Thổ Nhĩ Kỳ & Georgia qua góc nhìn của mình: nhiều cảm xúc, không hoàn hảo nhưng đủ để có kỉ niệm

Le Dzung.
25/3/2026 6:11Phản hồi: 24
EditEdit
Thổ Nhĩ Kỳ & Georgia qua góc nhìn của mình: nhiều cảm xúc, không hoàn hảo nhưng đủ để có kỉ niệm
Mình vừa có chuyến đi chơi Thổ Nhĩ KỳGeorgia dịp Tết vừa rồi. Ban đầu dự tính chỉ 15 ngày thôi, nhưng đúng ngày bay về quá cảnh ở Bahrain thì Iran “tặng” Bahrain một quả, thế là mình bị kẹt lại thêm 6 ngày để chờ chuyến bay khác. Giờ thì mình đang an toàn ở Sài Gòn ăn cơm tấm rồi.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nằm giữa Âu và Á, nổi bật với sự pha trộn văn hóa Đông - Tây rất rõ.
Georgia là quốc gia nhỏ, láng giềng của Thổ, nổi bật với cảnh quan núi non đẹp, văn hóa lâu đời và nhịp sống khá dễ chịu.

1772536284897 Large.jpeg
Tất cả hình ảnh trong bài mình chụp bằng ĐT Xiaomi 17 Ultra, lần đầu tiên mình chụp hình bằng ĐT Android, thực sự thấy yêu ngay những tấm đầu. Màu sắc nó cưng cưng, ấm áp, đã lắm.

25d871d5-4a56-4011-81e2-cb832f676f29.jpeg

Mình đi lễ nhưng đến nhá thờ thì mới biết là Chính Thống Giáo, chứ không phải Thiên Chúa Giáo, nhưng mình vẫn tham dự lễ được.

Visa online


Cả 2 nước này anh em xin e-Visa rất dễ và đơn giản: chỉ cần nhập thông tin cơ bản và thanh toán qua thẻ Visa là xong (không cần chuẩn bị booking khách sạn, vé máy bay, hợp đồng lao động hay sao kê tài khoản gì nhé, họ không yêu cầu). Kết quả visa sẽ gửi về email. Thổ Nhĩ Kỳ thì gần như có liền, còn Georgia khoảng 5–7 ngày. Sau khi có visa, anh em in ra mang theo khi nhập cảnh là được.

1771845597158 Large.jpeg
Nhập cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ là nơi mình thấy dễ nhất trong tất cả các nước từng đi. Họ thậm chí không hỏi vé về, khách sạn hay bất cứ thứ gì, họ chỉ nhìn, đóng dấu rồi cho qua.

1772191590748 Large.jpeg
Riêng Georgia thì hơi khó chút nhé anh em. Họ tách mình ra gặp riêng một anh cảnh sát. Anh ấy hỏi khá kỹ từ vé về, booking khách sạn, lịch trình đi đâu, cho tới việc mình làm gì ở Việt Nam, làm ở công ty nào, sống ở đâu. Đỉnh nhất là anh ấy yêu cầu mình mở bóp ra để xem mang theo bao nhiêu tiền. Sau khi trình hết mọi thứ thì mình mới được quay lại xếp hàng đóng dấu nhập cảnh. Vì vậy ở Georgia tuy lúc xin visa online họ không đòi nộp gì nhưng khi đi thì anh em nhớ cần chuẩn bị tất cả những file mình vừa kể trên, in ra sẵn để nhập cảnh họ hỏi thì trình ra nhé.

1772524874618 Large.jpeg
Link xin visa của 2 nước mình để ở đây, anh em nhớ dùng đúng link kẻo dính link fake là mất tiền nhé: Thổ Nhĩ KỳGeorgia.

Vé máy bay


Anh em có thể bay đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi qua Georgia hoặc ngược lại. Vé từ Việt Nam đi 2 nước này khá nhiều lựa chọn từ các hãng khác nhau. Mình thường tham khảo trước trên Skyscanner để xem các chuyến bay, sau đó chọn chuyến phù hợp túi tiền và thời gian rồi vào trực tiếp website hãng để đặt.

Quảng cáo



1771847216443 Large.jpeg
1772191152193 Large.jpeg
Hầu hết các chuyến mình bay hãng Turkish.

Khách sạn


Tương tự vé máy bay, mình tham khảo trên Tripadvisor, sau đó chọn theo cảm nhận và mức giá phù hợp. May mắn là tất cả chỗ mình chọn đều ổn, chỉ có phần ăn sáng khá giống nhau và hơi không hợp khẩu vị nên những ngày sau mình bỏ ăn sáng khách sạn và mua mì gói ăn cho nhanh.

