Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thor - Love and Thunder: Nguồn gốc của thần Zeus trong vũ trụ Marvel có vẻ khác biệt so với Comics

CuBeCungan
22/7/2022 14:23Phản hồi: 117
Thor - Love and Thunder: Nguồn gốc của thần Zeus trong vũ trụ Marvel có vẻ khác biệt so với Comics
image.jpeg
Mình có sở thích xem và đọc và tìm hiểu về nguồn gốc của các vị thần thoại trong Hy Lạp. Tình cờ đọc về bài viết này, trong bài viết này sẽ là Zeus ( máy dập tạo ra các Á thần mạnh mẽ ). Thông qua bộ phim Thor - Love and Thunder sẽ chúng ta biết thêm về nguồn gốc của thần Zeus trong một vũ trụ khác đó là Marvel một khía cạnh khác và tính cách khác về vị thần Hy Lạp này.

Bộ phim bom tấn mới nhất của Marvel - Thor: Love and Thunder sẽ giới thiệu tới cho khán giả hàng loạt những vị thần khác nhau, bao gồm những vị thần ngoài vũ trụ và những vị thần trong văn hóa của Trái Đất. Nổi bật nhất trong số đó chắc chắn sẽ là “Zeus cùng đồng bọn”, bởi những hành động khá là đáng ghét của ông ta. Vậy, trong vũ trụ Marvel thì ông ta có nguồn gốc ra sao ? Cùng tìm hiểu nào.

Đầu tiên, mình xin nói trước là hình dạng “thật sự” của các thần Hy Lạp trong vũ trụ Marvel thực ra rất khác với hình dạng phổ biến mà chúng ta biết từ trước, khi trông họ quyền năng hơn, thần thánh hơn rất nhiều (hoặc là dị). “Olympus” vốn là chiều không gian ngoài vũ trụ có kết nối với “đỉnh núi Olympus” ở Hy Lạp, tức về cơ bản thì họ cũng gần giống với nhà hàng xóm Asgard.
image.jpeg
Từ thời xưa ơi là xưa, khi Trái Đất đã qua thời đại của những vị Cổ thần nhờ chiến công của thần mặt trời Atum, thì Gaea cũng bắt đầu công cuộc sinh ra những vị thần mới. Nhờ có bà, một số vị thần nguyên thủy khác mới được xuất hiện trên cõi đời, và nổi bật trong số đó là Ouranos - thần bầu trời. Ouranos lại cùng Gaea sinh ra thế hệ thần kế tiếp - chủng tộc khổng lồ đầy sức mạnh được gọi là Titan, lẫn các Cyclops và Hecatonchire.
image.jpeg

Khác với Titan, những Cyclops và Hecatonchire không có hình dáng người mà lại vô cùng xấu xí. Do đó mà Ouranos ghét họ, rồi nhẫn tâm đày tất cả xuống địa ngục Tartarus. Quá phẫn nộ trước sự phân biệt đối xử của thần bầu trời, Gaea thuyết phục các con lật đổ ông ta, và Titan trẻ nhất - Cronus đã chính tay hạ cha mình. Trước khi biến mất, Ouranos cảnh báo Cronus rằng hắn sẽ phải chịu số phận như ông ta, tức bị chính con mình phế truất.
image.jpeg
Chiếm giữ được ngôi vị thống trị Olympus, Cronus không những không giải phóng các Cyclops và Hecatonchire, mà còn đối xử tàn nhẫn với những đứa con của mình vì lo sợ lời tiên tri thành sự thật. Cụ thể, khi sinh ra được 5 đứa con với vợ mình là Rhea, Cronus đã lần lượt nuốt trọn cả 5. Quá kinh hãi, Rhea đã che giấu việc mang thai lần thứ 6 và bí mật sinh đứa con cuối cùng ở một nơi khác. Đó là Zeus.

Ở nơi này, Zeus đã không ngừng rèn luyện để bản thân có thể trở nên mạnh mẽ. Đến tuổi trưởng thành, cậu đã hạ độc Cronus để hắn phải nôn tất cả anh chị em của mình ra, bao gồm 5 vị thần trẻ là Hestia, Demeter, Hera, Hades và Poseidon. Sau đó, cậu xuống Tartarus và giải thoát các Cyclops và Hecatonchire. Để cảm ơn, các Cyclops đã chế tạo những vũ khí đầy quyền năng để Zeus có thêm sức mạnh nhằm chiến thắng trong đại chiến Titanomachy.

