Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Tinh tế radio] Bạn có tin vào sự tồn tại của ma quỷ hay không?

Lê Huyền Vân
19/5/2020 14:29Phản hồi: 426
426 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

KiênNX
TÍCH CỰC
4 năm
Góc 2h !
Con người chia ra 2 dạng là phần cơ thể và phần linh hồn, hiện tượng bóng đè ng ta hay bị là do phần hồn bị lơ lửng ở dạng limbo, có thể thấy được mọi thấy xung quanh nhưng không tác động được , còn cảm giác nặng như bị đè là do phần hồn vẫn còn kết nối với cơ thể đang cố níu lại, não bộ cũa con người vẫn còn hoạt động vào 1 khoảng thời gian khi cơ thể chết đi, có thể là não bộ đang tự upload phần hồn lên ma trận để tái sử dụng 😆)) ma quỷ có thể là những linh hồn trong quá trình đang chờ upload lên đó nhưng trong quá trình tải lên thì bị cá mập cắn cáp, lỗi đường truyền nên có thể họ bị đánh mất nhận thức và ở lượn lờ trong trạng thái limbo song hành với chúng ta
=>thầy trừ tà là windows defender antivirus 😃)
Em tin có thật 100%. Đơn giản em tin thế giới này tồn tại 2 thế giới âm và dương song song nên có thể có những chỗ mình có thể gặp họ được 😅
LeAnhKha
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tin hay không là niềm tin của cá nhân. Nhưng không phải những chúng ta không thấy thì có nghĩa là không tồn tại vd như: dòng điện, không khí, nguyên tử chẳng hạn.
Ae nào tranh luận vui vẻ nha.
joquynh
TÍCH CỰC
4 năm
nhìn cái hình sợ vãi đái
điều làm mình thay đổi suy nghĩ về ma quỷ là việc trải nghiệm không nên thử tại TK Plaza.
:3
TrungDuc0602
ĐẠI BÀNG
4 năm
Không biết mình đọc sai không chứ thấy khảo sát nhiều người ghê =)))
''có đến 3 trong số 4 người Mỹ ''
Rev
CAO CẤP
4 năm
cái trò ma lon hồi xưa có thật k anh em?
@Rev Chơi rồi, lấy cái lon cột cọng cước hay cọng chỉ tốt vào chân thằng bày trò nào đó. Thường ở quê, minh hồi đó ở SG. Chơi thế này, hẹn 1 đám ra đâu đó chổ trống tranh sáng tranh tối, lon+ chỉ+ chân thẳng chủ sẳn sàng, thằng kìa làm màu bày ra cúng vái cái vài cây nhang vài cái bánh vài quả cóc...bổng hú lên cho thẳng chủ nó chạy theo đám hiếu kỳ yếu tim kia, thẳng chủ cứ chạy theo đám kia, cái lon cứ lóc cóc chạy theo kêu + tiếng la hét sợ sệt
- Thế là cả đám sáng có chuyện thêu dệt cho bà con nghe, truyền lại. Ha ha
Rev
CAO CẤP
4 năm
@nbqvdp Hồi xưa đứa nào cũng kêu cái lon nó tự chạy. Xl quá 😆) nhớ câu thần chú: ma lon ma lon lên ăn kẹo dừa 😃))
@Rev Câu thần chú vậy cũng tin óc nằm trên đầu hay nó chạy xuống đ t
Người thật việc thật chuyện hù thiên hạ các kiểu thời trẻ trâu đây. Ngủ, nằm hóng mát ngoài nghĩa địa suốt
x_chien
TÍCH CỰC
4 năm
Vậy thì đã ăn thua gì, vẫn có vài trăm triệu đến cả tỷ người tin vào god kia kìa
ở mình thì ko biết, chứ ở nước ngoài đặc biệt là nước mỹ thì đúng là có rất nhiều ma quỷ thật. Rất rất nhiều vụ nổi tiếng rồi. Các series truyền hình có thật về ma quỷ được người dân gặp họ kể lại cũng rất hay. Lên youtube xem đi.
aloso88
TÍCH CỰC
4 năm
Do từ bé , trẻ con đã bị người lớn mang những điều không có thật dọa nên ăn sâu vào tiềm thức, nghe đến ma cũng rùng mình
ma nào cũng như cover thì dễ thương biết mấy.
Tau tin vào đĩa bay chứ ko tin ma quỷ
Trungnamhabu
ĐẠI BÀNG
4 năm
-Khoa học thực nghiệm thì bị giới hạn bởi niềm tin và độ chính xác của công cụ. Khoa học tâm linh, khoa học vũ trụ thì hoàn toàn không giới hạn bởi điều gì.
-Tản mạn Cuộc sống vốn vô thường, mọi thứ đều có thể xảy đến trong chớp mắt, ngay cả cái chết cũng cận kề như ngọn đèn dầu trước gió, bạn không thể nào kiểm soát được những thứ mà bạn nghĩ rằng bạn có thể sở hữu được nó, ví dụ như tiền bạc, công danh, sức khỏe, sinh mạng, gia đình. Thứ duy nhất có thể kiểm soát được chính là nghiệp của mỗi người. Thay vì tranh tranh đấu đấu, hãy cố gắng sống tốt, đề cao tâm tính, quay về với bản nguyên sinh mệnh mà vũ trụ ban cho.
-Giải thích về ma quỷ và linh hồn:
1. Thọ mạng: Sinh mệnh chưa tận nên cái chết đột ngột đến, linh hồn vẫn không thể đi vào tiến trình thân trung ấm, chuyển sinh đầu thai làm kiếp khác, nên linh hồn cứ vẫn vơ không nơi nương tựa. Những linh hồn đa số có lực rất yếu nên không thể gây tác động đến cuộc sống của con người, người bình thường không thể thấy được.
2. Sự quyến luyến cố chấp: Nói nôm na là một người chết đi đột ngột, họ quyến luyến về gia quyến, tài sản, con cái, vợ chồng, thân thể, sự thù hận...dẫn đến sự cố chấp của linh hồn không muốn đi đến giai đoạn thân trung ấm để đầu thai chuyển sinh. Những linh hồn này có lực mạnh hơn do sự cố chấp, hay quanh quẩn ở những nơi họ yêu thương quyến luyến...Có người cứ mãi quanh quẩn ở Thế gian này hơn 2000 năm chỉ vì một mối hận thù trong đương thế. Có người quý mến thân thể mình đến nỗi chẳng muốn rời, cứ mãi quanh quẩn bên mộ phần, hôm nay thấy ruồi bọ ăn mất cơ thể họ thì họ than khóc. Nếu những đêm thanh vắng, bạn có thể nghe thấy một chút âm thanh gì đó ở nghĩa trang thì đó là tiếng khóc than của những người đang quyến luyến về cuộc sống của họ... Những linh hồn này mạnh hơn và có thể gây tác động nhỏ lên cuộc sống con người.
3. Có thể nhìn thấy những linh hồn, ma quỷ hay không? Cơ bản là không, về thiên lý vũ trụ không cho phép những gì ảnh hưởng đến đời sống thực tại của con người, ví dụ như nếu con người bình thường cứ luôn thấy những hồn ma đi lởn quởn, lưỡi dài, không có mắt mũi miệng, hay răng nanh trắng toát như phim ảnh đang xem, thì xã hội này sẽ bị loạn, nên các bậc giác giả vũ trụ hoàn toàn không cho phép những thứ ấy xuất hiện nơi người thường. Một số người có định lực và căn cơ, sẽ thấy được cõi âm. Những vị chân tu khai mở được thiên nhãn sẽ thấy được đầy đủ, giống như việc càng lên cao thì bạn sẽ càng nhìn được xa.

