Thân gửi anh chị em Tinh tế - những người bạn đồng hành của Đội TNTN Sông Mã,
Với Sông Mã, tình nguyện đơn giản là giúp người, nhưng chính vì giúp người mà Sông Mã không bao giờ cho phép mình được hời hợt. Trong suốt mười năm hoạt động, chúng em vẫn luôn trăn trở về từng việc mình đã làm, từng vùng đất mình đã đi qua. Những năm gần đây, Đội TNTN Sông Mã hoạt động với tư duy giảm thiểu tối đa các hoạt động mang tính cứu trợ ngắn hạn, xây dựng các chương trình thiết thực, ý nghĩa dựa trên sự thấu hiểu thực sự các đối tượng ưu tiên là người dân và trẻ em vùng miền núi phía Bắc, với các hoạt động mang ý nghĩa lâu dài, bền vững.
Câu chuyện về La Pán Tẩn và Chinh
Mùa hè xanh năm 2014, chúng em đến với La Pán Tẩn, mang theo niềm tin "Đi để sẻ chia, đi để cống hiến, đi để khẳng định, đi để trưởng thành", mang theo màu áo Xanh và lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, hi vọng sẽ phần nào giúp cho cuộc sống của người dân nơi đây trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng sau tất cả, Sông Mã lại nhận được nhiều hơn cả những gì mình mang lại cho người dân nơi đây. Đó là những tình cảm nồng hậu, chân chất, thật thà, đặc biệt là tình cảm gắn bó của bọn trẻ dành cho "thầy cô áo Xanh".
Mùa hè năm ấy, có những em bé người Mông tên là Chinh, Cha, Pủa sống cùng thầy cô áo Xanh suốt hơn 10 ngày ở lớp học Trống Páo Sang. Những đứa trẻ hoang dại và hồn nhiên như cây cỏ, lăn lộn từ chỗ này qua chỗ khác, lấy bao tải dứa làm áo siêu nhân, quần áo suốt 10 ngày chẳng buồn thay, cũng chẳng cần về nhà xem bố mẹ có lo hay không. Lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, buồn ngủ thì lăn ra ngủ, ngủ dậy thì lại chạy chơi. Chinh cứ hỏi mãi thầy cô, rằng "có thể đi bộ xuống Hà Nội thăm thầy cô được không, đi bộ sẽ mất bao nhiêu ngày".
Rồi ngày mà bọn trẻ không muốn cũng đến, thầy cô áo xanh phải trở về Hà Nội, chẳng dám hẹn ngày trở về. Ngày hôm đó, mấy đứa nhỏ đã đi bộ hơn 50km về phía Hà Nội với mong muốn có thể gặp lại thầy cô, đi với suy nghĩ đơn giản rằng cứ đi rồi cũng sẽ tới thôi. Ngày hôm đó, Chinh khóc nhiều quá, nên Pủa và Cha bảo rằng phải đi theo thầy cô thôi, nếu không thì Chinh khóc chết mất. Nhưng sau đó ba đứa phải trở về, Pủa giận thầy cô vô cùng, Chinh và Cha đều ốm nặng hơn một tuần liền. Cha bảo, sau đó thì không thấy Chinh đòi đi tìm thầy cô nữa. Chinh và Pủa bảo với Cha rằng, đừng đi tìm nữa, thầy cô mãi mãi không quay lại đâu. Đó là phần câu chuyện mãi sau này chúng em mới được nghe kể lại.
Chinh với chiếc áo choàng siêu nhân là bao tải dứa
Câu chuyện về La Pán Tẩn, về Chinh và những kỷ niệm ngày dạy học mùa hè năm đó khiến chúng em tin rằng, La Pán Tẩn chính là nơi mà Sông Mã muốn quay lại, để thực hiện lời hẹn mà chúng em đã hứa với vùng đất này, và cũng để phần nào, gửi lại cho nơi đây những tình cảm chân thành Sông Mã nhận được ngày ấy.
