[The Big Picture] Núi lửa Soufriere Hills

levuongthinh
12/5/2013 8:1Phản hồi: 42
[The Big Picture] Núi lửa Soufriere Hills
Soufriere Hills.jpg

Trước năm 1995, hòn đảo nhỏ Montserrat trên vùng biển Caribe là một điểm du lịch rất thanh bình – đây là một vùng lãnh thổ thuộc Anh với số dân khoảng 11.000 người. Nhưng sau đó, ngọn núi lửa Soufriere Hills “thức giấc” sau quãng thời gian ngủ yên khá lâu từ thế kỷ 17. Hàng ngàn người sống trên đường đi trực tiếp của các dòng bùn và đá vụn núi lửa cực nóng. Thủ phủ của hòn đảo là thị trấn Plymouth cùng 20 khu dân cư khác đã bị phá huỷ hoàn toàn. Hàng chục người đã bị mất mạng, và hàng ngàn người khác phải đi sơ tán khi các đợt phun trào liên tục tiếp diễn. Hơn 7.000 người đã chuyển đi nơi khác sống, và ngành du lịch đầy tiềm năng bị tan biến. Dù hiện tại ngọn núi lửa Soufriere Hills vẫn đang hoạt động, nhưng có vẻ khá là im ắng từ năm 2010, trong khi đó một nửa hòn đảo này vẫn ở trong tình trạng cấm. Bộ ảnh này sẽ cho các bạn thấy được sự khủng khiếp của hoạt động núi lửa và ảnh hưởng về lâu dài của nó đối với cuộc sống con người.


Ảnh chụp hòn đảo Montserrat ở vùng biển Caribe, với núi lửa Soufriere Hills đang phun trào, chụp từ trạm vũ trụ quốc tế ISS, 11/10/2009. Ngọn núi lửa này đã ngủ yên và rồi hoạt động lại trong hàng ngàn năm qua. Lần hoạt động gần đây nhất bắt đầu từ năm 1995, và vẫn tiếp tục cho đến hiện tại.


Khói, hơi nước và tro bụi phun lên không trung từ núi lửa Soufrier Hills nhìn từ pháo đài Ghaut, trên đảo Montserrat, 04/08/1997. Một đợt phun trước lúc bình minh đã khiến nhiều phải tháo chạy khỏi một “khu vực an toàn” cũ, trong khi chính phủ phải yêu cầu hàng trăm người khác đi sơ tán.


Bé Emmanuel Ryan, 2 tuổi, nhìn về phía bầu trời tối sầm ở Olveston, đảo Montserrat, từ vòng tay của Mẹ, 08/04/1996. Núi lửa Soufriere Hills đã phun trào trở lại, thổi cột tro bụi cao hơn 1.200m lên bầu trời.


Plymouth, thủ phủ cũ của đảo Montserrat, hiện tại là một thị trấn ma, 21/08/1997, khi lớp đá từ một dòng chảy đá vụn của núi lửa Soufriere Hills tràn vào thị trấn.


Nhân viên cứu hộ khiêng các xác chết từ ngôi làng Trants, đảo Montserrat, 26/06/1997. Dòng đá vụn tràn qua ngôi làng, phá huỷ mọi thứ trên đường đi của nó và lấy đi mạng sống của ít nhất 7 người.


Các nhân viên cứu hộ làm việc gần làng Trants, Montserrat, Thứ Sáu 27/06/1997.


Khói và tro bụi bay lên từ núi lửa Soufriere Hills, 19/08/1997.

Quảng cáo


Tro bụi và đá núi lửa cắt ngang một khu vực của thị trấn Plymouth, Montserrat, nhìn từ không trung, 20/08/1997.


Núi lửa Soufriere Hills phun tro bụi và hơi nước khi nhìn từ khu vực gần Salem, Montserrat, 25/08/1997.


Một nhà thờ ở thị trấn Plymouth bị bao phủ bởi lớp tro bụi dày 3m và thứ mà các nhà khoa học gọi là dòng đá vụn, hay đá và tro siêu nóng, 28/08/1997.


