Chiếc đầu bị cắt lìa của 1 con sói cỡ lớn vừa được tìm thấy ở Siberia. Do bị vùi vào lớp băng đá nên mọi thứ vẫn được bảo quản, lông, răng, não và phần lớn mô vùng mặt còn nguyên vẹn. Pavel Yefimov - một cư dân địa phương chính là người đã phát hiện ra chiếc đầu này vào đầu mùa hè ở bờ sông Tirekhtyakh, khi lớp băng tan ra.
Để phục vụ cho việc nghiên cứu, chiếc đầu này đã được gửi đến Viện khoa học Yakutia. Sau khi tiến hành phân tích các mẫu và đo đạc dữ liệu thu được, cùng với sự trợ giúp của nhóm các nhà khoa học đến từ Nhật Bản và Thuỵ Điển, họ ước tính con vật có thể đã chết từ hơn 40.000 năm trước. Hiện tại thì các nhà nghiên cứu quyết định sử dụng kỹ thuật plastination để bảo quản mẫu vật trên.
Để phục vụ cho việc nghiên cứu, chiếc đầu này đã được gửi đến Viện khoa học Yakutia. Sau khi tiến hành phân tích các mẫu và đo đạc dữ liệu thu được, cùng với sự trợ giúp của nhóm các nhà khoa học đến từ Nhật Bản và Thuỵ Điển, họ ước tính con vật có thể đã chết từ hơn 40.000 năm trước. Hiện tại thì các nhà nghiên cứu quyết định sử dụng kỹ thuật plastination để bảo quản mẫu vật trên.
Nguồn: Live Science