Ma thì chưa thấy bao giờ
Quỷ thấy hoài và quanh ta. Như:
Thằng quỷ
Con quỷ cái
Đồ quỷ
Quỷ sứ
Và sợ nhất gặp Quỷ Quyệt, rất tàn nhẩn khó tránh khỏi rước vạ vào thân
@Cuu Long Le
hai cái này không nhất thiết liên quan. Mình có sợ gì con tôm hùm alaska, nhưng tại sao mình toàn xuất hiện trong bộ đồ lặn hay tàu mà không trần truồng xuất hiện trước mặt nó?
Ma quỷ thì nói thô, nói văn vẻ thì oan hồn, nói theo các cụ là người khuất mặt,...thế giới khoa học chuyên nghiên cứu về chuyện huyền bí vẫn chưa có câu trả lời, nhưng ~ gia đình có người thân mất (chết, mất tích, mộ chôn bị ngập nước...) về báo mộng (ngủ mơ, chiêm bao) và người sống khi thực hiện theo điềm báo thì có thật.
Ma thế nào thì ko biết, nhưng bị vong nhập là có thật (con em nhà mình bị lúc nó 18t nhưng cái vong nhập là thằng bé 7 tuổi, mình có nói chuyện với thằng bé đó (ko mời thầy gì hết vì lúc đó 2ae đang ở trọ học) thằng bé chỉ xin 1 cái cặp và 2 bộ quần áo mới để đi học)