khi ra 1 lệnh có thể gây chết hàng trăm ngàn người đó cũng là động loại của mình mà, sao họ không thấy đau nhói trong lòng nhỉ? vậy sao ta không cố nghĩ nên làm 1 điều tốt đẹp cho thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn thì có tốt hơn không? happy new year ............
hình đẹp. xem và đọc xong thì ý nghĩa về TG này thật sự quá nhiều. tiếc cho topic là bác chủ bình khá "loạn" tấm kiểm soát xét người. ko cần thiết phải nói như câu đầu "bàn tay di chuyển đến gần ngực người phụ nữ".. đây là hình tĩnh chứ đâu có ảo động đâu bác chủ nhỉ.
thank bác post.
Cảm ơn bạn đã góp ý. Lời bình của tấm này mình dịch lại từ bài gốc. Nhưng thật ra thì mình cũng hoàn toàn đồng ý với những lời bình của tác giả bài viết gốc. Việc cho phép các nhân viên an ninh sân bay khám xét người bằng tay đã dấy lên sự phản đối của hành khách. Họ cho rằng nó xâm phạm đến thân thể của họ. Lời bình này cũng có ý nói đến điều đó.
uh. đúng là rất ý nghĩa. thank bro.
hy vọng sang năm mới thế giới sẽ tốt đẹp hơn
tambeo9
ĐẠI BÀNG
13 năm
rối ren và phức tạp và đau thương qá. thích pic cuối vì cô bé xinh qá 🆒
Ôi thảm họa bùn đỏ,...................... Việt Nam đang cho phép Trung Quốc khai thác bô xít ở Tây nguyên, Hungary là 1 nước giàu kinh nghiệm và kỹ thuật vậy mà còn,....................
coi mà đau lòng quá... mấy thủ lĩnh triều tiên nhìn mặt thật hãm tài...
Nhiều ảnh chụp đẹp quá, không biết bao giờ mình mới có khả năng chụp được những tấm ảnh như thế này nhỉ ?
em_ut
TÍCH CỰC
13 năm
Nhìn những tấm hình này chợt nhớ đến bài hát "Happy New Year" của Abba. Đúng là năm nay là một năm nhiều biến cố, vui cũng có, buồn cũng có nhưng buồn nhiều hơn vui. Hy vọng một năm 2011 tươi sáng hơn.
Nhiều ảnh đẹp và cũng nhiều ảnh chạm đến trái tim 1 con người...
Những bức ảnh ý nghĩa quá. Mong sang năm mới sẽ không phải chứng kiến cảnh chiến tranh, thiên tai ... như trong ảnh.
một góc nhìn, một khoảnh khắc,
hàm chứa bao cảm súc,

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019