Sau 10 năm chiến đấu ròng rã, phe thế hệ thần trẻ đã chiến thắng. Đa số các Titan nam bị giam cầm ở Tartarus, trong khi Atlas thì phải nhận hình phạt nâng thế giới vĩnh viễn. Các Olympian bắt đầu phân chia quyền lực, với Zeus nhận lấy “bầu trời”, Poseidon nhận lấy “đại biển cả” và Hades thì nhận lấy “âm giới”. Kể từ đó, Zeus thống trị chiều không gian Olympus và bắt đầu hành trình “phịch dạo”, tạo nên những thế hệ Olympian kế tiếp.

Vào khoảng năm 8000 trước Công Nguyên, các Olympian muốn có người tôn thờ nên đã biến đổi hình dạng, tiến vào Trái Đất, chọn đỉnh núi cao nhất tại Arcadia (tức Hy Lạp ngày nay) làm nơi cư ngụ. Huyền thoại về những vị thần bắt đầu được phổ biến rộng rãi. Đỉnh núi nơi các thần ngự trị được gọi là Olympus, trong khi ngọn núi nơi Zeus được sinh ra được gọi là Lycaeum còn hòn đảo nơi Zeus được Gaea bảo vệ khi còn nhỏ thì được gọi là Crete.

Zeus đã “ trên giường” với những phụ nữ phàm nhân và sinh ra thế hệ anh hùng á thần. Nổi bật là Alcmena xứ Thebes (sinh ra Hercules), công chúa Danaë xứ Argos (sinh ra Perseus) và Semele xứ Thebes (sinh ra Dionysus). Sau khi trải qua thử thách, cả 3 người này đều được tái sinh dưới tư cách là những Olympian thực thụ, trong đó thì Dionysus trở thành thần rượu nho còn Hercules thì trở thành người đại diện những vị thần, là nhà vô địch của nhân loại.

Hercules - á thần huyền thoại, người hùng vĩ đại nhất Hy Lạp và là nhà vô địch của nhân loại.
Hercules - á thần huyền thoại, người hùng vĩ đại nhất Hy Lạp và là nhà vô địch của nhân loại.
Cũng trong thời điểm này, các Olympian phát hiện ra đỉnh Olympus gần với dãy Olympia, thành phố của Eternals trên Trái Đất. Do đó, Zeus cùng nữ thần Trí tuệ Athena, đã tổ chức cuộc gặp mặt với Zuras - thủ lĩnh của Eternals và con gái ông là Azura. Nhận thấy sự tương đồng về thể chất giữa chính mình và Azura, Zeus và Zuras, Athena đề nghị việc nên thành lập liên minh, với các Eternal sẽ đóng vai trò là đại diện của các vị thần trên Trái đất.

Quảng cáo


Để ký kết hiệp ước, Azura từ đó đã lấy tên mới là Thena. Các Eternal cũng từ đó mà can thiệp vào vô số sự kiện trong lịch sử nhân loại dưới danh nghĩa là những Olympian (hoặc do người dân Trái Đất hiểu nhầm). Nhưng càng ngày, sau hàng thiên niên kỷ, người dân lại càng cho rằng những Eternal là thần thánh thực sự, dẫn tới việc Zeus nổi giận và đem quân tới đánh Olympia. Nhờ Odin và Thor, họ mới đình chiến.
Năm 146 trước Công nguyên, người La Mã chinh phục Macedonia và sau đó là Hy Lạp. Với việc giao thoa văn hóa, người La Mã đã “đổi tên của các vị thần” (như Zeus thành Jupiter). Tuy nhiên, về sau thì Cơ đốc giáo dần phát triển, việc thờ cúng các vị thần dần bị mai một đi do niềm tin của con người đã thay đổi. Các Olympian từ đó cũng hạn chế việc can thiệp vào chuyện của phàm nhân.

