Cả đêm Thứ Bảy , mưa thật to, mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Cứ tưởng sáng ra trời sẽ tạnh để mình có thể đi cày kiếm tiền, nhưng trời vẫn như trêu người, vãn đổ nước ào ào. Không đành được đành phải đội mưa gió đi làm ngày Chủ Nhật. Chẳng có mấy người ra đường lúc mưa gió lại sáng sớm ngày nghỉ. Những con phó mọi người đông đúc, nhưng hôm nay chỉ có vài bóng người đi vội vã. Nhưng thật tuyệt vời khi nhìn thấy con đường được rải một thảm lá vàng, những ánh sáng màu của các biển hiệu quảng cáo hắt xuống phố, phố mù mịt mưa, thật ảm dạm nhưng cũng thật đẹp. Trong tay sẵn có chiếc điện thoại Sam Sung Note 1, tôi dừng lại, tạt xe vào lề đường và tác nghiệp. Trên đường đi làm, tôi cố gắng ghi lại hình ảnh một cô gái đạp xe thể thao nhưng không kịp vì với chiếc máy điện thoại của tôi không kịp bắt những chuyển động nhanh như vậy. Một số người phóng xe vèo vèo trên phố như tôi vì những công chuyện không thể đừng.
Nhưng thật may, đến trưa tạnh mưa, trời đã hửng. Trên đường về nhà, tôi tranh thủ tạt qua phố Phan Đình Phùng, con đường đẹp nhất Hà Nội vào mùa lá rụng để kiếm vài shot ảnh đẹp. Thật tiếc vì thảm lá vàng đã bị quét đi nên các bạn nhiếp ảnh gia đã về hết. Nhưng bù lại tôi bắt gặp những hàng hoa dạo bên lề đường. Hoa loa kèn cuối mùa vẫn khoe sắc dịu dàng nơi cuối phố.
Bắt gặp một đôi bạn trẻ mua hoa loa kèn trên phố và thật có duyên đó là những bạn trẻ có cùng sở thích với tôi. Họ đang mua hoa loa kèn để sáng tác những bức ảnh với chủ đề Hà Nội giao mùa.Ngày Chủ Nhật thật đẹp với một bó hoa loa kèn trong phòng.
Một ngày Chủ Nhật bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ của tôi phải không các bạn. Vậy các bạn hãy luôn tận dụng những phương tiện sẵn có trên tay để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà mình bắt gặp trên đường phố nhé. Những bức ảnh này của tôi được chụp bằng chế độ camera thông thường của điện thoại và chỉnh sửa bằng app Cymera.
Nhưng thật may, đến trưa tạnh mưa, trời đã hửng. Trên đường về nhà, tôi tranh thủ tạt qua phố Phan Đình Phùng, con đường đẹp nhất Hà Nội vào mùa lá rụng để kiếm vài shot ảnh đẹp. Thật tiếc vì thảm lá vàng đã bị quét đi nên các bạn nhiếp ảnh gia đã về hết. Nhưng bù lại tôi bắt gặp những hàng hoa dạo bên lề đường. Hoa loa kèn cuối mùa vẫn khoe sắc dịu dàng nơi cuối phố.
Bắt gặp một đôi bạn trẻ mua hoa loa kèn trên phố và thật có duyên đó là những bạn trẻ có cùng sở thích với tôi. Họ đang mua hoa loa kèn để sáng tác những bức ảnh với chủ đề Hà Nội giao mùa.Ngày Chủ Nhật thật đẹp với một bó hoa loa kèn trong phòng.
Một ngày Chủ Nhật bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ của tôi phải không các bạn. Vậy các bạn hãy luôn tận dụng những phương tiện sẵn có trên tay để ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà mình bắt gặp trên đường phố nhé. Những bức ảnh này của tôi được chụp bằng chế độ camera thông thường của điện thoại và chỉnh sửa bằng app Cymera.