Hạ Chelsea "lấm lưng trắng bụng", MU chắc suất vô địch
“Đất mẹ” Old Trafford một lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho Bầy Quỷ đỏ, để họ hạ gục Chelsea với tỷ số 2-1, qua đó tạo khoảng cách 6 điểm an toàn với kình địch.
Giành chiến thắng trước Chelsea nhờ hai pha lập công của Chicharito (giây thứ 36) và Vidic (phút 23), MU đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở Premier League, đó là đánh bại liên tiếp 14 đối thủ trên sân nhà. Ngoài ra, chiến tích của đoàn quân Alex Ferguson cũng chấm dứt mộng vô địch của Arsenal - đội bóng để thua Stoke City 1-3 và còn kém MU tới 9 điểm, trong khi Premier League chỉ còn hai vòng đấu. Trong hai vòng đấu cuối cùng, MU chỉ phải đối đầu với hai đội bóng yếu là Blackburn cùng Blackpool (Chelsea còn phải tiếp Newcastle và làm khách của Everton, hai đối thủ được xem là khó chơi hơn) nên cúp bạc coi như đã nằm gọn trong tay Quỷ đỏ.
Trở lại với trận đấu trên sân Old Trafford, Sir Alex Ferguson vui mừng đón chào sự trở lại của chân sút đang có phong độ cao Wayne Rooney, cùng hàng loạt trụ cột là Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Ryan Giggs, Park Ji-sung, Javier Hernandez và Michael Carrick. Cả 7 cầu thủ này đều ngồi ngoài trong trận thắng Schalke 04 hồi giữa tuần. Tuy nhiên, MU vẫn thua thiệt về mặt lực lượng khi Patrice Evra không thể ra sân vì chưa bình phục chấn thương. Bên phía đội khách, Fernando Torres tiếp tục ngồi trên ghế dự bị.
Đúng như tuyên bố trước trận đấu, Sir Alex đã cho MU chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Howard Webb. Và khi gần 8 vạn CĐV trên sân Old Trafford còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, thì Bầy Quỷ đỏ đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công của “gà son” Chicharito. Ở ngay giây thứ 36, tiền đạo Mexico nhận đường chọc khe thông minh của Park Ji-sung và dễ dàng đặt lòng hạ gục thủ thành Petr Cech ở pha đối mặt. Trung vệ David Luiz mắc lỗi lớn ở trong pha bóng này khi anh chuồi bóng hụt, tạo cơ hội để “hạt đậu nhỏ” ghi bàn thắng thứ 13 tại Premier League.
Cú đặt lòng gọn gàng mở tỷ số của Chicharito
Một lần nữa tân binh của MU chứng minh sự nguy hiểm và khả năng chộp giật đáng sợ. Anh chỉ mất đúng 23 cú sút trúng đích để ghi 13 bàn thắng ở mùa đầu tiên chơi tại Premier League. Chicharito - tiền đạo từng ghi bàn vào lưới Chelsea ở trận tứ kết lượt về Champions League mùa này, trở thành cầu thủ đầu tiên chọc thủng lưới The Blues ngay ở phút thứ nhất, kể từ sau trường hợp của James Beattie (Southampton) năm 2004.
Để thủng lưới quá chóng vánh, Chelsea bắt đầu lộ sơ hở ở hàng thủ, đặc biệt là vị trí của David Luiz. Trong khi đó, hàng công của họ cũng chơi rối rắm, không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ hàng tiền vệ. Phút thứ 8, các tiền vệ Chelsea để mất bóng, tạo cơ hội cho Park Ji-sung châm ngòi cho đợt phản công khá nguy hiểm. Cầu thủ Hàn Quốc “mồi bóng” để Wayne Rooney dứt điểm khó, buộc Petr Cech vất vả cản phá. Hai phút sau, Ryan Giggs thực hiện pha đá phạt nhanh, chuyền bóng để Park Ji-sung căng ngang cho Hernandez băng vào đá bồi hụt bóng ở cự ly chỉ khoảng 5m.
Thế trận trong những phút đầu hoàn toàn thuộc về MU, và dễ hiểu vì sao sóng gió liên tục nổi lên trước cầu môn đội khách. Phút 15, Valencia kiến tạo đường chuyền thuận lợi để Rooney dứt điểm vọt xà ngang ở rìa vòng cấm địa. 8 phút sau, Park Ji-sung mang về quả đá phạt góc cho MU sau tình huống nỗ lực sút bóng. Và từ tình huống phối hợp đá phạt, Giggs bấm bóng điệu nghệ để Vidic lẻn xuống đánh đầu tung lưới Petr Cech, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là pha lập công thứ 5 của Vidic từ đầu mùa.
