Em đang có chuyến đi công tác hà nội. Thèm cà phê quá mà đi kiếm mỏi mắt không ra được ly cf sữa đá như trong sài gòn mình. Vị cf nó cứ đậm gắt thế nào ấy, cảm giác như bị pha bột bắp vào. Có chỗ người ta còn nói thẳng với em " pha bột ngô vậy mới ngon". Khổ tâm quá.
Còn 2 tuần nữa mới dc về mà như vậy thì chịu không nổi. Em có khó tính quá không?
Nhân đây các bạn/anh/chi/em có thể cho em biết nhận định mỗi người về cà phê thế nào là ngon với? Cà phê bẩn giờ tràn lan quá!!
Còn 2 tuần nữa mới dc về mà như vậy thì chịu không nổi. Em có khó tính quá không?
Nhân đây các bạn/anh/chi/em có thể cho em biết nhận định mỗi người về cà phê thế nào là ngon với? Cà phê bẩn giờ tràn lan quá!!