Tháng 11/2021, Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI) đã ghi lại được hình ảnh của loài sứa ma khổng lồ - một trong những sinh vật huyền bí nhất đại dương, bằng tàu ngầm ROV Doc Ricketts hoạt động ở Vịnh này. Chúng chuyên sinh trưởng và phát triển tại nơi sâu thẳm của biển cả, thế nên rất khó để giới khoa học có thể theo dõi và nghiên cứu cũng như tìm hiểu về loài sinh vật với vẻ ngoài dường như chỉ có trong phim kinh dị này.
Sứa ma khổng lồ đã được nhìn thấy xuất hiện ở biển cả khoảng 100 lần, kể từ khi nó được con người phát hiện lần đầu tiên vào năm 1899. Tuy loài sứa này dường như phân bổ rộng rãi ở hầu khắp các đại dương trên toàn thế giới (trừ Bắc Cực), nhưng đây chỉ mới là lần thứ 9 các nhà nghiên cứu tại MBARI bắt gặp được nó.
Loài sứa này thường sống ở nơi được gọi là "midnight zone", một vùng nước ở khoảng 1.000 mét - 4.000 mét dưới bề mặt đại dương. Không có ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu tới độ sâu này, và những sinh vật sống tại khu vực này thường có hình thú rất quái lạ và đáng sợ, tất nhiên là loài sứa này trông cũng kỳ lạ và đáng sợ không kém. Chúng có phần thân với bề ngang hơn 1 mét và những xúc tu của chúng thì dài đến 10 mét. Hãy thử tưởng tượng mà xem, khi mà những chiếc xúc tu dài hoằng ấy có thể dễ dàng quấn lấy mọi thứ trong tầm với, và cái miệng rộng của phần cơ thể to lớn kia có thể tiêu hóa được những gì...
Các nhà nghiên cứu tại MBARI cũng đã quan sát được cảnh tượng khi có một chú cá bơi gần con sứa này. Khi mà khu vực "midnight zone" hầu như hoàn toàn trống rỗng, không hề có chỗ trú hay lẩn trốn dành cho các loài cá nhỏ hơn để ẩn thân hòng thoát khỏi những loài sinh vật săn mồi lớn, thì con sứa ma khổng lồ này dường như là một "nơi trú ẩn thích hợp", khi mà những con cá nhỏ có thể khéo léo ẩn thân bằng cách "nép mình" vào những con sứa này... miễn làm sao né được xúc tu và cái miệng ăn của nó.
Theo MBARI, Gizmodo
Sứa ma khổng lồ đã được nhìn thấy xuất hiện ở biển cả khoảng 100 lần, kể từ khi nó được con người phát hiện lần đầu tiên vào năm 1899. Tuy loài sứa này dường như phân bổ rộng rãi ở hầu khắp các đại dương trên toàn thế giới (trừ Bắc Cực), nhưng đây chỉ mới là lần thứ 9 các nhà nghiên cứu tại MBARI bắt gặp được nó.
Loài sứa này thường sống ở nơi được gọi là "midnight zone", một vùng nước ở khoảng 1.000 mét - 4.000 mét dưới bề mặt đại dương. Không có ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu tới độ sâu này, và những sinh vật sống tại khu vực này thường có hình thú rất quái lạ và đáng sợ, tất nhiên là loài sứa này trông cũng kỳ lạ và đáng sợ không kém. Chúng có phần thân với bề ngang hơn 1 mét và những xúc tu của chúng thì dài đến 10 mét. Hãy thử tưởng tượng mà xem, khi mà những chiếc xúc tu dài hoằng ấy có thể dễ dàng quấn lấy mọi thứ trong tầm với, và cái miệng rộng của phần cơ thể to lớn kia có thể tiêu hóa được những gì...
Các nhà nghiên cứu tại MBARI cũng đã quan sát được cảnh tượng khi có một chú cá bơi gần con sứa này. Khi mà khu vực "midnight zone" hầu như hoàn toàn trống rỗng, không hề có chỗ trú hay lẩn trốn dành cho các loài cá nhỏ hơn để ẩn thân hòng thoát khỏi những loài sinh vật săn mồi lớn, thì con sứa ma khổng lồ này dường như là một "nơi trú ẩn thích hợp", khi mà những con cá nhỏ có thể khéo léo ẩn thân bằng cách "nép mình" vào những con sứa này... miễn làm sao né được xúc tu và cái miệng ăn của nó.
Theo MBARI, Gizmodo