Năm nay kinh tế buồn, không làm ra tiền thời gian thì rảnh nhảm thành ra bị ngứa tay đặt hơi nhiều đồ. Cuối năm ngồi nhìn lại cũng thấy vã mồ hôi.
Upgrade cc đi kèm với quần áo, khoản chi này cho Revit, Angryboss và Dainese phải giấu vợ.
Triumph T120
Đặt xe từ năm ngoái mất 3 tháng, ra tết âm mới được nhận. Em lên cc từ Triumph Street Twin đã chạy 2 năm. T120 mặc vest, hay jeans đều được, đi phượt cũng được mà ăn cưới cũng được. Công suất vừa đủ, âm thanh hay mà không mếch lòng hàng xóm kể cả đã lắp x-pipe.Upgrade cc đi kèm với quần áo, khoản chi này cho Revit, Angryboss và Dainese phải giấu vợ.
SH mode
Xe điện của vợ hỏng, thành ra phải cắn răng rút ví em này, tiếc là lúc đó EVO 200 chưa có mặt. Ra mấy đại lý bị kênh giá nhiều quá đi về, hôm sau lại phải trả thêm 1 triệu nữa. Nghe nói mấy hôm sau nữa giá xe đã tăng thêm gần chục củ. Chả hiểu. Chiếc xe nhẹ nhàng cho chị em. Chất lượng hoàn thiện ở mức trung bình và thấy rõ Honda VN lãi thế nào khi bán chiếc xe như thế này.
Ipad pro M1 12.9
Hơi lộ ra muốn thử iPad màn hình miniLED nên vợ lẳng lặng đặt em này cho, LTE 512GB. Em này cầm sướng lúc ngồi, lúc nằm thì hơi cực. Màn hình miniLED chưa bằng màn OLED, chỉ ấn tượng khi xem clip quay cảnh có ánh nắng, rất thực. Mình cũng không biết làm gì với năng lực siêu nhanh của con chip M1.Ipad thì vợ mua cho, còn bao da Khacten thì phải bỏ tiền túi ra mua.
Fuji X100V
Rảnh quá nên lại tập tọe chụp ảnh lại sau nhiều năm giải tán Canon 5D MIII với mấy ống viền. Không hài lòng với iphone 12 Promax nên thử em X100V với câu “chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc nằm trong túi bạn”. X100V là đỉnh của sự cơ động, tập trung vào chụp và không cần quan tâm tới ống kính. Giống như chụp chế độ pro của iphone. Fuji cũng có nhiều chế độ giả lập film (cũng có nhiều app tương tự). Tuy nhiên đã chụp FF rồi thì chất lượng ảnh của X100V không đủ, bên cạnh đó lấy nét quá chậm, chụp trẻ con hay chụp đêm coi như bỏ. Thế nên em này cũng chỉ ở lại 3 tháng rồi cắt lỗ cho em…Sony A7C
Vẫn “chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc nằm trong túi bạn”, A7C là FF nhỏ thứ 2 trên thế giới (sau Sigma fpL). Sau khi xem review 2 chiếc này thì mình đặt A7C vì fpL thiên về quay phim nhiều hơn và không có nhiều sân chơi. Mục đính chính là chụp trẻ con nên khả năng lấy nét rất quan trọng, và A7C làm quá tốt. Gần như không cần quan tâm tới việc lấy nét khi chụp trẻ con.Để nhét được và túi, mình chọn combo với ống Zeiss 55 f1.8 được coi là một trong những lựa chọn best P/P. Combo này nhét được vào túi chéo xiaomi khá cơ động.
Quảng cáo
Sony 24-70 II
Combo A7C với 55 f1.8 rất cơ động và đẹp, nhưng bị thiếu tiêu cự khi chụp phong cảnh và trong nhà, hoặc lười. Khi Sony công bố 24-70 đời 2 nhẹ hơn 20% và nhỏ gọn hơn nên cũng ham. Combo này vẫn nhét được vào túi chéo Xiaomi nên cũng khá tiện. Chất lượng ống này thì không phải bàn, cái phải bàn là kỹ năng bạn dùng nó thế nào thôi. Trình còi nên mình xin phép làm máy ảnh gia vậy, chứ up hình lên lại tha hồ nhặt gạch.DJI Mini 3 pro
Nói DJI hút máu như Apple cũng không oan. Nhưng flycam là món đồ chơi mới mà mình chơi được lâu nhất, cỡ vài tháng không chán. Mini 3 pro các bác nói nhiều rồi, về cơ bản nó là 1 chiếc flycam best P/P, nhỏ gọn đút được vào túi áo khoác, và an toàn. Chất lượng ảnh hơn các dòng Air 2/2s. Mình phải mua tới 2 lần Mini 3 pro vì rụng mất 1 chú khi mới chơi.DJI Air 2s
Phục vụ một chút công việc cần đến tính năng waypoint của flycam mà Mini 3 không có, nên phải xuống tiền thêm một em Air 2s và mua phần mềm Litchi (Litchi chưa hỗ trợ Mini 3). Tính năng thiết kế waypoint, bay thử bằng Google Earth của Litchi rất hay và cuốn hút. Bay trong thành phố có thể lên chặng bay được rất xa mà không bị mất sóng. Nhược điểm của Air 2s là pin không được lâu.Quảng cáo
Flycam = fly + cam; Mình thích fly hơn cam nên khi nào Litchi cập nhật cho Mini 3 hay Mavic 3 thì mình sẽ thay Air 2s bằng Mavic 3 classic để bay được xa hơn.
