Mình đu trend #Tinhtelookback22 với các bạn, mà nhìn vô thì những sản phẩm mình mua trong năm toàn là những chuyến đi, nên mình lại tổng hợp các chuyến đi trong năm nay để các bạn thư giãn một chút và có thêm lựa chọn du xuân năm nay nhé.
Đầu năm mình đã đến Nghệ An để hưởng cái lạnh miền Bắc và vẻ đẹp non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ xứ Nghệ; dịp Tết khi cả các điểm du lịch khác đều rất đông đúc thì Nghệ An là lựa chọn ít đông hơn, các bạn xem bài viết chi tiết trong link này nha!
2. Sau tết mình có chuyến đi Côn Đảo tham gia chạy Marthon Tiền Phong; Côn Đảo vào tháng 3 thời tiết khá đẹp, mình được ghé các bãi biển đẹp và tham gia lặn biển ngắm san hô, ở đây vẫn còn hoang sơ, chưa bị phân lô bán nền nhiều, rất đáng để trải nghiệm; mời các bạn xem thêm ở đây
3. Sau Côn Đảo, mình có dịp đi Mộc Châu vào mùa mận chín và mưa nhiều tháng 5; chuyến này mình cũng được tham gia giải chạy trail của Topas, và tham quan cây cầu Kính dài nhất thế giới mới khai trương năm nay; bài viết Mộc Châu mình có lưu tại link này nhé
4. Và mùa hè mình có dịp đến Cam Lâm với gia đình, chuyến này tụi mình lái xe đi để có thể dừng nhiều chỗ đẹp trên đường. Điểm dừng trong hình này là tại Làng Chài gần Mũi né, rất nhiều thuyền bè neo đậu trên bờ biển lặng thật đẹp
Ngoài các bãi biển đẹp mình có thể dừng chân trải nghiệm đồi cát ở Bàu Trắng với nhiều hoạt động trượt cát và đi xe địa hình.
5. Mùa Hè mình có nhiều cơ hội đi biển, sau chuyến đi gia đình, mình cũng có vài chuyến với đồng nghiệp và bạn bè, các bạn tham khảo bài viết ở đây và đây nữa nhé.
6. Ngoài vùng biển miền Trung, mình cũng có dịp trải nghiệm đi biển Phuket và Krabi bên Thái; biển đẹp và nước trong xanh rất thích; Thái là điểm đến rất dễ đi gần Việt Nam và có dịch vụ du lịch tốt hàng đầu thế giới; bài viết đi Thái mình có share tại link này các bạn xem nha.
7. Cũng trong mùa hè mình có dịp qua Cambodia tham quan hành hương Đức Mẹ Mekong theo tour của 2 ngày 1 đêm, và chỉ ở Phnompenh
8. Đến mùa Thu, mình có cơ hội tham quan Hà Giang vùng Cao Nguyên Đá và tham gia giải chạy ở Mèo Vạc, Hà Giang đẹp lắm mình cũng có share lại chuyến đi này ở đây
9. Sau Hà Giang mình có chuyến đi dã ngoại ở Bù Gia Mập Bình Phước, khu rừng này có nhiều cây và thác nước rất đẹp, mời bạn tham quan ở bài này
Cũng nhiều rồi mình dừng đây, chúc các bạn có những chuyến đi vui và nhiều hình đẹp để nhìn lại cùng Tinhtelookback nhé!
Đầu năm mình đã đến Nghệ An để hưởng cái lạnh miền Bắc và vẻ đẹp non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ xứ Nghệ; dịp Tết khi cả các điểm du lịch khác đều rất đông đúc thì Nghệ An là lựa chọn ít đông hơn, các bạn xem bài viết chi tiết trong link này nha!

2. Sau tết mình có chuyến đi Côn Đảo tham gia chạy Marthon Tiền Phong; Côn Đảo vào tháng 3 thời tiết khá đẹp, mình được ghé các bãi biển đẹp và tham gia lặn biển ngắm san hô, ở đây vẫn còn hoang sơ, chưa bị phân lô bán nền nhiều, rất đáng để trải nghiệm; mời các bạn xem thêm ở đây

3. Sau Côn Đảo, mình có dịp đi Mộc Châu vào mùa mận chín và mưa nhiều tháng 5; chuyến này mình cũng được tham gia giải chạy trail của Topas, và tham quan cây cầu Kính dài nhất thế giới mới khai trương năm nay; bài viết Mộc Châu mình có lưu tại link này nhé

4. Và mùa hè mình có dịp đến Cam Lâm với gia đình, chuyến này tụi mình lái xe đi để có thể dừng nhiều chỗ đẹp trên đường. Điểm dừng trong hình này là tại Làng Chài gần Mũi né, rất nhiều thuyền bè neo đậu trên bờ biển lặng thật đẹp

Ngoài các bãi biển đẹp mình có thể dừng chân trải nghiệm đồi cát ở Bàu Trắng với nhiều hoạt động trượt cát và đi xe địa hình.

5. Mùa Hè mình có nhiều cơ hội đi biển, sau chuyến đi gia đình, mình cũng có vài chuyến với đồng nghiệp và bạn bè, các bạn tham khảo bài viết ở đây và đây nữa nhé.
6. Ngoài vùng biển miền Trung, mình cũng có dịp trải nghiệm đi biển Phuket và Krabi bên Thái; biển đẹp và nước trong xanh rất thích; Thái là điểm đến rất dễ đi gần Việt Nam và có dịch vụ du lịch tốt hàng đầu thế giới; bài viết đi Thái mình có share tại link này các bạn xem nha.

7. Cũng trong mùa hè mình có dịp qua Cambodia tham quan hành hương Đức Mẹ Mekong theo tour của 2 ngày 1 đêm, và chỉ ở Phnompenh

8. Đến mùa Thu, mình có cơ hội tham quan Hà Giang vùng Cao Nguyên Đá và tham gia giải chạy ở Mèo Vạc, Hà Giang đẹp lắm mình cũng có share lại chuyến đi này ở đây

9. Sau Hà Giang mình có chuyến đi dã ngoại ở Bù Gia Mập Bình Phước, khu rừng này có nhiều cây và thác nước rất đẹp, mời bạn tham quan ở bài này

Cũng nhiều rồi mình dừng đây, chúc các bạn có những chuyến đi vui và nhiều hình đẹp để nhìn lại cùng Tinhtelookback nhé!