A. Phần viết
1. Thông tin giới thiệu chung:
. Thiết bị chụp: Pantech Vega A880S + Thấu kính hội tụ ở 3 tấm
. Bộ ảnh được chụp tại Trà Kiệu và một vùng ngoại ô TP Đà Nẵng
. Thời gian chụp trong tháng từ 12h đến 17h, ngày13/4/2014. Tấm cuối ngày 12 ạ :v
2. Bài Viết:
Một ngày nắng oi bức tại thành phố Đà Nẵng, nơi tôi đang trong quá trình hoàn thành bậc học đại học, như thường lệ, tôi tham gia ca đoàn để phụng vụ lễ cho ngày chủ nhật hàng tuần. Có lẽ đó sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày nếu như tôi không được trải nghiệm chuyến đi-hành hương tôi sẽ kể cho các bạn qua các tấm hình dưới đây.
1. Thông tin giới thiệu chung:
. Thiết bị chụp: Pantech Vega A880S + Thấu kính hội tụ ở 3 tấm
. Bộ ảnh được chụp tại Trà Kiệu và một vùng ngoại ô TP Đà Nẵng
. Thời gian chụp trong tháng từ 12h đến 17h, ngày13/4/2014. Tấm cuối ngày 12 ạ :v
2. Bài Viết:
Một ngày nắng oi bức tại thành phố Đà Nẵng, nơi tôi đang trong quá trình hoàn thành bậc học đại học, như thường lệ, tôi tham gia ca đoàn để phụng vụ lễ cho ngày chủ nhật hàng tuần. Có lẽ đó sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày nếu như tôi không được trải nghiệm chuyến đi-hành hương tôi sẽ kể cho các bạn qua các tấm hình dưới đây.
Không ngại ánh nắng vàng gay gắt của những buổi đầu hè, tôi cùng vị sơ đáng kính, các anh chị, các cô chú đã thực hiện ngay chuyến đi lên viếng Đức Mẹ Trà Kiệu và cùng nhau đọc kinh để tưởng nhớ 14 chặng khổ mà Chúa Giê su đã trải qua được kể lại trong kinh thánh, 14 chặng là một đoạn sườn núi ngắn liên tiếp nhau. Bước lên những bậc thang đủ cao để khiến một anh thanh niên to khỏe phải thở đốc, trèo lên ngọn đồi không cao nhưng đủ khó để ai cũng phải cẩn thận, mọi sự mệt mỏi đều như tan biến đi trong lời ca tiếng hát của đoàn, tiếng nói cười và cả sự chia sẻ giúp mọi người trở nên thật thân thiện gần gũi với nhau hơn bao giờ hết .Hơn thế nữa màu xanh của thiên nhiên chắc hẳn là một nhân tố không thể thiếu đóng góp vào sự kì diệu này. Có lẽ vì vậy bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy tất cả các bức ảnh tôi lưu lại dưới đây đều có màu xanh lá trong đó. "Hòa hợp với thiên nhiên có liên kết chặt chẽ với sự bình yên trong mỗi con người, hãy đi ra ngoài và tận hưởng nó khi bạn có cơ hội" là thông điệp tôi muốn gửi đến các anh em thông qua album ảnh này
Trong suốt chuyến đi, tôi có ghi lại một vài bức ảnh để giữ kỉ niệm thú vị này. Chụp ảnh là sở thích và sở thích ấy sẽ trở nên thật giá trị khi trong mỗi bức ảnh bạn lưu lại chứa đựng một câu chuyện, một kiểu cảm xúc trong ấy. Bố cục các bức ảnh của tôi có thể có tấm không tuân theo theo quy tắc nào, và tất cả đều là khoảnh khắc ngẫu nhiên. Tuy nhiên những miền ký ức lưu đọng trong đó sẽ là thứ vô giá đối với bản thân tôi.
Xin cảm ơn ban quản trị diễn đàn đã tạo ra một cuộc thi khá thú vị, xin cám ơn mọi người đã quan tâm đến topic của tôi.
"Ánh nắng vàng gay gắt của những buổi đầu hè" (Đây là tấm tối phải chuyển qua chế độ HDR để mọi thứ không bị tối sầm lại)
"Linh hồn của một nhánh cỏ khô trong nắng"
Khi cuộc sống đầy gian khổ đã qua, ai cũng đều trở về với cát bụi." (Gắn chiếc thấu kính hội tụ vào cam đt, việc có một bức ảnh cận cảnh đủ nét thật là khó khi bạn chụp bằng tay)
Quảng cáo
Một khoảnh khắc thú vị - Nụ bằng lăng và con ong ruồi (?).