Đây là những kiến thức mà mình nghiệm ra được. Các anh chị em có ai có cùng quan điểm muốn nghiên cứu trao đổi về tâm linh thì xin inbox Zalo số mình nhé : 0985 63 65 65 Trung Nam
@Trungnamhabu Mấy cái này mình thấy ma mị, đều là viết nương theo khoa học thêm văn chương mắm muối.
Thô thật học mà nói thì : ngta đã nghiên cứu những ngày đầu của xác chết bằng máy soi cộng hưởng từ.
Đối chứng xác chết thông thường và xác chết oan nghiệt (vd bị giết, tự vẫn) ngta có ghi nhận khác nhau về môi trường bao quanh xác chết của hai trường hợp.
Nhưng sang ngày hôm sau, hôm sau nữa, càng dần dần sự khác biệt ko còn, trở nên tiệm cận nhau, giống nhau.
Ngta lý giải bằng giả thuyết: ở cái chết oan khiên, sự day dứt tâm hồn người sống (ngay khi chết) có tác động tới thân xác và quyến luyến ko rời xa ngay. Vì thế hình ảnh cộng hưởng từ diễn biến chậm hơn so với mẫu đối ứng.
Nhưng, sau 48h là đã đồng nhất nhau rồi. Dù có "quyến luyến" mấy cũng ko được. Mà đó là giả thuyết chứ ko phải xác nhận tồn tại linh hồn sau khi chết
Trungnamhabu
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TYA Chào anh, trong câu trả lời của anh đã có rõ những điều anh cần biết. Khoa học thực nghiệm chỉ đi nghiên cứu về vật chất, cụ thể ở đây là những mẩu xác chết thông thường và oan nghiệt, nên về cơ bản, xác chết đều phải bị phân hủy như nhau trong cùng điều kiện bình thường. Sự quyến luyến được đề cập đến là ở thể vía, hay gọi là linh hồn.
cuong1401
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sợ ma vú dài lắm cuối xuống mỏi lắm hic hic
@cuong1401 sợ ma vú lép không 😆)
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
Mê gái như cuhiep thì có 102, chết rồi hiện hồn về vẫn mám ma gái đứng kế bên, bó tay.
@Yamahazu Men mà không mê gái thì Men đó có vấn đề về giới tính rồi
Min Yue
ĐẠI BÀNG
4 năm
Có chứ huhuu7
Hỏi câu này giống kiểu : có sự tồn tại của người ngoài hành tinh ?
namhy
TÍCH CỰC
4 năm
Mình sợ nhất ông bà già và học sinh cấp 3 đi xe ngoài đường.
Ma nam thì mình không quan tâm lắm nhưng ma nữ mà xinh hay cắt tóc gọn gàng đi là chấp nhận được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019