Chào anh em, ngày nay sử dụng mạng xã hội là việc không thể thiếu trong cuộc sống của hầu hết các anh em, mình cũng vậy. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng có nhiều loại, một số cho đa số người dùng, một số ít cho các người làm trong các chuyên ngành khác nhau. 2020 đã qua, mình sẽ nhìn lại cách mình đã sử dụng các mạng xã hội này như thế nào. Đa phần thời gian mình chỉ xài vào cuối tuần, trong tuần ít khi xài do còn lo cày bừa kiếm tiền 😁
Mình thuộc thế hệ 8x, ngày xưa sử dụng Yahoo 360 để viết blog, sau này là Yahoo 360 Plus và tiếp theo là Facebook. Khi chuyển qua Facebook, mình cũng bắt đầu với viết các note dài, nhưng tới hôm nay thì mình chỉ còn dùng Facebook để theo dõi tin tức trong mạng lưới bạn bè của mình, các bài chia sẻ mình cũng chỉ giới hạn với Friends, chớ không còn để Public nữa. Mình có sở thích chụp hình, nên 80% nội dung up lên Facebook của mình là hình ảnh do mình chụp, một số ít là tin tức, các bài hát mà mình thấy hay. Còn lại mình chủ yếu lướt feed để xem bạn bè cập nhật tin tức, vào tham gia vào một số group, fanpage để xem anh em chém gió :D.
Còn về Instagram, nguyên gốc nó là một mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, và đến giờ vẫn như vậy, nên mình cũng chỉ up hình lên đó. Tuy nhiên vì Instagram không có app trên iPad, nên mình cũng ít xài.
Facebook, Instagram
Mình thuộc thế hệ 8x, ngày xưa sử dụng Yahoo 360 để viết blog, sau này là Yahoo 360 Plus và tiếp theo là Facebook. Khi chuyển qua Facebook, mình cũng bắt đầu với viết các note dài, nhưng tới hôm nay thì mình chỉ còn dùng Facebook để theo dõi tin tức trong mạng lưới bạn bè của mình, các bài chia sẻ mình cũng chỉ giới hạn với Friends, chớ không còn để Public nữa. Mình có sở thích chụp hình, nên 80% nội dung up lên Facebook của mình là hình ảnh do mình chụp, một số ít là tin tức, các bài hát mà mình thấy hay. Còn lại mình chủ yếu lướt feed để xem bạn bè cập nhật tin tức, vào tham gia vào một số group, fanpage để xem anh em chém gió :D.
Còn về Instagram, nguyên gốc nó là một mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, và đến giờ vẫn như vậy, nên mình cũng chỉ up hình lên đó. Tuy nhiên vì Instagram không có app trên iPad, nên mình cũng ít xài.
Mình tạo tài khoản Twitter từ năm 2018, rồi bỏ xó đó, vì không có bạn bè trên này, mãi sau này mình khi mình quan tâm đến các nội dung, tin tức về trò chơi Liên minh Huyền thoại, đặc biệt là khu vực LCK, do lúc đó có quan tâm xem các clip highlight của Faker (mình chỉ xem thôi, chớ không chơi), các tweet của tổng thống Mỹ Donald Trump và đức giáo hoàng Francis, mà họ chủ yếu cập nhật trên Twitter, nên mình active lại tài khoản Twitter của mình và theo dõi.
Github, Gitlab
(Phần này có một số từ hơi chuyên môn, mình để nguyên tiếng Anh)
Với các anh em lập trình viên như mình, việc sử dụng Github, Gitlab chắc là việc phải sử dụng hằng ngày. Mình cũng vậy, sử dụng để pull, push code, theo dõi các issue, thảo luận giữa anh em trong công ty, review code, viết wiki, chạy CI/CD... Đáng tiếc là mình chỉ sử dụng chúng cho các project trong công ty của mình, không có private repository nào. Công ty mình đang làm có một thời gian sử dụng Bitbucket, sau là Github, rồi cuối năm 2020 lại chuyển qua Gitlab, do có yêu cầu từ cấp trên và để tương thích với đối tác. Tuy có chút khác biệt, nhưng vì là đối thủ cạnh tranh, nên hầu hết các chức năng đều khá giống nhau.
Ngoài ra, mình cũng sử dụng Github để theo dõi các issue của các thư viện open-source mà mình đang xài, may mắn là các thư viện mình đang xài có cộng đồng rất active, nên mỗi khi có issue thì thường được giải quyết rất nhanh. Thường khi có bug, mình sẽ tìm trên StackOverflow, nhưng có những issue đặc biệt thì chỉ có thể mò mẫm trong issue list của các thư viện mà mình đang xài trên Github.
Medium
Mình hiện tại đang sống ở Hàn, nên phải học tiếng Hàn để thuận lợi trong giao tiếp và gia hạn visa mỗi 3 năm được dễ dàng hơn, cái này anh em ở Hàn chắc sẽ biết. Giáo viên dạy tiếng Hàn của mình cho bài tập về nhà, mỗi tuần phải dịch bài, tin tức trên báo Hàn. Vì vậy mình suy nghĩ, nếu chỉ làm bài tập thôi thì uổng quá, mình sẽ dịch bài và up lên đâu đó cho để sau này có gì xem lại. Medium đáp ứng được nhu cầu này. Mỗi cuối tuần mình dịch bài, viết trên iPad, sau đó gõ lại và up lên trên Medium của mình.
Quảng cáo
Một trang viết của mình trên iPad, mình dùng GoodNotes để viết.
Tinh Tế
Mình tạo nick trên Tinh Tế cách đây 7 năm, trước đó thường chỉ up bài để quảng bá các mobile app của mình (lúc đó mình có viết một số app cho Windows Phone, giờ thì không còn làm nữa) hoặc up ảnh, lúc đó mình khá lười viết, với lại giao diện viết bài trên Tinh tế lúc đó cũng khá bất tiện, nên cấp bậc thành viên chỉ dừng ở cấp độ Đại bàng. Năm 2020 vừa rồi, Tinh tế được đại tu giao diện, và giao diện viết bài trên nên thuận tiện hơn rất nhiều, theo hơi hướng của Medium, với cũng có một số thứ thấy có thể chia sẻ được với anh em, nên mình hoạt động lại, may mắn có một số bài được lên trang chủ và có số lượt xem khá cao. Hy vọng trong năm mới này, mình sẽ có nhiều chủ đề hay để chia sẻ cùng anh em Tinh tế.
Chúc các anh em Tinh tế một năm mới mọi điều tốt đẹp, có nhiều điều hay để chia sẻ với mọi người.