Galaxy Fold 4
Ít dùng và bán Fold 2 vì không chống được nước. Năm nay thấy Tinhte đánh giá Fold 4 có màn hình ngoài rộng hơn chút, gõ phím đỡ lỗi nên mình đổi chút gió. Trải nghiệm điện thoại gập bằng fold 4 không có gì phải bàn. Ra quán cafe chỉ cần cầm theo fold 4, thanh toán bằng Samsung pay cũng rất tiện. Tất nhiên lại bị Khacten hút máu cái bao da.20 năm nay mình chỉ dùng 1 số điện thoại, do đó từ ngày Viettel có dịch vụ Multi Sim thì chuyển luôn từ Mobifone sang Viettel (khá nhọc nhằn). Giờ mỗi lần ra ngoài đường tùy mục đích đi đâu thì cầm lên em iphone hay em fold 4 mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Trước kia phải dùng call forward khá lằng nhằng mỗi khi không cầm điện thoại sim chính ra đường.
Nói thêm về một người thích nghịch điện thoại mà chỉ có một số. Ngoài thoại ra thì còn SMS và các dịch vụ nhắn tin. Hiện nay thì SMS gần như không cần nữa, trừ dịch vụ ngân hàng. FB Messenger, Telegram thì hỗ trợ trên nhiều điện thoại. Zalo, Viber thì chỉ đăng nhập được trên một điện thoại, dó đó điện thoại thứ 2 phải dùng Web app khá bất tiện. Đỡ một chút là có apple watch LTE thì mọi thông báo và nội dung đều xem được luôn.
Iphone 12
Vợ bị người ta cầm nhầm iPhone 11 nên bất đắc dĩ phải mua lại. 12 rẻ hơn 13 và không khác nhau nhiều nên đây là lựa chọn hợp lý cho cái ví của mình.Anh em kiểm tra xem đã bật chế độ “Mạng tìm" của iPhone lên chưa.
Apple watch 7 và 7 Nike
Hai em apple watch 5 của mình và con lớn đều hỏng sau 2-3 năm đi bơi và hỏng cùng một năm nên đành để Apple hút máu. 7 là lựa chọn kinh tế vì 8 không có nhiều cải tiến và hình thức giống hệt nhau. Mình chỉ đeo bản Nike với cái dây lỗ, nhẹ thoáng và nhanh khô. Mua bản JP/A nên đỡ được đôi ba triệu.Mình đã ra shop đeo thử Apple watch Ultra nhưng không hợp, đặc biệt khi đeo đi ngủ, dễ táng vào mặt bạn cùng giường, nên không tốn tiền cho em này, may quá.
Iphone 14 pro
Và cuối cùng đổi một quả thận lấy em iPhone 14 pro thay cho em iphone 12 Pro max, một phần vì bị Tim Cook lừa cái đảo động. Năm nay mình chọn bản Pro vì bắt đầu thấy phiền khi điện thoại quá to. Khi cần to thì đã có Fold 4. Mình bắt đầu đập muỗi Apple bằng việc tăng thời gian đổi iPhone. Trước kia thay mới mỗi đời, giờ tăng lên 2 năm, rồi 3 năm. Hoặc mình đã già đi hoặc Apple cũng bắt đầu già đi.2023
Năm 2023 mình sẽ mua lại một quả thận đã bán và nếu trúng số mình sẽ mua Mavic 3 classic và một em LG Gram i7 1260P thay cho em Gram đã 2 năm tuổi. Còn nếu bố vợ bán đất mà chia cho mình thì mình sẽ thử xem VF8 hay như thế nào.Trên đây là những trải nghiệm mua đồ công nghệ của mình năm rồi. Hầu hết các món này Tinhte đã đánh giá kỹ càng. Bạn nào muốn mình chia sẻ thêm về một món đồ mình đã sử dụng cứ comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
P/S: Làm thế nào để ngăn vợ không đọc được bài của mình?