Dự án Thư viện Cội rễ
Tháng 5 vừa qua, Sông Mã đã trở lại La Pán Tẩn với Thư viện Cội rễ. Nhờ có sự đồng hành, giúp sức của anh chị em Tinh tế, Thư viện Cội rễ đã đến được La Pán Tẩn với hơn 600 cuốn sách. Chúng em cũng đã thực hiện thành công một số chương trình hoạt động thu hút hơn 80 em học sinh đến với Thư viện trong ngày đầu mở cửa. Và niềm hạnh phúc vỡ òa khi chúng em trở về Hà Nội, các em nhỏ vẫn đến Thư viện đều đặn dù có hay không những “thầy cô áo Xanh”. Đó là một minh chứng cho niềm tin chúng em đang theo đuổi, là động lực lớn để chúng em tiếp tục cố gắng hơn nữa.
Tổng kết Dự án Thư viện Cội rễ
Quảng cáo
Và tháng 7 này chúng em sẽ trở lại La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái với chiến dịch Mùa hè xanh 2017 diễn ra từ ngày 16/07/2017 đến hết ngày 27/07/2017.
Để có kinh phí thực hiện một trong những hoạt động lớn của chiến dịch Mùa hè xanh 2017 là Văn hóa - Giáo dục, Sông Mã thực hiện hoạt động gây quỹ diễn ra từ ngày 5/7/2017 - 15/7/2017 với mục tiêu kinh phí 10 triệu đồng.
- Hoạt động giáo dục "Tháng Bảy đến trường": dạy học theo giáo án với các chủ đề Đọc sách, Thiên tai, Văn hóa và Nghệ thuật, kết hợp các tiết học lý thuyết và các buổi thực hành ngoài trời nhằm giúp các em học sinh nhận thức rõ về bản thân và cuộc sống xung quanh, nâng cao tính chủ động, rèn luyện và phát triển tư duy về văn hóa dân tộc.
- Hoạt động thể thao "Giải bóng La Pán Tẩn": dành cho các em học sinh nam ở các bản của xã La Pán Tẩn, nhằm giúp tạo ra một sân chơi lành mạnh vào mùa hè cho các em bên cạnh việc học tập, khơi gợi ý thức rèn luyện sức khỏe thông qua thể dục, thể thao cho các em.
- Hoạt động khuyến học "Học bổng Sông Mã": dự kiến trao 30 suất học bổng là đồ dùng học tập (vở, hộp bút, bút,..) cho 30 em học sinh có cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập.
1. Hình thức ủng hộ
Hình thức ủng hộ là tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp với nội dung: [Họ tên, địa chỉ, đơn vị] Ủng hộ Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 – Đội TNTN Sông Mã tới số tài khoản dưới đây:
Quảng cáo
Nguyễn Thị Thúy - SĐT: 01695515093
Ngân hàng BIDV chi nhánh Đống Đa - Số tài khoản: 21610000409247
Hoặc tiến hành các bước ủng hộ qua Kindmate theo các bước:
- Bước 1: Truy cập link: http://kindmate.net/p…/mua-he-xanh-2017-thang-bay-den-truong
- Bước 2: Click vào “Ủng hộ ngay”
- Bước 3: Điền thông tin người ủng hộ
- Bước 4: Chuyển khoản vào số tài khoản hiển thị sau khi ấn "Hoàn tất ủng hộ"
2. Thời gian ủng hộ
Hoạt động gây quỹ Gửi tấm lòng vàng của Đội TNTN Sông Mã cho Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 kéo dài từ ngày 05/07/2017 đến hết ngày 15/07/2017.
3. Danh sách ủng hộ
Danh sách các cá nhân, tổ chức ủng hộ cho chiến dịch sẽ được cập nhật trực tiếp tại trang web: http://kindmate.net/p…/mua-he-xanh-2017-thang-bay-den-truong và được cập nhật lại tại: https://goo.gl/bgQ8B6 ngay sau khi chuyển khoản khoảng 1-2 giờ.
4. Cam kết
Đội Thanh niên tình nguyện Sông Mã cam kết toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được dùng cho hoạt động Văn hóa - Giáo dục của Chiến dịch Mùa hè xanh 2017 tại La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái.
5. Liên hệ
Đinh Tử Minh Châu - SĐT: 01647002377
Nguyễn Thị Thúy - SĐT: 01695515093