1771414903583 Large.jpeg
1771827635417 Large.jpeg
Những khách sạn mình đã ở gồm: Taksim Nis Hotel (Istanbul - Thổ), Casa Alegre Hotel (Alaçatı - Thổ), ibis budget Tbilisi Center (Tbilisi - Georgia). Anh em có thể đặt trực tiếp với khách sạn hoặc qua các trang trung gian đều được. Nếu đến Alaçatı thì mình nghĩ nên cân nhắc Casa Alegre Hotel, vì hai vợ chồng chủ rất dễ thương, vị trí lại nằm ngay trong làng cổ, đi lại rất tiện.

Quảng cáo


Điểm tham quan


Anh em tham khảo các điểm ở ThổGeorgia theo link mình đính kèm nhé, thấy chỗ nào hợp sở thích, đúng gu thì chọn. Mình không kể chi tiết lịch trình của mình vì mỗi người một kiểu, mình đi khá ngẫu hứng, lại thích những chỗ vắng. Các điểm nổi tiếng mình không thích chỗ đông nên cũng không đi nhiều, thành ra không có gì để kể quá chi tiết.

1771845593526 Large.jpeg
1771847215234 Large.jpeg
Cá nhân mình không thích Thổ lắm. Có lẽ do mình bị “thần thánh hóa” bởi review và hình ảnh trên mạng nên kỳ vọng cao, đến khi trải nghiệm thực tế thì hơi cấn vì không đẹp như mình tưởng. Ví dụ như thánh đường Hagia Sophia, giá vé cũng khá cao (hơn 1.5 triệu/người) nhưng lại đang trùng tu, với mình cảm nhận chung là không đẹp bằng những công trình tương tự mình từng đi ở các nước khác. Hay làng cổ ở Alaçatı thì hiện khoảng 50% hàng quán đóng cửa, không còn cái vibe chill như mình thấy trên mạng nữa, giờ hơi buồn buồn, cảnh quan cũng không được chăm sóc nhiều nên cảm giác không còn đẹp như trước.

1772191593382 Large.jpeg
1773051456133 Large.jpeg
Ngược lại, mình lại thích Georgia hơn. Thủ đô Tbilisi đẹp, vừa cổ kính vừa hiện đại, pha một chút màu sắc Liên Xô cũ. Nhịp sống ở đây không quá chậm nhưng cũng không vội, kiểu đều đều, dễ chịu. Nói chung Georgia đúng gu của mình 😄

1772524877905 Large.jpeg
Chronicle of Georgia - công trình được xây từ 1985 đến khoảng 2003, Khắc họa các vị vua, hoàng hậu, anh hùng, nhà thơ và chủ yếu các cảnh cuộc đời Chúa Jesus

1772191860518 Large.jpeg
Mother of Georgia - một trong những biểu tượng nổi tiếng của Georgia, được xây năm 1958, cao khoảng 20 mét, mô tả hình ảnh một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống. Tay trái cầm chén rượu ý nghĩa chào đón bạn bè, tay phải cầm thanh kiếm để chống lại kẻ xấu.

1772191154848 Large.jpeg
Chiếc xe đạp rất bự ở Tbilisi - Một tác phẩm nghệ thuật công cộng.

Di chuyển


Ở cả 2 nước này anh em đừng đi taxi (mắc và đi vòng), chỉ nên đi Metro và Bus, giá rẻ và tiện lợi, nối chuyến dễ dàng. Anh em cứ lên Google Maps tìm đường rồi chọn phương tiện muốn đi, nó sẽ hướng dẫn rất cụ thể đi xe số mấy và nối chuyến thế nào, rõ và đúng lắm. Mình dùng rồi nên anh em cứ yên tâm khoản này nhé, vừa tiết kiệm chi phí lại còn vui. Nhiều lúc xuống nối chuyến vô tình thấy vài khu phố dễ thương nên mình dừng lại chơi xíu rồi mới đi tiếp.

1771846874062 Large.jpeg
Ngoài ra, anh em có thể dùng app Uber ở Thổ và app Yandex Go ở Georgia, dùng app thì biết giá trước nên khỏi phải lăn tăn. Cách di chuyển cuối cùng là đi bộ, thời tiết lúc mình đi trời lạnh nên vừa đi vừa run xíu.

1771847214912 Large.jpeg
Với lưu ý là Metro và Bus ở cả 2 nước này đều không dùng tiền mặt. Ở Thổ, khi ở Istanbul thì mình dùng thẻ Istanbulkart (mua ở các trạm ga tàu) để đi các phương tiện công cộng, còn khi đi tỉnh thì thẻ Istanbulkart không dùng được nên mình thanh toán trực tiếp bằng thẻ Visa.

