Hi - xin chào ! Hôm nay mình xin khoe với mọi người chiếc đèn mình mới vừa làm xong.
Động cơ và ý tưởng thực hiện được lấy từ những bông hoa dễ thương xung quanh mình.
Được làm từ một chiếc loa phường cũ, vừa rồi địa phương chỗ mình ở đã thay mới toàn bộ các loa. May mắn sao mình bắt gặp một cô ve chai đang chở một chiếc loa cũ, nhìn tả tơi lắm rồi (trên hình là loa sau khi mình vệ sinh lại), mình rất thích nên đã xin được mua lại.
Động cơ và ý tưởng thực hiện được lấy từ những bông hoa dễ thương xung quanh mình.
Được làm từ một chiếc loa phường cũ, vừa rồi địa phương chỗ mình ở đã thay mới toàn bộ các loa. May mắn sao mình bắt gặp một cô ve chai đang chở một chiếc loa cũ, nhìn tả tơi lắm rồi (trên hình là loa sau khi mình vệ sinh lại), mình rất thích nên đã xin được mua lại.
Nhiều người sẽ không thích loa phường vì thấy nó ồn, riêng mình thì thấy chuyện đó cũng bình thường thôi. Vì mình không ở gần loa lắm và mình dậy cũng sớm, nên sẽ không bị mất ngủ vì nó. Những thông tin mà loa phường phát thường là về thời tiết, nông vụ, thông tin chính phủ và những thay đổi chuyển biến của địa phương. Loa phường bây giờ chủ yếu phục vụ các bác lớn tuổi, những người làm nông, những người đang chậm lại trong thời đại thông tin nhanh, và họ cũng là những người dậy rất sớm.
Gần đây thì những trụ loa phường cũng ít họa động hơn, nhưng mình nghĩ chúng vẫn nên hiện hữu ở đó để giữ lại một nét hoài cổ đặc trưng, và thật sự loa phường sẽ vẫn hữu ích trong những tình huống cấp bách nếu có.
Sau khi đánh bóng và gò lại những điểm bị móp.
Mình kết nối chiếc loa với thanh kẹp của bộ chân đèn quay phim bằng những miếng gỗ.
Để lên được màu hồng ưng ý, mình phải lót tới 3 lớp sơn mới có thể che hết màu xám của nhôm.
Màu hồng là mình pha từ màu trắng và ít màu đỏ, càng thêm đỏ thì màu hồng sẽ đậm dần lên.
Quảng cáo
Mình sơn cả bên trong luôn.
Mình dùng một bộ đèn led có thể chỉnh màu và đô sáng, sau này nếu không thích thì mình có thể đổi sang bóng khác dễ dàng.
Tại sao lại là một bông hoa?
Mình thích một hiện tượng được gọi là “mồi tiềm thức”, được ứng dụng rộng rãi trong nghệ thuật sắp đặc, trong quảng cảo bán hàng, trang trí nội thất,..vân vân.
Quảng cáo
Đại khái là những hình ảnh xung quanh bạn dù bạn có tập trung nhìn ngắm hay chỉ lướt sơ qua trong ánh mắt thì chúng cũng sẽ để lại một mầm suy nghĩ sâu bên trong và nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành cảm xúc của bạn sau đó.
Đó là lý do tại sao mọi người thích giữ và cho nhau những món đồ dễ thương, trồng hoa, chăm cây, trang trí nhà của bằng những bức tranh sáng sủa,…vì sau đó mọi người sẽ có thêm những cảm xúc tươi mới.
Từ chiếc loa biến thành cây đèn, từ âm thanh chuyển sang ánh sáng. Nhưng vẫn giữ nguyên được ý nghĩa cốt lõi ban đầu, đó là giúp con người tìm thấy thông tin và kiến thức. Và ngoài những ý nghĩ mình đã cố gán vào chiếc đèn này thì tất nhiên mình vẫn chỉ mong nó là một món đồ dễ thương, mang lại trãi nghiệm vui vẻ cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã xem!