Đến thời đại Viking, một binh đoàn Viking đụng độ quân lính Hy Lạp, dẫn tới việc họ đã gọi những vị thần bảo hộ tương ứng, là Thor và Hercules. Tất nhiên là 2 gã nóng đầu lao vào choảng nhau, nhưng Thor lại nghĩ rằng sẽ vinh quang hơn nếu họ hẹn kèo rồi kết thúc tất cả. Do đó, họ trở về và thuyết phục 2 ông bố dẫn quân đánh nhau. Để chắc kèo hơn nữa, Loki còn lén chui sang Olympus, biến hình thành Thor nhằm kích động phe Hy Lạp.

Vốn khôn ngoan hơn, Odin tất nhiên không đồng ý, nhưng Thor nào có chịu nghe. Zeus tất nhiên cũng khôn ngoan không kém cạnh. Một mặt thì ông cho con trai dẫn quân đi đánh Thor, mặt khác thì tự mình tới gặp Odin. Bằng cách nào đó mà Odin cũng muốn tự mình gặp Zeus. Sau khi thảo luận, cả 2 lệnh cho tất cả ngưng chiến, đồng thời thành lập nên một liên minh nhằm bảo vệ Trái đất khỏi mối nguy hiểm mang tên Celestials.


Trên đây là tiểu sử của Zeus - “máy dập” đỉnh Olympus trong bộ phim bom tấn Thor - Love and Thunder.

Nguồn: Đây là Bài viết của tác giả Yasha chia sẻ tại box Phim Âu Mỹ

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Máy dập vĩ đại nhất mọi thời đại thần thánh 😆😆😆
@Leonardo Da Vinci vn Quả nhiên xứng danh máy dập, dập bất chấp nam nữ 🤣🤣🤣
@haobcyqhdv Có gì mà kinh tởm. Bisexual là 1 khuynh hướng tính dục bình thường tồn tài từ hàng triệu năm nay rồi, chỉ có điều ông ZEUS này hơi dâm, nhưng nhiều người ngưỡng mô cái sự dâm ấy lắm. Bạn chưa bao giờ xem phim xxx à? Thành viên nam tinh tế theo tôi phải 80% từng xem phim xxx, JAV.
miko
ĐẠI BÀNG
2 năm
“Máy dập cổ đại” Zeus kể ra gu cũng mặn, dập nữ dập nam dập con cái, dập luôn cả trâu bò ngựa vân vân các thể loại, đẻ ra đủ loại á thần 🙄 đọc thần thoại Hy Lạp tính ra chỉ thấy gu của Zeus hơi loạn thôi
David.Vu
TÍCH CỰC
2 năm
@Louis Tran 2019 Cay cú??? Chắc vậy quá 😆
@David.Vu Có vẻ bạn cũng rành Google đấy mà giờ vẫn chưa biết cái gì đúng, cái gì sai à 🙂 Vẫn nhớ ngày xưa là đọc trang web nước ngoài nào cơ đấy. Sai là sai rành rành rồi, loằng ngoằng quá bạn ei 🙂
@David.Vu Hài thật , để lên google check xem Cắn Hùa là ntn 🤣
SilverA
TÍCH CỰC
2 năm
@PVTuat Thì ai bảo là sai trái đâu. 😆 Hi Lạp thời đó nó như vậy là bình thường (nhất là trong giới quý tộc, hoàng gia không muốn dòng máu mình lai tạp) nên vẽ ra Thần linh như vậy thôi.
dhphucs
CAO CẤP
2 năm
Vậy Zeus là Thần dập chứ nhỉ
@dhphucs tuổi tôm với long quan, âu cơ

