"Thi ảnh bộ điện thoại" - Tôi ở miền xa !

thanhnnf
1/5/2014 2:50Phản hồi: 0
"Thi ảnh bộ điện thoại" - Tôi ở miền xa !
-Giới thiệu:
.Bộ ảnh này chụp bằng HTC One.
.Ảnh được thực hiện tại tỉnh Markaryd, Sweden, rải rác trong tháng 4, nơi tôi đang sống và làm việc.
-Chia sẻ cảm xúc:
.Những ai từng hay đang phải vì công việc, vì cuộc sống mà phải xa quê hương, ở nơi đất khách mới thấm thía được câu hát này " Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua..."
Trời quen đất lạ, bầu trời nhìn qua khung cửa kính xe, vẫn trời xanh mây trắng, nhưng cho dù có dẹp như thế nào thì đó vẫn không bằng bầu trời nơi quê nhà.
2014-04-04 14.11.28-1.jpg
Nơi đây, nỗi nhớ quê hương luôn túc trực trong tôi, nó hiện diện cả trong từng bữa ăn. Ai đã từng ăn bò nướng với khoai tây, cùng với rau xà lách trộn dấm kiểu tây, đều biết sự hấp dẫn của món ăn này, nhưng đối với tôi, món ăn sẽ ngon hơn khi tôi trộn xà lách thay vì với dấm ý và dầu ô liu, thì dấm đỏ cùng với xì dầu thêm chút đường sẽ hấp dẫn tôi hơn, và đừng quên chấm với tương ớt nửa, 😃 !
2014-04-14 17.03.45.jpg

Nơi đây, cuộc sống luôn bình yên, thời gian cứ chầm chậm trôi, cũng như tôi, lặng lẽ làm việc, vì một ngày mai.
2014-04-14 19.19.36.jpg
Thời gian trôi như dòng nước qua cầu trong 1 buổi chiều tà, hay như chú ốc sên lười biếng với cái vỏ nặng nề.
2014-04-18 11.45.46-1.jpg
Niềm vui của tôi nơi đây, đơn giản chỉ là cái điện thoại dùng để liên lạc với người thân nơi phương xa, và với những hoa lá, cỏ cây xung quanh mình.
Một bông hoa rất đẹp mà tôi không tìm thấy nơi quê nhà.
2014-04-21 19.09.18-1.jpg
Hay hàng rào hoa trước cửa nhà hàng xóm lúc nắng sớm.
2014-04-29 10.29.34-1.jpg
Tôi luôn tự nhủ với lòng, mình phải luôn cố gắng, vì cha mẹ, vì vợ con sau này, như chú nhện này, âm thầm giăng tơ ở 1 góc, tạm quên đi xa hoa, lạc thú bên ngoài.
2014-04-27 22.04.11-1.jpg
Dù luôn mơ mộng về 1 nửa kia đang ở phương trời nào.
2014-04-28 12.08.45.jpg
Tôi muốn mình dù không hoàn hảo, không rực rỡ hơn ai, nhưng vẫn sẽ góp vẻ đẹp cho đời bằng chính những gì mà mình có được.
2014-04-29 10.34.11.jpg
Mùa đông dù có kéo dài nhưng cuối cùng thì xuân vẫn sẽ đến, ngoài kia cây vẫn là cành khô, nhưng khi cơn mưa đầu mùa xuống thì hoa lá sẽ tốt tươi, tôi chúc bản thân tôi và các bạn đang giống tôi, nhiều nghị lực và kiên nhẫn bước đi trên con đường đã chọn, sẽ có 1 mùa xuân đầy hoa trái phía trước, kết quả sẽ luôn xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, cùng cố gắng nhé, 😁 !

Quảng cáo


2014-04-28 12.26.41.jpg
Cám ơn các bạn đã đọc bài mình.
Thanhnnf.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019