TTBC23
THU VỀ EM NHỚ HUẾ KHÔNG
THU VỀ EM NHỚ HUẾ KHÔNG Thu về... Em nhớ Huế không? Trường Tiền mấy nhịp trĩu cong đợi chờ Dòng Hương chìm đắm mộng mơ Nghe câu hò vọng, chơ vơ bến tình Hàng cau... Vỹ Dạ lặng thinh Trăng lồng bóng nguyệt ôm hình bóng côi Nhớ em...Huế xẻ làm đôi Bờ Nam, bờ Bắc...xa vời vợi xa... Phố nào... Em bước chân qua? Còn vương nắng lụa tím tà áo bay Heo may thoảng gió hao gầy Nhớ sao nỗi nhớ... ắp đầy trong tim Bâng khuâng... lạc bước chân tìm Chốn xưa Vỹ Dạ lặng chìm giấc mơ Nhìn theo cánh nhạn xa mờ Ngày thêm khoảng cách, lòng ngơ ngẩn lòng Thu về... Em nhớ Huế không? Huế thương vẫn đợi, chờ mong tháng ngày Ôm em chặt một vòng tay Nghe rừng Rú Chá lá bay xạc xào... Nhớ em... nỗi nhớ cồn cào Ruột gan quặn thắt, chênh chao cõi lòng Thu về...em có về không? Cớ chi em để Huế trông mỏi mòn?... . Thanh Thảo
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
THU VỀ EM NHỚ HUẾ KHÔNG

Thu về...
Em nhớ Huế không?
Trường Tiền mấy nhịp trĩu cong đợi chờ
Dòng Hương chìm đắm mộng mơ
Nghe câu hò vọng, chơ vơ bến tình

Hàng cau...
Vỹ Dạ lặng thinh
Trăng lồng bóng nguyệt ôm hình bóng côi
Nhớ em...Huế xẻ làm đôi
Bờ Nam, bờ Bắc...xa vời vợi xa...

Phố nào...
Em bước chân qua?
Còn vương nắng lụa tím tà áo bay
Heo may thoảng gió hao gầy
Nhớ sao nỗi nhớ... ắp đầy trong tim

Bâng khuâng...
lạc bước chân tìm
Chốn xưa Vỹ Dạ lặng chìm giấc mơ
Nhìn theo cánh nhạn xa mờ
Ngày thêm khoảng cách, lòng ngơ ngẩn lòng

Thu về...
Em nhớ Huế không?
Huế thương vẫn đợi, chờ mong tháng ngày
Ôm em chặt một vòng tay
Nghe rừng Rú Chá lá bay xạc xào...

Nhớ em...
nỗi nhớ cồn cào
Ruột gan quặn thắt, chênh chao cõi lòng
Thu về...em có về không?
Cớ chi em để Huế trông mỏi mòn?...
.
Thanh Thảo
Tranh đẹp quá bác...
Yêu quá