100 con, dập kiểu gì ta
Khôn như mày :D
dhphucs
CAO CẤP
2 năm
@SieuBanana Âu Cơ đẻ ra 1 bọc trứng nở 100 người con ra chứ ko phải sinh 100 lần. Ông Zeus kia là đi phịch dạo khắp nơi chứ ko phải chỉ phịch vợ
@SieuBanana Âu Cơ là thần đẻ.
Mấy câu chuyện thần thoại Hi Lạp khá hay. Nhớ hồi học trung học thường môn toán thường nghe thầy kể mấy chuyện thần thoại Hi Lạp cũng hay
12hraovat
ĐẠI BÀNG
2 năm
Anh em có bộ sách nào nói về các vị thần Hi Lạp không vậy
Cyclops
CAO CẤP
2 năm
Coi phim Thor xong là chỉ nhớ 2 con dê la éc éc thôi. Với Gorr the God butcher diễn hay nữa.
Cười ra nước mắt
thainguu
TÍCH CỰC
2 năm
@Cyclops má hai con dê la tiếng người kinh hồn thiệt kkk
phim xàm cũng đưa lên đây nhảm
grozar
CAO CẤP
2 năm
@supervisor 03m Phí tiền ra rạp 😆
tuan 95
CAO CẤP
2 năm
@supervisor 03m mấy ông nói thử xem thế nào là xàm? Kể ra 1 bộ phim vừa lòng mấy ông tôi nghe thử?
thainguu
TÍCH CỰC
2 năm
@supervisor 03m bây giờ phim nào của marvel đều vậy mà bạn, làm xàm xàm nhảm nhảm để bán phim, giải trí 1-2 bữa rồi thôi
Hồi bé cũng thích đọc thần thoại Hy Lạp lắm
n0b0dyvn
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nay thành phê phim chấm tinhte rùi hả ta
Kết phim là #Gorrwasright, tất cả vị thần chỉ lo cho bản thân mình. Đến cả khi khoai lang tím đích thân làm cỏ Wakanda mà thần Bast cũng chỉ lo ngồi nghe Zeus thuyết trình, may mà Gorr ở hơi xa cho nên Bast vẫn chưa tới số. Nếu Thor không thường xuyên vi hành với người phàm thì có khi vẫn đang chờ nhận vé đi party truỵ lạc
dinhbach
TÍCH CỰC
2 năm
@lekhanhtrung123 Thần thánh chỉ giúp khi nhân loại còn non nớt thôi. Giờ thì các thần nghỉ hưu rồi bạn, mà theo logic Marvel thì các Eternal mới giúp nhân loại nhiều, chỉ không can thiệp vào chuyện của con người thôi.
@dinhbach Thần mà cũng có nghỉ hưu à? Mà nghỉ hưu chả thấy ông thần nào lên thay chỉ thấy mấy ông thần cũ truỵ lạc. Nói chung là Gorrwasright
vinhan73
TÍCH CỰC
2 năm
@lekhanhtrung123 Tất cả là do người viết truyện mà AE ! 1 tay người viết truyện nhào nặn ra tất cả !
@lekhanhtrung123 Xem american gods phản ánh đúng thời hiện đại
Thoa: mông, mông và mông.
image.jpg
cadilackid
ĐẠI BÀNG
2 năm
@blacksun2511 ☀️ Đọc mà thấy mắc cười thiệt
Thắc mắc tại sao mấy cuộc thi ở việt nam (một nước châu á) toàn lôi thần thoại châu âu ra làm câu hỏi ?
hipppo
CAO CẤP
2 năm
Thần Bắc Âu choảng nhau với thần Balkan
NSUT.LeRoi
ĐẠI BÀNG
2 năm
Zeus, Thor, hay Hercules... oai vệ lắm đến lúc gặp Kratos rồi kết quả khóc thét.
Huy.Apple
TÍCH CỰC
2 năm
Rồi tới câu chuyện 2 con Dê thần của tui đâu 😂
baodng
TÍCH CỰC
2 năm
Thần mạnh nhất kiểu gì y chan giới tính 3rd thế? đã vậy còn yếu vãi ra, bị dính 1 hít là die, mình còn tưởng ít ra ổng ko thể bị giết bởi chính vũ khí của ổng chớ mới hợp lý.
@baodng Trong thần thoại Hi Lạp, Zeus là bisexual, dập cả nam lẫn nữ.
@baodng Die đâu b, đoạn cuối vẫn sống nhé chỉ bị thương thôi
Phim xàm, Thor thì 1 màu, hài thì nhạt, kiểu cố thọc léc khán giả vậy. Mấy rạp phim quanh đi quẩn lại cũng chỉ làm content con dê với mông Thor để hâm nóng nhạt vl. May Gorr gánh team mà lại thiếu đất diễn.
