ĐÔI LỜI
ĐẾN và ĐI, đó là 1 chu kỳ đều đặn, tuần 5 ngày của tôi. Một ngày làm việc, tôi bắt đầu từ trạm xe bus, đến Vincom B, rồi cuối ngày, từ đó đi về nhà. Ngày qua ngày, các khoảnh khắc, các địa điểm ấy lặp đi lặp lại đôi khi cũng khiến tôi quên mất những nét đẹp của trung tâm Sài Gòn. Tình cờ xem tinhte thấy cuộc thi nhiếp ảnh này, tôi tham gia để tìm lại những hình ảnh, những thời khắc mà do nhịp sống bận rộn khiến mình đã lướt qua thật nhanh. Giờ có một dịp để lắng đọng suy nghĩ qua từng bức ảnh, với tôi điều đó thật tuyệt.
Tôi không phải nhiếp ảnh gia, tôi thích lang thang, chụp những cái gì rất bình thường, kỹ thuật, thiết bị, chất lượng hình không phải là ưu tiên hàng đầu, mà điều quan trọng tôi muốn thời gian ngừng lại trong từng tấm hình mình chụp.
Bộ ảnh này được chụp bằng điện thoại Sony Xperia Z1, chế độ tự động hoàn toàn, hiệu ứng và crop hình bằng Instagram. Thời điểm vào tầm 7h30 sáng đến 18h, trong tháng 4/2014. Địa điểm từ trạm xe bus đường Nguyễn Văn Cừ đến Vincom B và ngược lại.
HÀNH TRÌNH
Sáng sớm, bắt đầu đứng ở trạm xe bus trước mặt trường PTTH Lê Hồng Phong, lúc 7h30 sáng:
ĐẾN và ĐI, đó là 1 chu kỳ đều đặn, tuần 5 ngày của tôi. Một ngày làm việc, tôi bắt đầu từ trạm xe bus, đến Vincom B, rồi cuối ngày, từ đó đi về nhà. Ngày qua ngày, các khoảnh khắc, các địa điểm ấy lặp đi lặp lại đôi khi cũng khiến tôi quên mất những nét đẹp của trung tâm Sài Gòn. Tình cờ xem tinhte thấy cuộc thi nhiếp ảnh này, tôi tham gia để tìm lại những hình ảnh, những thời khắc mà do nhịp sống bận rộn khiến mình đã lướt qua thật nhanh. Giờ có một dịp để lắng đọng suy nghĩ qua từng bức ảnh, với tôi điều đó thật tuyệt.
Tôi không phải nhiếp ảnh gia, tôi thích lang thang, chụp những cái gì rất bình thường, kỹ thuật, thiết bị, chất lượng hình không phải là ưu tiên hàng đầu, mà điều quan trọng tôi muốn thời gian ngừng lại trong từng tấm hình mình chụp.
Bộ ảnh này được chụp bằng điện thoại Sony Xperia Z1, chế độ tự động hoàn toàn, hiệu ứng và crop hình bằng Instagram. Thời điểm vào tầm 7h30 sáng đến 18h, trong tháng 4/2014. Địa điểm từ trạm xe bus đường Nguyễn Văn Cừ đến Vincom B và ngược lại.
HÀNH TRÌNH
Sáng sớm, bắt đầu đứng ở trạm xe bus trước mặt trường PTTH Lê Hồng Phong, lúc 7h30 sáng:
Và lên xe bus số 35:
Có một buổi sáng, trời mưa lâm râm đầu mùa:
Rồi cũng đến Vincom B, khu văn phòng:
Trời còn sớm, tranh thủ dạo quanh 1 chút, hít thở không khí trong lành từ công viên Chi Lăng ở Vincom, mặt Đồng Khởi:
Các chị nhân viên vệ sinh tất bật với công việc sáng sớm ngoài tòa nhà:
Quảng cáo
Lang thang 1 chút, giờ phải lên công ty thôi, vào thang máy nào:
Mười phút sau, đến công ty vẫn chưa thấy ai:
Làm việc đến chiều, lang thang ra hành lang relax 1 chút, đứng từ tầng 12A, nhìn trời âm u buồn tẻ, cảnh giống trong Avenger với Bitexco na ná Stark bulding, mây đen như khi Thor xuất hiện vậy 😁
Tan sở, lang thang ra trạm xe bus đường Đồng Khởi, nhìn qua công viên Chi Lăng đã lên đèn:
Quảng cáo
... nhìn mặt đường lát đá, lá rơi rụng đầy:
Và nét cổ kính giữa lòng Sài Gòn đã khép lại cuộc hành trình của tôi (12 tấm rồi đấy):
Cảm ơn bạn đã xem.
Tùng Lam.