Thực ra nhìn nhận theo khía cạnh "Hán" thì chữ "chúng" chuẩn hơn chữ "chung".
Cảm ơn tác giả đã mở mang thêm hiểu biết về lịch sử. Bài viết giống như đang tự sự, tác giả có 1 cái gì đó hoài cổ, đó là đặc trưng của những người lớn tuổi, từng trải qua nhiều thăng trầm biến cố, nhưng tác giả dùng 1 số từ và tư tưởng mang tính chất diễn biến, vị kỷ, đọc hơi khó chịu.
Thứ nhất, thời đại thay đổi, thời gian trôi đi; cơ sở vật chất luôn thay đổi phù hợp và làm mới theo bước tiến của thời đại và thời gian, không thể giữ mãi những giá trị không còn phù hợp và xuống cấp, chê Union Square mall xấu, tôi thấy về mặt kiến trúc, nó cực đẹp.
Thứ hai, phê phán apartment building là đạp đổ chén cơm, nơi ăn chốn ở của hàng vạn gia đình, và xin khẳng định tư tưởng của tác giả chỉ là con muỗi so với số đông, tại sao họ ở đó, vì chung cư đáp ứng dc đa số yêu cầu của họ, "ở nhà chúng cư mấy chục tầng, cao ngất trên mây, điện nước đi đứng đều bất tiện", thật nực cười, hãy thử in ra rồi phát tại sảnh 1 số chung cư xem, người ta có chửi ông là thằng điên ko, lớ ngớ còn bị ăn gậy, "thời bình thì không sao, có chiến tranh vô luật pháp, vô chánh phủ khi điện nước chập chờn thì ko có miếng nước, thang máy chụp giựt thì lội bộ từ lầu 30 xuống đất...", tôi cạn lời với tư duy của ông, ông xuống boong ke mà ở, mà xây dựng kịch bản.