@Rainwalker Khổ quá sao các bạn cứ fixate vào chuyện các bạn thấy dở hay ko thế nhỉ. Thế giới có xoay quanh các bạn đíu đâu. Lắp não vào mà đọc tiếp nhé đừng như mấy lần trc đọc đc đúng 1 câu là tay bắt đầu gõ.
Thứ nhất là tôi chỉ có comment hỏi các bạn có đúng 1 câu xem vietsub hay xem gì mà thấy nhạt thôi, chấm hết. Còn lại 2/3 comment và cả các comment sau tôi nói về việc các bạn có thấy hay/dở thì nó cũng ko bay màu đc. Vì sao? Kéo lên mà đọc lại chứ bố ai rảnh viết 3 lần
Còn về riêng cái comment trên của bạn, nói ko quan tâm đạo diễn thì tôi đã hiểu. Hỏi bạn 1 câu , nội dung và diễn xuất (kiêm luôn phần tuyển diễn viên) bạn có biết ai chịu trách nhiệm ko? Hỏi thêm câu nữa ví dụ 1 tập fim bị flop mà còn làm tiếp có biết nó sa thải thằng nào đầu tiên ko?
@Mr catenaccio Diễn nhạt, đc chưa? Nội dung câu chuyện cũng nhạt. Tôi éo quan tâm thằng nào chịu trách nhiệm, cũng giống như vào nhà hàng nấu dở tôi éo quan tâm thằng nào là đầu bếp tên gì luôn á ;-) Nó ko bay màu hay nổi tiếng gì kệ cha nó, tôi phải quan tâm tới điều đó sao? Lmao
@Rainwalker Người ko ngu sẽ quan tâm. Vì họ ko có rảnh xem fim dở (của đạo diễn dở). Bạn vào nhà hàng dở tệ, dở đến mức phải đóng cửa thì liệu khi chính những con người đấy mở lại nhà hàng với cái tên khác bạn có vào ăn ko. Cãi cùn. Lmao
cho bạn nào không biết thì zeus đuổi theo thần sắc đẹp ( bà tổ của gái ngành ) Aphrodite để bàn về đa vũ trụ , zeus đuổi theo bà này để chịch nhưng bà này chạy rất nhanh, zeus k kìm hãm được thế là vừa đi vừa sóc lọ khiến t.inh vãi xuống nhân giới sinh ra bọn centaurius ( bọn nửa người nửa ngựa ấy ), Aphrodite bị zeus bắn bluetooth từ xa thế là mang bầu sinh ra 1 vị thần ==! . chắc ai cũng biết châu âu có tên là EURO, chuyện là có 1 tiên nữ phàm trần tên là europa đang tắm tiên ở suối, zeus bắt được sóng có gái xinh thế là lên âm mưu phịch nàng ta, khổ cái hera lại nổi máu ghen rất mạnh nên lúc nào cũng cho người soi zeus, bỗng ông vì máu quá lại thông minh đột xuất và ông nảy ra ý tưởng hóa thành con bò trắng sừng vàng phi xuống nghịch nước, nàng europa thấy con bò đẹp quá nên vuốt ve nó và cưỡi lên nó > zeus chỉ đợi europa cưỡi lên thế là phi 1 mạch từ vùng ukraine sang tận bồ đào nha bây giờ, vì sức mạnh của bò zeus quá khủng nên sau cú đạp đầu tiên đã tạo thành dãy núi alper bây giờ, dọc đường đi tạo thành vô số mớ hỗn loạn và đất đá rồi hình thành nên vùng đất châu âu như giờ EUROPA > EURO, nếu bạn nào để ý trong các cuộc họp của liên minh châu âu thì sẽ có cái logo cô gái cưỡi bò ở trên đầu bục phát biểu
cac7e122b26a51fbb82243c333e830e1.jpg
tvh1412
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Pisces.Mist Bn kể chuyện nghe hấp dẫn vl luôn 🤣🤣🤣 thề
@Pisces.Mist Câu chuyện bạn kể khá sáng tạo nhưng sai hoàn toàn rồi bạn ơi. Hy vọng là bạn chỉ vô tình copy từ mấy trang mạng rác VN chuyên xào nấu câu view các thanh niên thích đồi trụy.

