[The Big Picture] Sức mạnh của những bông hoa

levuongthinh
11/4/2011 4:34Phản hồi: 22
[The Big Picture] Sức mạnh của những bông hoa
Khi tiết trời vào xuân, đó là thời điểm để các loài hoa tưng bừng đua nở. Mỗi bông hoa mang trong mình nét đẹp và mùi hương riêng. Ngoài ra, chúng cũng ẩn chứa những thông điệp mang nhiều ý nghĩa. Có loài hoa tượng trưng cho tình yêu, có loài hoa là biểu tượng cho hoa bình và hy vọng, và cũng có những bông hoa chỉ đơn thuần là mang lại sự bình yên cho mọi người khi được chiêm ngưỡng chúng. Sau đây là bộ sưu tập ảnh chụp những bông hoa trong các khung cảnh khác nhau; mỗi bức ảnh, mỗi bông hoa mang một ý nghĩa rất riêng, thể hiện sự muôn màu của cuộc sống.


Một bông hoa đồng tiền trôi trong chiếc thùng đựng nước mưa đặt ở Kaufbeuren, phía Nam nước Đức.


Một người khách du lịch đeo trên đầu một chiếc vòng kết bằng hoa đứng trước Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc.


Chú ong cần mẫn lấy phấn hoa từ một bông hoa chanh nở trong khu công viên ở Amman, Jordan.


Một nhóm các cô gái Hồi giáo chụp ảnh vườn hoa ở công viên Vua Abdullah trong dịp lễ hội Rabih, ở Dammam, Saudi Arabia.


Một người Libya cắm bông hoa đỏ lên ngôi mộ của những người thiệt mạng sau đợt không kích của liên quân phương Tây ở nghĩa trang liệt sĩ ở Tripoli.


Một bông hoa đồng tiền đỏ được cắm trên chiếc giày trong tác phẩm sắp đặt để hưởng ứng Ngày quốc tế chống bom mìn ở quảng trường Simon Bolivar, Bogota, Colombia. Mỗi một trong số hơn 9.000 chiếc giày tượng trưng cho các nạn nhân bị thương vì bom mìn ở Colombia. Colombia là nước có số nạn nhân bị thương vì bom mìn nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sau Afghanistan.


Một phụ nữ đặt lọ hoa lên phần mộ của thành viên quá cố trong gia đình cô tại một nghĩa trang ở Bắc Kinh trong dịp Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh là 1 trong 8 ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Quốc, người dân nước này thường đi tảo mộ để tưởng nhớ tổ tiên và hướng về cội nguồn.


Nhà thiết kế thời trang người Nga Antonina Shapovalova nhận hoa chúc mừng sau buổi trình diễn bộ sưu tập của cô trong Tuần lễ thời trang ở Moscow.

Quảng cáo




Người dân Libya cầm những bông hoa trên tay để chào đón một con tàu Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng Benghazi từ Misrata để sơ tán những người bị thương. Con tàu này đã đón hàng trăm người Libya bị thương trong cuộc đụng độ giữa quân chính phủ của ông Gaddafi và lực lượng nổi dậy đến Thổ Nhĩ Kỳ để chữa trị.


Một chú chim đậu trên cành cây anh đào với những bông hoa hồng tươi đẹp đang nở rộ trong công viên Ueno ở Tokyo. Hoa Anh Đào là biểu tượng của đất nước Nhật Bản và mỗi khi đến mùa hoa nở, người dân Nhật lại tưng bừng tổ chức các lễ hội. Tuy nhiên, trong năm nay, hầu hết các lễ hội đã không diễn ra vì cả nước Nhật đang cùng nhau chung tay xây dựng lại đất nước sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân.


Một chú ong đang bay gần những bông hoa nghệ tây, trong một ngày mùa Xuân nắng sớm ở Warsaw, Ba Lan.


Một con bọ dầu đang ăn những cánh hoa. Ảnh chụp trong cuộc khảo sát đầu tiên trên toàn bộ lãnh thổ vương quốc Anh để tìm hiểu về nơi ở và các mối đe dọa đối với các loài bọ dầu. Trong vòng 100 năm qua, số lượng các loài bọ dầu ở vương quốc Anh đã giảm hơn một nửa và các nhà chức trăng đang cố gắng tìm cách bảo vệ chúng.

Quảng cáo




Cặp tình nhân đang ngồi tâm sự giữa một khu vườn hoa thủy tiên vàng ở công viên St James, London, Anh.


Một phụ nữ bật khóc bên những bông hoa tưởng niệm nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố tại ga tàu điện ngầm Lubyanka, Moscow. Một năm trước tại nơi đây đã có 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi 2 người phụ nữ đánh bom tự sát vào một buổi sáng đông đúc.


Hoa Anh Đào nở trước sân Viện nghiên cứu văn hóa Nhật Bản ở Cologne, tây Đức.


Những bông hoa được cột vào một bia tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng sau khi trận động đất, sóng thần ngày 11/03 tàn phá thành phố Yuriage, Natori, Miyagi.


Những bông hoa chia buồn được đặt trên các bậc thềm ở nhà thờ Monaco, trước lễ tang của công chúa Antoinette, người qua đời vào ngày 18/03/2011.