Vidic ăn mừng bàn thắng
Theo những số liệu thống kê, Chelsea chưa từng lội ngược dòng giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước tới 2 bàn dưới thời Chủ tịch Roman Abramovich. Ngược lại, trong 259 lần vượt lên dẫn 2-0 xuyên suốt lịch sử Premier League, MU giành tới 253 trận thắng, 6 trận hòa và chưa để thua trận nào. Thế nhưng, thầy trò HLVAncelotti đã rất quyết tâm phá dớp lịch sử. Phút 26, Kalou bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Malouda, buộc Van der Sar phải rướn người đẩy bóng bằng năm đầu ngón tay. Ít phút sau, Drogba thực hiện pha đá phạt đẳng cấp đi qua hàng rào, nhưng một lần nữa Van der Sar lại là người chiến thắng.
Ngoài những tình huống tấn công “ăn miếng trả miếng” trong hiệp một, cả hai đội cũng thể hiện lối đá quyết liệt, không ngại va chạm. Những cái đầu nóng của cầu thủ hai bên khiến trọng tài Howard Webb liên tục cất tiếng còi làm gián đoạn trận đấu. Đầu tiên, Rooney phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm rất mạnh với trung vệ Luiz của Chelsea. Đáp trả lại R10, Ivanovic cố ý khiến Rooney “đo ván” và cũng phải nhận một thẻ vàng. Tiền đạo của Man United đã phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ để tiếp tục thi đấu. Tiếp đó, tiền vệ Essien phạm lỗi kéo người rất thô với Park Ji-sung, ngăn chặn pha phản công nhanh và phải nhận thẻ phạt.
Bước sang hiệp hai được ít phút, các cầu thủ MU và CĐV Quỷ đỏ la ó dữ dội trọng tài Howard Webb vì họ cho rằng đội chủ sân Old Trafford xứng đáng được nhận quả đá phạt 11m, sau tình huống Lampard để bóng chạm tay từ đường chuyền của Valencia. Ở tình huống này, rõ ràng cánh tay Lampard đã vung ra rất xa khi chạm bóng, song trọng tài từng bắt hai trận chung kết quan trọng là Champions League 2010 và World Cup 2010 vẫn làm ngơ cho Chelsea.
Lép vế trước lối đá tốc độ và hiệu quả của đội chủ nhà, nên HLV Ancelotti đã phải đưa tiền đạo Fernando Torres vào sân để thế chỗ cho Kalou, nhằm tìm phương án đột biến mới. Ngay lập tức, nhờ sự góp mặt của chân sút người Tây Ban Nha, các pha lên bóng của Chelsea trở nên sắc nét hơn. Ngoài ra, hàng thủ MU cũng bị phân tán bởi phải theo kèm El Nino, tạo khoảng trống cho các mắt xích khác của Chelsea áp sát cầu môn. Phút 69, Ramires tạt bóng từ bên cánh phải để Ivanovic bật cao đánh đầu đập đất và Lampard có mặt đúng chỗ đá nối cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Tương lai HLV Ancelotti tại Chelsea trở nên mong manh hơn sau trận thua
Tưởng rằng sau bàn thắng, Chelsea sẽ dồn ép đội chủ nhà để kiềm tìm cơ hội làm nên bất ngờ, thì chính họ lại là những người phải căng sức chống đỡ các tình huống lên bóng của Quỷ đỏ. Phút 70, Hernandez dốc bóng tốc độ tới sát đường biên ngang bên cánh phải và trả ngược lại để Rooney đệm bóng cận thành. Tiếc rằng pha di chuyển quá nhanh của R10 khiến anh mất đà nên không tung ra được cú sút ưng ý nhất, tạo điều kiện cho Alex kịp xoạc bóng cứu nguy.
Phút 82, sóng gió lại nổi lên trước khung thành Chelsea sau pha phối hợp phản công chớp nhoáng của các cầu thủ chủ nhà. Lần này, pha đặt lòng sát rìa vòng cấm của Rooney sau đường chuyền của Hernandez lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau đó, R10 tiếp tục bỏ lỡ cơ hội lập công với cú sút sấm sét chạm chân hậu vệ đối phương đi vọt xà ngang.
Khi trận đấu còn khoảng 2 phút chính thức, các CĐV Quỷ đỏ mừng hụt khi Javier Hernandez thoát khỏi sự đeo bám của Alex và bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Nếu tận dụng triệt để các cơ hội trong suốt 90 phút, có lẽ MU phải ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Chelsea. Tuy nhiên, chiến thắng sát sao 2-1 cũng đủ để thầy trò Sir Alex hài lòng.
Đội hình thi đấu:
Man United: Van der Sar – Fabio (Smalling 88’), Ferdinand, Vidic, O'Shea (Evans 46’) - Carrick, Giggs, Valencia, Park - Rooney, Hernandez.
Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Luiz (Alex 46’), Cole – Mikel (Ramires 46’), Essien, Lampard - Malouda, Kalou (Torres 62’), Drogba.
Bàn thắng: Hernández 1’, Vidic 23’ - Lampard 69’
Theo Zing.vn/BĐVN