"Bạch Ngưu với Công Chúa Europa
Đôi dòng lịch sử ghi lại ” Theo truyền thuyết tên gọi châu Âu (Europe) được phát sinh từ tên của công chúa Europa. Trong thần thoại Hy Lạp đã được truyền tụng từ hơn 500 năm trước Công Nguyên (Tây Lịch).Theo thần thoại Hy Lạp Zeus là vị thần vĩ đại nhất của những vị thần. Vị thần này xuất hiện từ 700 năm trước Chúa Jesus ra đời. Thần Zeus có quyền năng bao trùm cả biển cả, đất trời. Nơi thần Zeus ngự trị trên đỉnh núi Olympus (Hy Lạp) và biểu hiệu của thần Zeus là dấu sấm sét, chim ưng, bò mộng và cây sồi (oak). Zeus được sinh ra tại đảo Crete thuộc Hy Lạp nằm ở Địa Trung Hải.

Europa công chúa xứ Phoenicia vương quốc xa xưa của Lebanon. Nó nằm dọc trên bờ biển Địa Trung hải chạy dài từ Syria, Lebanon đến Do Thái. Europa con của vua Angenor và Hoàng hậu Telephassa. Chuyện tình Zeus và Europa bắt đầu khi Thần Zeus đa tình gặp nàng công chúa Europa lần đầu. Mặc dù Zeus đã có vợ và con nhưng bị thu hút trước sắc đẹp tuyệt vời và dịu hiền của Europa nên Zeus nghĩ cách chính phục Europa.

Thần Zeus lụy tình biến bạch bò
Thần Zeus tự biến hóa thành con Bạch ngưu (bò trắng) đẹp và dũng mãnh, lẫn vào đám bò của gia súc nhà Europa. Khi Europa cùng các tỳ nữ dạo chơi trên cánh đồng hoa. Zeus đến gần làm quen bằng cách chậm rãi nhẹ nhàng lướt đi xung quang các nàng tiên nữ. Dần dần Europa và các nàng hầu quen thích đùa giỡn với chú bò trắng hiền hòa này.

Đến một hôm anh bò trắng Zeus đến quỳ bên Europa đụng nhẹ sừng người đẹp tỏ ý mời nàng lên lưng. Europa chẳng ngần ngại leo lên lưng anh bò mộng. Con bạch ngưu bắt đầu chậm rãi đi về phía bờ biển rồi thình lình tung vó chạy nhanh ra biển, rẽ sóng vượt trùng dương đưa người đẹp đến đảo Crete. Hòn đảo lớn nhất của nước Hy Lạp và hòn đảo lớn thứ 5 trong các đảo ở Địa trung hải.

Tại hòn đảo thần tiên Crete bạch ngưu hiện nguyên hình thần Zeus, tỏ nổi lòng tha thiết yêu Europa. Nàng nhận lời làm vợ Zeus. Quà hôn lể của thần Zeus cho Europa 3 bảo bật. Tượng đồng Talos thần hộ mạng đảo Crete. Con chó săn Laelaps và cây lao thần khi phóng ra lúc nào cũng đến mục tiêu mình muốn. Zeus lại biến hoá một chuổi sao trên trời gọi Kim ngưu ( Sao Tarus) tặng Europa. Europa trở thành vợ của Zeus và hạ sinh ba người con trai Minos, Rhadamanthys, và Sarpedon. Từ đó Europa trở thành Hoàng hậu xứ Crete. "
vinhan73
TÍCH CỰC
2 năm
@Louis Tran 2019 Nội dung cốt lõi câu chuyện của bạn cũng y chang bạn Pisces.Mist gì đó thôi ! Nhưng cách kể của bạn kia tếu , thọt lét cười vui hơn !
@Louis Tran 2019 Tôi chế thêm cho buồn cười hơn thôi mà 😆 chứ truyện europa bạn nào biết thì lên mạng đọc đầy ra thôi 😃)
Xem Thor riết như GOW phiên bản multiverse ngược. Thor từ Asgard du lịch qua Olympia xử Zeus thay vì Kratos =)))))
@noctunalguy Bà vợ tôi vốn mê trai đẹp với cuồng phim Marvel mà lúc sau after credit có dòng "Thor sẽ quay trở lại" mà bả còn bảo bọn này chắc cạn ý tưởng rồi còn cố lê thê nhảm nhí sang phần truyện tiếp theo.

Phase trc phim Marvel dễ tiếp cận, gần gũi, có nhiều cái gắn với lịch sử có thật (mặc dù xuyên tạc), thì phase này bắt đầu thành phim thuần viễn tưởng rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019