1773051278043 Large.jpeg
Ở Tbilisi – Georgia mình dùng hoàn toàn thẻ Visa cho việc di chuyển phương tiện công cộng, rất tiện lợi, cứ lên xe lấy thẻ Visa chạm vào máy nghe “tít tít” là xong.

Ăn uống


Mình đã ở tổng 3 tuần, đồ ăn của họ cơ bản là bánh mì, cơm và thịt (gà, bò, cừu), món rau có nhưng mắc, salad chủ yếu là dưa leo và cà chua. Canh không có, chỉ có súp. Ở Thổ giá khá mắc so với VN, trung bình ăn uống đơn giản của mình một ngày ở Thổ là khoảng 1 triệu/người, ăn sang hơn một chút thì 2 triệu cũng bình thường.

1772192482079 Large.jpeg
Còn ở Georgia thì giá tốt lắm, ngang ngang Sài Gòn nên ở đây mình bung lụa ăn chơi luôn, tối nào cũng đi bia bọt này nọ. Quán mình chọn cũng hên xui lắm, không dò trước mà kiểu đi ngang thấy quán xinh, bảng hiệu đẹp thì vào đại, hoặc đơn giản là tiện thì ghé.

1772029148532 Large.jpeg
Khachapuri - món truyền thống của Georgia, bánh mì phô mai, ở giữa có nhiều loại nhân để chọn như nấm, thịt gà, thịt bò, ăn béo béo. Mình thấy ngon.

1772192481174 Large.jpeg
Khinkali - cũng là món truyền thống Georgia, kiểu bánh bao nước, bên trong có thịt và nước dùng, ăn phải cắn hút nước trước rồi mới ăn phần còn lại, nhân cũng có nhiều loại để chọn như phô mai hoặc thịt.

1772525128912 Large.jpeg
Ở Georgia rượu vang rất nổi tiếng, được xem là một trong những cái nôi rượu vang lâu đời nhất thế giới.

Mình khuyên anh em nên ghé 2 nhà hàng này nhé, sạch đẹp, giá tốt, đồ ăn ngon: Istanbul là nhà hàng İBB Haliç Sosyal Teéisleri, còn Tbilisi là Lolita.

1773051275950 Large.jpeg
1772554984822 Large.jpeg
Nhà hàng Lolita‌ này ở Tbilisi, phù hợp lai rai vài ly, đông vui, ngon và rẻ.

1771845591902 Large.jpeg
Nhà hàng İBB Haliç Sosyal Teéisleri ở Istanbul, nhà hàng đẹp, lịch sự, đồ ăn ngon, giá tốt so với các nhà hàng tương tự ở Istanbul.

An toàn và sự thân thiện


Cả 2 nước đều an toàn, mình không thấy gì bất ổn. Điều cơ bản nhất là dù ở đâu thì anh em cũng không nên đi theo ai và nghe theo ai làm bất cứ điều gì bất thường nhé.

1771847751256 Large.jpeg
1771846589579 Large.jpeg
Về sự thân thiện thì ở Thổ mình cảm thấy sao sao á, hoặc có thể do mình không may mắn để gặp được người thân thiện vui vẻ. Trong suốt hơn 1 tuần ở Thổ, mình may mắn gặp sự thân thiện chân tình rõ ràng nhất là từ 2 vợ chồng chủ khách sạn ở Alaçatı, còn lại thì… Tuy nhiên, với mình ở đâu cũng có người này người kia, chắc do mình hổng hên thôi 😁

1773051279740 Large.jpeg
1773051671212 Large.jpeg
Georgia may mắn là mình gặp toàn người dễ thương. Ngay khi vừa xuống sân bay, đang loay hoay tìm metro về khách sạn thì có một bạn nữ chủ động đến chỉ mình đi tuyến nào để tới trạm cần xuống. Sau đó thì hầu hết mọi người vui vẻ, hoặc hờ hững phớt lờ thôi chứ không gặp ai khó chịu cả.

Chi phí


Chi phí vé máy bay là khoản tốn kém nhất, vé khứ hồi đi về + vé từ Thổ qua Georgia + vé khứ hồi nội địa, rồi cộng thêm vé mới phát sinh do bị “kẹt” giữa cuộc chiến Trump – Iran, tổng tiền vé của mình hao tổn cả trăm triệu.