Một bó hoa đặt trên phần một tập thể tạm thời của các nạn nhân trong vụ động đất sóng thần ở Higashi-Matsushima, Miyagi, Bắc Nhật Bản.


Binh lính Yemen với những bông hoa nhận được từ người biểu tình, đứng bảo vệ an ninh khi những người khác đang tuần hành để yêu cầu tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức.


Cậu bé Gabriel Funes 3 tuổi, con trai của tống thống El Salvador Mauricio Funes và phu nhân Vanda Pignato cầm bó hoa trên tay để chuẩn bị chào đón tổng thống Mỹ Barrack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama ở cung điện quốc gia ở San Salvador.


Những người theo đạo Hindu đi mua hoa trong dịp lễ hội Holi, lễ hội của màu sắc.



Một người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên khi hàng trăm bông hoa nghệ tây đang nở rộ trong tiết trời ấm áp của mùa xuân ở thành phố Duesseldorf, Đức.


Hoa Anh đào đua sắc trong lễ hội Hoa Anh đào ở Mỹ.


Khách tham quan khu công viên đá thư pháp ở Bắc Kinh tận hưởng tiết xuân trong dịp Thanh Minh.


Một phụ nữ chụp hình Hoa Anh đào nở dọc theo hồ Tidal Basin ở Washington.

22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Những hình ảnh thật xúc động, vui có buồn có, 2011 là một năm có nhiều biến cố buồn cho nhân loại. mong rằng sẽ chẳng ai phải chịu khổ vì chiến tranh, thiên tai nữa!
solitary151
ĐẠI BÀNG
13 năm
những công viên ở nước ngoài nhìn rất đẹp, cây cổ thụ to lớn, vườn hoa rộng, sạch sẽ, văn minh... còn ở Việt Nam thì sao nhỉ........
tang thương thay cho đất nước Nhật Bản và nhưng nơi bị chiến tranh tàn phá....
Chẳng hiểu cố ý hay là dịch sát nghĩa quá mà cứ phải " Một người, Một ngóm, Một Bông hoa... " làm đọc lời văn cứ như được lặp đi lặp lại... Lủng củng quá. 😔
Trinh74
TÍCH CỰC
13 năm
Đẹp quá! Phải chi ở Việt Nam cũng có những công viên đầy hoa như thế...
nhiều hoa như thế chịu dc mấy ngày ở Việt Nam, nhiều lễ hội hoa tổ chức hoành tráng sau khi khách thăm quan vào thì thành bãi rác rồi còn đâu
thipm2020
TÍCH CỰC
13 năm
Và là nguồn cảm hứng cho biết bao thi sĩ...
---
hoa mang đến niềm vui và xua tan bớt nỗi buồn, hy vọng thế giới sẽ tươi đẹp hơn trong nay mai
Hoa đẹp quá. Ngắm hoa đem lại cảm giác bình yên cho con người.
alexzai
TÍCH CỰC
13 năm
đẹp và xúc động! ngoài ra ko có nhận xét gì hơn
Những bức ảnh thật đẹp. Cho dù xuất hiện trong 1 bức ảnh với sắc thái đau thương, những bông hoa vẫn giúp người xem giữ vững niềm tin và hi vọng ^^
nhiều ảnh đẹp quá....
Hoa ko chỉ là biểu tượng của đất nước mà nó còn là biểu tương của sự chia sẽ giữ con người với nhau...buồn và đẹp
wave30z2
TÍCH CỰC
13 năm
chụp ảnh đẹp quá , đúng là những hình ảnh tuyệt vời
Lời mở đầu của bạn giống như một bài văn tả cảnh.xin chia buồn với những mất mát của người dân Nhật Bản
hoa mang đến niềm vui và xua tan bớt nỗi buồn, hy vọng thế giới sẽ tươi đẹp hơn trong nay mai
Ôi hoa đẹp quá .................. !
Sao không có Hoa Sen của VN nhỉ?
vangapao
ĐẠI BÀNG
13 năm
Dịch sát nghĩa thì cũng được, dở nhất là dịch sai:

"Mỗi MỘT trong số hơn 9.000 chiếc giày tượng trưng cho CÁC nạn nhân bị thương vì bom mìn ở Colombia" - MỘT tượng trưng cho CÁC. Đang nghi ngờ bản gốc nó viết sai nhưng không phải.

---------- Post added at 11:21 PM ---------- Previous post was at 11:20 PM ----------

Dịch sát nghĩa thì cũng được, dở nhất là dịch sai:

"Mỗi MỘT trong số hơn 9.000 chiếc giày tượng trưng cho CÁC nạn nhân bị thương vì bom mìn ở Colombia" - MỘT tượng trưng cho CÁC. Đã nghi ngờ bản gốc nó viết sai nhưng hóa ra không phải.
the_onlysun
ĐẠI BÀNG
13 năm
Ở Việt Nam mấy gánh hoa rong chụp cũng đẹp lắm các bác ạ.
hoa anh đào rất đẹp.
xúc động trước ảnh về sáng tác nghệ thuật với những chiếc giày..

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019