Một chiếc máy bay trực thăng Lynx của quân đội hoàng gia Anh bay từ tàu chiến HMS Liverpool, đi khảo sát khu vực bị thiệt hại, 22/08/1997.

Quảng cáo


Một lớp tro bụi dày phủ lên khu chợ trung tâm ở Plymouth, 04/08/1997, sau khi trọ bụi và đá siêu nóng từ núi lửa Soufriere Hills khiến nó bị bốc cháy tại thủ phủ bị bỏ hoang trên đảo Montserrat.


Một chú chó đơn độc lang thang trên những con đường đầy tro bụi ở Plymouth, 28/08/1997, một vài tuần sau khi thị trấn này bị dòng đá vụn tàn phá.


Một chi nhánh ngân hàng ở Plymouth, Montserrat bốc cháy sau khi dòng đá vụn chảy qua, 04/08/1997.


Thị trấn Plymouth, Montserrat nằm dưới lớp tro bụi dài hơn 3m, 28/08/1997.


Một cửa hiệu video bị bỏ hoang trong khu vực trung tâm của thị trấn Plymouth, 28/08/1997.


Một phòng điện thoại công cộng truyền thống kiểu Anh nằm lồi lên một nửa trong lớp tro bụi núi lửa ở thị trấn Plymouth, 02/03/1998. Gió thổi tung bụi vào không khí và khiến cho việc hít thở gặp khó khăn nếu không đeo mặt nạ.


Những ngôi nhà bị bỏ hoang gần khu vực nơi dòng đá vụn chảy qua trước khi nằm dưới sườn núi thấp của núi lửa Soufriere Hills, 11/10/2012.


Một người đàn ông ngồi ở khu nghĩa trang bị vùi lấp dưới lớp tro bụi và bùn từ núi lửa Soufriere Hills, 15/07/2003. Người dân đã dọn dẹp sau khi vòm núi lửa bị đổ sụp vài ngày trước đó, chôn vùi hòn đảo dưới một lớp bụi dày.


Khách du lịch Canada tham gia tour tham quan đảo trong một ngày đứng xem ngọn núi lửa Soufriere Hills đang hoạt động từ một chòi quan sát nằm ở ngay bên ngoài khu vực cấm ở Montserrat, trên đồi Jack Boy, 04/05/2006.


Hơn 10 năm sau đợt phun trào đầu tiên, thị trấn Plymouth, thủ phủ nhộn nhịp của đảo Montserrat, nằm gần như hoàn toàn dưới các lớp tro núi lửa, 05/05/2006.


Các công trình ở Plymouth bị chôn vùi gần hết bên trong khu vực cấm ở đảo Montserrat, 05/05/2006.


Đường băng sân bay Bramble trên đảo Montserrat, gần như bị dòng đá vụn chôn vùi, trong một bức ảnh chụp qua Google Earth, sử dụng các hình ảnh từ năm 2008 đến 2010. Cho đến hiện tại thì toàn bộ đường băng đã biến mất, sau đợt phun trào năm 2010.


Một đám mây tro bụi và khí cực nóng bay lên từ núi lửa Soufriere Hills, nhìn từ Olveston, Montserrat, 08/01/2007. Theo báo cáo thì đám mây này bốc cao đến hơn 8km trên bầu trời.


Núi lửa Soufriere Hills phun trào trên đảo Montserrat ở vùng biển Caribe, 23/01/2010. Ba tuần sau khi bức ảnh này được chụp, vòm núi lửa tiếp tục trải qua một đợt sụp đổ lớn, kéo theo những đợt phun trào và các dòng đá vụn diễn ra trong hàng giờ đồng hồ.


Ảnh bãi biển phía Bắc của đảo Montserrat, nhìn từ sân bay Bramble, 01/05/2012. Xem lại ảnh số 23 ở trên, chụp tại cùng khu vực hồi trước năm 2010.


Ảnh chụp từ máy bay trực thăng trong một chuyến bay khảo sát trên Plymouth, 24/05/2012.


Ảnh chụp từ máy bay trực thăng trong một chuyến bay khảo sát trên Plymouth, 24/05/2012.


