Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thi ảnh bộ điện thoại - Đêm ngoại thành - by SS Galaxy S2

phamvantrivl
21/4/2014 17:33Phản hồi: 5
Thi ảnh bộ điện thoại - Đêm ngoại thành - by SS Galaxy S2
Lời đầu tiên tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban quản trị Tinhte.vn nói chung và Ban điều hành Camera Tinh tế nói riêng đã tổ chức cuộc thi này !

Cuộc thi đã tạo cho chúng tôi - những người đam mê chụp ảnh chuyên lẫn không chuyên có một sân chơi để giao lưu những gì mình đã ghi lại được qua ống kính của những chiếc điện thoại thân thương của mình.


-----------------------------------------------------

Tên bộ ảnh: Sài Gòn - Đêm ngoại thành
Địa điểm: Góc ngã tư Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt (Bình Tân - HCM)
Thời gian: 22g 9/4/14

Điện thoại: Samsung Galaxy S2 - Mode chụp chuyển động.

Sài Gòn - Nơi đã gắn bó với tôi gần 4 năm qua. Là một sinh viên tỉnh lẻ, từ những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này, bọn tôi đã gắn bó với cuộc sống nơi xóm trọ của dân lao động nghèo. Tôi còn nhớ như in những ngày ban đầu ấy, bọn tôi đã đạp xe từ rìa phía tây (Bình Chánh) vào các quận trung tâm để ngắm nhìn những thứ ánh sáng hoa lệ của buổi đêm, đến khuya lại quay về nơi xóm trọ nghèo nàn... Sài Gòn, nơi của những phận đời tha phương hàng ngày, hàng giờ kiếm tìm cơ hội để bám trụ lại đây. Mảnh đất này đã cưu mang biết bao phận đời trôi nổi từ khắp miền đất nước. Nhiều người trong số ấy đã thành công, trở thành những người khá giả, trong khi rất nhiều trong số còn lại vẫn còn đang chăm chỉ làm việc để tìm những cơ hội cho riêng mình....

Sài Gòn vẫn thế, khi đi xa, quay trở về, Sài gòn vẫn rất thân quen như một người mẹ hiền đầy bao dung. Người mẹ ấy đã, đang và sẽ nuôi nấng bao ước mơ cho tám triệu tâm hồn như tám triệu người con đang được mẹ chở che. Sài Gòn có những dãy phố xa hoa, tráng lệ, những nơi cho giới thượng lưu nhiều tiền,... nhưng cũng có những góc phố, những con đường có những con người, những mảnh đời chưa may mắn và họ vẫn luôn trông chờ vào một ngày mai tươi sáng hơn sẽ đến với mình... Sài Gòn có những đêm không ngủ với những nhóm "bão", karaoke, vũ trường thâu đêm, nhưng cũng vào giờ đó có những con người đã bắt đầu công việc của ngày mới... Người ta nói đúng thật, Sài Gòn có ngủ bao giờ đâu !

Hôm nay, tôi và bạn ngồi đây. Vẫn nơi ngoại thành Sài gòn như 4 năm trước. Nhìn dòng xe cộ hối hả quay về nhà, lòng chợt nghĩ về từng phận đời lướt qua trước mặt... Sài Gòn vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả !

22/4/2014
./.

--------------------------------------------------

Ảnh mộc, chỉ bố cục lại bằng PTS. Nhược điểm camera S2 chụp đêm khá nhiều noise, tuy nhiên lấy nét theo khoảng cách vào ban đêm lại khá tốt, Mode chụp thể thao, cách chụp gần giống như lia máy vậy.

Quảng cáo


1. Giao hàng...

20140409_220206.jpg
2. Sang trọng...


20140409_220945.jpg
3. Về nhà...


20140409_220739.jpg
4. Bão đêm....


20140409_215224.jpg

Quảng cáo


5. Đơn độc...

20140409_220853.jpg
6. Tương phản...


20140409_220033.jpg
7. Sau giờ tan ca... ..♫...♪....Mười hai giờ ...đêm mình tan ca nhớ nhớ......♫...♪..♫.

20140409_215249.jpg
Bài dự thi đến đây là hết.
Trân trọng khi nhận được sự đồng cảm cũng như góp ý về bộ ảnh từ Ban giám khảo cùng tất cả các bạn.

Chào thân ái.
5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bộ ảnh có sự sáng tạo, chúc bạn may mắn!
Cảm ơn bạn, mình chỉ với mục đích giao lưu và học hỏi thội ạ. Ban đầu thấy mấy bộ ảnh của mấy bác kia khủng quá nên hơi chùn tay, nhưng tối qua tự dưng có cảm xúc viết về Sài Gòn nên mạo muội tham gia, coi như một kỉ niệm dành cho mình - với Sài Gòn
Xem ảnh và đọc lời bình trong lòng của một người từng sống, từ yêu rồi rời xa cái quê hương thứ 2 này cảm xúc lại dạt dào về những ngày tháng học tập, lao đầu vào kiếm tiền và cả những buổi rong ruổi đi chơi cùng chúng bạn!
Sài Gòn (SG) trong cái nhìn của mọi người, của những người đã từng sống, từng yêu hay cả những người chưa từng đến, thì SG đối với họ đa phần là sự tráng lệ, hào nhoáng bên ngoài với những ngôi nhà, cao ốc chọc trời, hay nhũng ánh đèn, bản hiệu về đêm lung linh! Chứ ít có ai thấy rằng, SG ngoài "hoa" ra thì cũng còn có "lệ", như người ta vẫn hay gọi là "SG hoa lệ".
Bộ ảnh nói về phần "lệ" rất mộc mạc, rất đời thường, không giả tạo, làm cho người ta cảm nhận được một cái gì đó rất "hạnh phúc", hạnh phúc vì còn biết được đâu đó ở SG còn có những cảnh tất bật, hối hả ngược xuôi trong cuộc sống đầy chật vật, lam lũ. Về sự thăng say làm việc của từng phận đời đi sớm về khuya để tìm cái mà tác giả gọi là "cơ hội".
Những bức ảnh hào nhoáng, tráng lệ (phơi sáng) và những hình ảnh đời thường, chỉ cafe vỉa hè, một chiếc điện thoại và một cái nhìn tạm gọi là "tinh tế" tất cả đã làm nên một bức tranh tròn đầy về cuộc sống và con người ở SG.

Chúc tác giả may mắn và có ngày có nhiều "tác phẩm" hay hơn nữa trên camera tinh tế.
Thân ái!
Cảm ơn bác ở trên rất nhiều ạ, mình rất thích câu của bác "Sài Gòn hoa lệ"
Chủ đề của bạn sáng tạo thật, phút giây lắng đọng giữa những xô bồ cuộc sống, dừng lại lặng lẽ nhìn theo những chiếc xe đang lao nhanh vun vút hối hả đi về 1 nơi nào đó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019