- Thiết bị chụp : Nokia 808 Pureview
- Bộ ảnh chụp tại quảng trường Hùng Vương-Bạc Liêu
- Chụp lúc đầu tháng 04-2014 (do cài đặt nhầm ngày tháng trên điện nên hiển thị ngày đầu tháng 5-2014),đa số ảnh chụp ở chế độ auto,có thay đổi tí xíu ở iso và cân bằng trắng + lens macro trong một trường hợp,lúc chụp hơi mất thời gian tí vì những ảnh bên dưới được chụp ở nhiều thời điểm khác nhau như khác ngày,buổi chiều và tối.
* Nội dung :
20 năm qua,người dân quê tôi lúc nào cũng mong mỏi có một nơi để sinh hoạt vui chơi giải trí vào cuối ngày nhưng mãi đến năm 2014 chúng tôi mới thỏa đạt ước nguyện.Thật là sung sướng và hạnh phúc biết bao khi chúng tôi có được điều đó,nào hoa thơm cỏ lạ tràn ngập trước mắt chúng tôi,ôi quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu thật lộng lẫy xa hoa và được mệnh danh là quảng trường lớn nhất đồng bằng sông cửu long.
Thôi ! Tôi giới thiệu dài dòng quá vậy xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng niềm tự hào của thành phố quê tôi.
Trung tâm văn hóa tỉnh thật nguy nga lộng lẫy dưới ánh đèn
Còn đây là Nhị Huyền Cầm biểu tượng văn hóa tỉnh,đờn ca tài tử đã thấm nhuần trong tim người dân Bạc Liêu chúng tôi và niềm tự hào đó càng tăng bội phần khi được UNESCO công nhận Đờn Ca Tài Tử là '' văn hóa phi vật thể của nhân loại''.
Quảng trường được trải đầy hoa thơm cỏ lạ,thật là thoải mái khi đi dạo trên quảng trường
Người dân Bạc Liêu chúng tôi sẽ nguyện như đóa hướng dương này mãi phấn đấu vươn lên xây dựng tỉnh nhà thêm giàu đẹp,để xây thêm thật nhiều quảng trường như thế cho con em chúng tôi.
- Bộ ảnh chụp tại quảng trường Hùng Vương-Bạc Liêu
- Chụp lúc đầu tháng 04-2014 (do cài đặt nhầm ngày tháng trên điện nên hiển thị ngày đầu tháng 5-2014),đa số ảnh chụp ở chế độ auto,có thay đổi tí xíu ở iso và cân bằng trắng + lens macro trong một trường hợp,lúc chụp hơi mất thời gian tí vì những ảnh bên dưới được chụp ở nhiều thời điểm khác nhau như khác ngày,buổi chiều và tối.
* Nội dung :
20 năm qua,người dân quê tôi lúc nào cũng mong mỏi có một nơi để sinh hoạt vui chơi giải trí vào cuối ngày nhưng mãi đến năm 2014 chúng tôi mới thỏa đạt ước nguyện.Thật là sung sướng và hạnh phúc biết bao khi chúng tôi có được điều đó,nào hoa thơm cỏ lạ tràn ngập trước mắt chúng tôi,ôi quảng trường Hùng Vương Bạc Liêu thật lộng lẫy xa hoa và được mệnh danh là quảng trường lớn nhất đồng bằng sông cửu long.
Thôi ! Tôi giới thiệu dài dòng quá vậy xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng niềm tự hào của thành phố quê tôi.
Trung tâm văn hóa tỉnh thật nguy nga lộng lẫy dưới ánh đèn
Còn đây là Nhị Huyền Cầm biểu tượng văn hóa tỉnh,đờn ca tài tử đã thấm nhuần trong tim người dân Bạc Liêu chúng tôi và niềm tự hào đó càng tăng bội phần khi được UNESCO công nhận Đờn Ca Tài Tử là '' văn hóa phi vật thể của nhân loại''.
Quảng trường được trải đầy hoa thơm cỏ lạ,thật là thoải mái khi đi dạo trên quảng trường
Người dân Bạc Liêu chúng tôi sẽ nguyện như đóa hướng dương này mãi phấn đấu vươn lên xây dựng tỉnh nhà thêm giàu đẹp,để xây thêm thật nhiều quảng trường như thế cho con em chúng tôi.