Ảnh chụp từ máy bay trực thăng trong một chuyến bay khảo sát trên Plymouth, 24/05/2012. So sánh với ảnh số 8 ở trên để thấy sự thay đổi trong vòng 15 năm qua.


Một cái hồ bơi gần Plymouth bị lấp đầy bởi tro bụi từ những đợt phun trào của núi lửa Soufriere Hills.


Khung cảnh bên trong một khách sạn bị bỏ hoang gần Plymouth, 30/04/2012.

42 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

núi lữa- một trong những cơn thịnh nộ của bà mẹ thiên nhiên...
o0masieu0o
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hùng vĩ cỡ nào thì mình cũng chả muốn ở Việt Nam có. Nó bùng một cái bằng 50 năm du lịch. 😔
Minhduc_217
ĐẠI BÀNG
11 năm
Con người thực sự chỉ là hạt cát trước sức mạnh của thiên nhiên mà thôi. Sau những cảnh hùng vĩ của núi lửa phun trào là cảnh hoang xác tiêu điều. :-(

Sent from my LG OPTIMUS LTE using Tinhte.vn
tannv1
ĐẠI BÀNG
11 năm
Đẹp,nhưng sức tàn phá thì...😔
@tannv1 sao mình ko thấy j hết vậy? có hình nào đâu?
kinh khủng thật
kinh khủng thật
fuli
ĐẠI BÀNG
11 năm
may mà V.N không có núi lửa
lavenbut
TÍCH CỰC
11 năm
@fuli Rất tiếc phải nói là VN cũng có núi lửa
@lavenbut Nhưng đã ngưng hoạt động , thế mới đủ
Tôi muốn tất cả đảo ở quần đảo Hoàng Sa mà tàu đang chiếm đóng có núi lửa phun cho chết hết bọn tàu đi.
nhìn khiếp thật. lỡ mà trúng phải nham thạch chắc là tan thành mây khói
con người hại con người không đáng sợ bằng trời hại;)
@ruacontrenbien E thì nghĩ ngược lại. Trời hại ko xinhê lắm so với người hại. Núi lửa vài ngàn năm phun 1 lần thế mà chết có chục người, còn chỉ cần ôm bom hay xả súng trường học là vài chục mạng như chơi, chưa nói tới chiến tranh, mà lại xảy ra liên tục đó nha 😃
@ruacontrenbien Người hại người mới ghê gớm. Hậu quả để lại mới mệt mỏi. Còn trời hại, qua rồi thi xong. Ai cũng như ai.
Đúng với cụm từ "cho bao nhiêu thì lấy lại bấy nhiêu"
- Sau mỗi lần phun trào thì núi lửa dung nham mắc-ma phun trào từ trong lòng quả đất có chứa rất nhiều thành phần khoáng sản. Nhiều khoáng sản khác nhau tại các địa phương khác nhau có núi lửa hiện đang hoạt động. Các khoáng sản này bao gồm thiếc, bạc, vàng, đồng và thậm chí kim cương cũng hiện diện trong đá núi lửa.
- Nhưng khi phun chào thì 😔 nó lấy đi mọi thứ mà khi trước nó đã ban tặng
=> Chỉ nên khai thác chứ ko nên định cư ở những khu vực có núi lửa. Indo là 1 nước điển hình. Chỉnh dựng nhà tạm khi có núi lửa thì di dời 😃
chumonhon
ĐẠI BÀNG
11 năm
Phải công nhận các bài viết của bác vuhai6 và bác levuongthinh đáng để xem nhất ở tinhte.vn. Thank 2 bác nhiều !
maoh
ĐẠI BÀNG
11 năm
hùng mạnh
sức mạnh của thiên nhiên thì thường khó chống lại, coi hình xong lại nhớ tới phim 2012 >"<
Tội cho những người dân sống gần núi lửa😕

gửi từ HTC One M7 của vợ gã hàng xóm
chạy thôi bà con ơi
Nhiều khi cứ không hiểu tại sao lại có những thành phố, thị trấn ma, bị bỏ hoang...Cảm ơn chủ thớt!
Tội nhất con chó đi lang thang trong cái thành phố ma.

Sent from my HTC_X515E using Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019