- Dùng Galaxy S4 chụp ảnh, ko chỉnh sửa
- Trên đường từ nhà ở Koigakubo station đến Kunitachi station
- Chụp trong tuần 5/04 và 12/04 Thời gian là trưa, nhưng thời tiết it nắng, thỉnh thoảng có mây
- Minh chụp ảnh theo cách nhìn cá nhân, để chế độ tự động! Ban đầu chỉ dự đinh đi ngắm hoa anh đào, nhưng sau đó trên đường đi thì thấy rất nhiều hoa đẹp, thời điểm này cũng là mùa xuân ở Nhật nên mình chụp them những hoa khác để làm kỉ niệm về bộ ảnh Mùa xuân ở Nhật. Cái khó khan khi chụp ảnh này là thời tiết thay đổi lien tục, lúc thì nắng đẹp, lúc nhiều mây và cũng có 1 đợt mưa kéo đến! Vì chứng kiến cảnh sắc thay đổi từ Đông sang Xuân nên rất nhiều cảm xúc, lúc mình mới qua ngay thời điểm bão tuyết lớn nhất trong 45 năm, tuyết rơi rất đẹp, nhưng rất lạnh và khá buồn, nhất là cảm giác xa nha! Khung cảnh chỉ là màu trắng và đen, thời điểm hiện tai đang là mùa Xuân, tiết trời dễ chịu, cây bắt đầu đâm chồi, 1 màu xanh mơn mởn và đi đến đâu cũng sẽ thấy hoa nở, nhất là con đường có 2 hang cây hoa anh đào, cảm xúc that khó tả nhưng rất tuyệt vời, đôi lúc có gió thổi qua là hang ngàn cánh hoa rơi xuống, that sự thì trãi nghiệm mùa Xuân ở Nhật rất tuyệt nên mạo muội chia sẻ với mọi người cảm xúc ấy! Ko nghĩ đến giải mà chỉ nghĩ sẽ có nhiều người cùng chia sẻ với mình cảm xúc này 😃
( Nguồn từ FB nên chat lượng thấp @@ )
Bão tuyết với 2 màu đen và trắng
- Trên đường từ nhà ở Koigakubo station đến Kunitachi station
- Chụp trong tuần 5/04 và 12/04 Thời gian là trưa, nhưng thời tiết it nắng, thỉnh thoảng có mây
- Minh chụp ảnh theo cách nhìn cá nhân, để chế độ tự động! Ban đầu chỉ dự đinh đi ngắm hoa anh đào, nhưng sau đó trên đường đi thì thấy rất nhiều hoa đẹp, thời điểm này cũng là mùa xuân ở Nhật nên mình chụp them những hoa khác để làm kỉ niệm về bộ ảnh Mùa xuân ở Nhật. Cái khó khan khi chụp ảnh này là thời tiết thay đổi lien tục, lúc thì nắng đẹp, lúc nhiều mây và cũng có 1 đợt mưa kéo đến! Vì chứng kiến cảnh sắc thay đổi từ Đông sang Xuân nên rất nhiều cảm xúc, lúc mình mới qua ngay thời điểm bão tuyết lớn nhất trong 45 năm, tuyết rơi rất đẹp, nhưng rất lạnh và khá buồn, nhất là cảm giác xa nha! Khung cảnh chỉ là màu trắng và đen, thời điểm hiện tai đang là mùa Xuân, tiết trời dễ chịu, cây bắt đầu đâm chồi, 1 màu xanh mơn mởn và đi đến đâu cũng sẽ thấy hoa nở, nhất là con đường có 2 hang cây hoa anh đào, cảm xúc that khó tả nhưng rất tuyệt vời, đôi lúc có gió thổi qua là hang ngàn cánh hoa rơi xuống, that sự thì trãi nghiệm mùa Xuân ở Nhật rất tuyệt nên mạo muội chia sẻ với mọi người cảm xúc ấy! Ko nghĩ đến giải mà chỉ nghĩ sẽ có nhiều người cùng chia sẻ với mình cảm xúc này 😃
( Nguồn từ FB nên chat lượng thấp @@ )
Bão tuyết với 2 màu đen và trắng
Và mùa xuân đến
Bonus ảnh của thớt 😁