1772017718446 Large.jpeg
1771845591964 Large.jpeg
Khách sạn, ăn uống, tiêu xài khác khoảng 60 triệu. Mình không nhớ rõ từng khoản cụ thể, nhìn chung do phát sinh ngoài dự kiến nên tổng chi phí chuyến đi này khoảng ~ 170 triệu (2 người - 3 tuần), trong khi ban đầu dự tính chỉ khoảng 100-110 triệu thôi.

1771846880893 Large.jpeg
Trà là món uống phổ biến của Thổ, mình thấy trên menu ghi là Çay.

Với mình thì mắc hay rẻ tùy mỗi người, vì còn phụ thuộc vào việc anh em chọn hãng bay nào, ở khách sạn ra sao, ăn uống thế nào. Vậy nên anh em cứ tìm hiểu và mạnh dạn đi, có nhiêu chơi nhiêu, có nhiều thì chơi sang, có ít thì ăn Doner kebab (ở VN là bánh mì kebab), anh em hoàn toàn có thể tự quyết định chi phí này được nhé.

1772693305519 Large.jpeg
Ngày về VN với vé mới (vé cũ đã bị hủy do chiến tranh Trumb-Iran ngày 28/2) mình quá cảnh ở Thổ 1 ngày, cũng là ngày mà Nato đã chặn được 1 “quả” của Iran bắn vào Thổ. Sân bay vắng hoe, thấy cảnh sát nhiều hơn, ngồi cũng rén lắm cơ mà biết sao giờ 😄

8964642-1771659277010.webp
Ngoài ra, ở Istalbul cũng có đặc trưng là “mèo hoàng”, mình có viết 1 bài riêng về mèo ở đây, anh em xem thêm nếu yêu mèo nhé : https://tinhte.vn/thread/meo-hoang-o-tho-nhi-ky-khong-chi-la-meo-hoang-ma-la-su-gan-lien-lich-su-cua-van-hoa-ton-giao.4100013/

Hình ảnh khác tại Thổ



Hình ảnh khác tại Georgia

24 bình luận

Xu hướng

chuyến này về cưới luôn
quá đẹp, chắc học theo cái tour này làm chuyến
Lâu rồi chưa ra khỏi VN phải họp bàn thôi.
Cái túi của chị đẹp nghen, phải UniQlo ko chị
@Kim L @Kim L: đúng rồi á em, chính là UniQlo.
Nó đã thì thôi nhé. E bị mê mấy nước có dấu ấn của La Mã, giàu văn hoá
Đi Thổ mà cả đám hình ko có 1 cái nào có mèo thì coi như vứt
@dac ơ kìa fen, người ta thích chó mà bắt up ảnh mèo là sao
@dac @dac mình có làm 1 bài về mèo ở Thổ riêng rồi, bạn xem thêm cho vui nhé: https://tinhte.vn/thread/meo-hoang-o-tho-nhi-ky-khong-chi-la-meo-hoang-ma-la-su-gan-lien-lich-su-cua-van-hoa-ton-giao.4100013/
Hình đẹp thật, shop chụp lên tay quá!!!
Cám ơn chia sẻ về chuyến đi nha, về tới VN bình an là ngon rồi hehe
Chúng tôi cần những bài viết “tinh tế” như thế này hơn là “Tinh Tế” như thế kia!
@mazechan Mấy bài dạng này ít người xem
Còn mấy bài dạng kia cố tình reaction nên phải Tinh Tế lên
Chăc mức độ hên của tui cũng cỡ người viết bài này, gặp và làm việc với người TNK càng lâu thấy đúng là họ kì kì. Đánh giá theo gu VN là ngoài trông hay hay nhưng trong thì không đàng hoàng lắm. Có đọc qua thấy TNK thời La Mã theo chính thống giáo, thời Ataturk được mọi người kính mến lắm, hiện tại thì có vẻ nghiên về Hồi giáo.
Cũng mới đi TNK dịp Tết, cũng chụp nhiều ảnh mà lười up 😆 Cơ mà đồ ăn TNK ăn phát chán
Chà màu đẹp quá ta 😁
@narutoxboy chắc do bên đó không khí sạch á :D
@Nam Air =)) Câu này đau nha ;))
@narutoxboy
Cười vô mặt
Đã quá chị
Nghe đồn cà phê ngon lắm?
thấy họ sống chậm ! ít sôi động
thanks
Mình thích đi du lịch khám phá văn hoá kiến trúc cổ quá đã luôn
valve
TÍCH CỰC
12/04/2026
Chính Thống giáo cũng là Thiên Chúa giáo. Họ cũng thờ Ba Ngôi Thiên Chúa và tôn kính Đức Maria.
Thiên Chúa giáo đâu phải chỉ là dành riêng cho Công giáo La Mã
cái cơ bản vậy cũng không phân biệt được???

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025